re_code_v_x
Khoan hồng
- 19/2/06
- 36,624
- 60,972
magiczhu là cây viết số 1 ở đây, băm bài bạn ấy là thế nào 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Jir còn sống thì số phận có khi như Itachi hiện giờ, có khi còn tệ hơn.
>worse than Itachi's fate
>Itachi is immortal and kickass
Hơ ...

, cống rãnh mà đòi so 
bài bạn dài quá, mà viết thì cứ chê này chê nọ. Ừ đồng ý, topic về naruto ở đây là vậy, chê naruto và sasuke gây, chê tác giả ảo, cứ bơm sức mạnh cho nhân vật chính. Truyện nào mà ko vậy hả bạn? Nhớ lại dragon ball xem, tới phần mabu, cạn ý tưởng, tác giả còn thêm mấy cái hài hước nhảm nhí vào, coi chẳng ra làm sao nữa cả. Còn so sánh Cadic và sasuke thì thật là 1 trời 1 vực. Tuyến nhân vật trong naruto sâu sắc và trau chuốt nhiều hơn dragon ball nhiều lần đó.
Dragon ball, so với thời đó là hay, là top, nhưng so với bây giờ, thì nó ko có sâu sắc gì cả. Chỉ là 1 truyện đánh đấm cho con nít mà thôi. Ko chê bai tác giả, chỉ vì thị hiếu của đọc giả ngày càng tăng thôi. Thử hỏi ngoài kia, có bao nhiêu truyện được như Naruto, kéo dài từng đó năm, và lôi kéo được nhiêu đó fan chứ? Bạn chê mọi người ngu khi tiếp tục đọc à? Nói thật nhé, mỗi người trong đây, dù có chê bai, có nói xấu gì truyện này đi nữa. Thì mình vẫn tin đâu đó trong họ, truyện này vẫn là 1 truyện đỉnh, là 1 tác phẩm để đời, coi đi coi lại đấy.
Ko biết khi đọc truyện, bạn có nghĩ gì sâu xa ko, hay chỉ chú ý tới những cảnh đánh đấm thôi nhỉ? Nếu nghĩ kỹ chút, nhìn từ góc độ của nhân vật sẽ thấy những cái hay riêng của nó. Như Sasuke chẳng hạn, nó biết nó sai đó chứ. Mà chẳng qua nó chẳng còn đường quay về nữa thôi. Nó muốn giết Naruto cũng vì lẽ đó. Thắng thua trong trận đó, se quyết định đúng sai trong lòng nó.
Còn Naruto, bạn nói là nó ngu, ừ mình đồng ý, nó hơi chậm khi học những skill mới. Mà nó ko ngu trong chiến đấu nhé. Bạn có thấy sự khác biệt ko? Bạn đi học, được điểm thấp, ko hiểu bài, đâu có nghĩa khi đi làm, bạn cũng như vậy. Có người giỏi trong thực chiến mưu mẹo, nhưng nó lại chậm chạp khi học những thứ trong sách vở đó thôi.
Nói hơi nhiều nhỉ? Nói chỉ vì thấy, truyện thì hay, mà mọi người chẳng ai thực sự nói nghiêm túc, cứ đâm chọt, rồi chê bai. Ừ nói cho vui nhà vui cửa, chẳng hại ai. Mà cứ đọc, rồi chê thậm tệ, chửi này nọ. Vậy sao cứ đọc vậy? Vì tò mò như bạn nói à? Mình ko nghĩ vậy đâu. Mình còn nhớ khoảng vài năm trước, mình cũng nghĩ mình tò mò muốn biết Conan sẽ kết thúc như thế nào, nên mới tiếp tục đọc. Nhưng mà ko phải, vì lúc đó, truyện vẫn còn gì đó lôi cuốn. Còn bây giờ, thì chẳng còn biết nó tới đâu nữa rồi.
Ai chê truyện, nghĩ lại chapter khi Jiraiya chết, hay khi Naruto gặp lại cha mẹ xem. Những script đó, cô đọng, sâu sắc đó chứ




bài bạn dài quá, mà viết thì cứ chê này chê nọ. Ừ đồng ý, topic về naruto ở đây là vậy, chê naruto và sasuke gây, chê tác giả ảo, cứ bơm sức mạnh cho nhân vật chính. Truyện nào mà ko vậy hả bạn? Nhớ lại dragon ball xem, tới phần mabu, cạn ý tưởng, tác giả còn thêm mấy cái hài hước nhảm nhí vào, coi chẳng ra làm sao nữa cả. Còn so sánh Cadic và sasuke thì thật là 1 trời 1 vực. Tuyến nhân vật trong naruto sâu sắc và trau chuốt nhiều hơn dragon ball nhiều lần đó.
Dragon ball, so với thời đó là hay, là top, nhưng so với bây giờ, thì nó ko có sâu sắc gì cả. Chỉ là 1 truyện đánh đấm cho con nít mà thôi. Ko chê bai tác giả, chỉ vì thị hiếu của đọc giả ngày càng tăng thôi. Thử hỏi ngoài kia, có bao nhiêu truyện được như Naruto, kéo dài từng đó năm, và lôi kéo được nhiêu đó fan chứ? Bạn chê mọi người ngu khi tiếp tục đọc à? Nói thật nhé, mỗi người trong đây, dù có chê bai, có nói xấu gì truyện này đi nữa. Thì mình vẫn tin đâu đó trong họ, truyện này vẫn là 1 truyện đỉnh, là 1 tác phẩm để đời, coi đi coi lại đấy.
Ko biết khi đọc truyện, bạn có nghĩ gì sâu xa ko, hay chỉ chú ý tới những cảnh đánh đấm thôi nhỉ? Nếu nghĩ kỹ chút, nhìn từ góc độ của nhân vật sẽ thấy những cái hay riêng của nó. Như Sasuke chẳng hạn, nó biết nó sai đó chứ. Mà chẳng qua nó chẳng còn đường quay về nữa thôi. Nó muốn giết Naruto cũng vì lẽ đó. Thắng thua trong trận đó, se quyết định đúng sai trong lòng nó.
Còn Naruto, bạn nói là nó ngu, ừ mình đồng ý, nó hơi chậm khi học những skill mới. Mà nó ko ngu trong chiến đấu nhé. Bạn có thấy sự khác biệt ko? Bạn đi học, được điểm thấp, ko hiểu bài, đâu có nghĩa khi đi làm, bạn cũng như vậy. Có người giỏi trong thực chiến mưu mẹo, nhưng nó lại chậm chạp khi học những thứ trong sách vở đó thôi.
Nói hơi nhiều nhỉ? Nói chỉ vì thấy, truyện thì hay, mà mọi người chẳng ai thực sự nói nghiêm túc, cứ đâm chọt, rồi chê bai. Ừ nói cho vui nhà vui cửa, chẳng hại ai. Mà cứ đọc, rồi chê thậm tệ, chửi này nọ. Vậy sao cứ đọc vậy? Vì tò mò như bạn nói à? Mình ko nghĩ vậy đâu. Mình còn nhớ khoảng vài năm trước, mình cũng nghĩ mình tò mò muốn biết Conan sẽ kết thúc như thế nào, nên mới tiếp tục đọc. Nhưng mà ko phải, vì lúc đó, truyện vẫn còn gì đó lôi cuốn. Còn bây giờ, thì chẳng còn biết nó tới đâu nữa rồi.
Ai chê truyện, nghĩ lại chapter khi Jiraiya chết, hay khi Naruto gặp lại cha mẹ xem. Những script đó, cô đọng, sâu sắc đó chứ
. Ban hiểu sức mạnh đó là sức mạnh gì ko , sức mạnh niềm tin đấy . Cadic trong DB , xuất thân là 1 chiến binh hùng mạnh , mưu mẹo giỏi giang . Sau khi bị nhóm Son hạ gục thì anh ta tạm thời ở lại địa cầu , mục đích chính là hạ gục Son để trả thù vì ghen tỵ và cay cú . Nhưng dần dần qua những cuộc chiến đấu , anh ta ngộ ra điều gì mình cần bảo vệ , cần chiến đấu vì nó . Quá trình này xuyên suốt cả bộ truyện cho tới tận tập cuối . Mình thấy sức mạnh DB thì vô lý , chứ cốt truyện và sự phát triển nhân vật chả thấy phi lý tý nào cả . Chứ ko phải cái kiểu anh Sặc , đang vol trước thì hiền lành tử tế ngoan ngoãn . Vol sau đột nhiên xấu xa bê bối . Vol sau nữa thì ra 1 cái thể loại sida ko đỡ được. Hình tượng nhân vật thay đổi liên xoành xoạch mà chả cần diễn giải , quá trình gì . Character developement tệ như thế mà bạn cũng khen là sâu sắc đc thì mình chịu .
. Tác phẩm đi xuống thì phải nhìn nhận là chất lượng nó kém đi . Còn nếu cứ bấu víu vào những gì có ở các vol trước thì bạn chỉ xem được những tác phẩm đầu voi đuôi chuột thôi .
. Thôi thì các bạn gái ấy cứ nói toẹt anh ấy đáng bảo vệ vì anh ấy đẹp trai , cool , mình còn đồng ý .
.
...btw nếu bạn tin là những người còn tiếp tục đọc truyện này đâu đó vẫn xem bộ truyện này là đỉnh, và đọc đi đọc lại thì e là bạn nhầm nặng, so với lúc bộ truyện này mới xuất hiện ở VN lúc đó chỉ ra đến tập 25 26 gì đó, tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn mê ngang OP, thì bây giờ bạn vứt ra cho tôi thì tôi xem nốt mấy đoạn bỏ sót chứ bảo tôi đi thuê hay lên mạng đọc cũng cảm thấy là dek có thời gian, thà search mấy truyện tranh hàn đang hot ra đọc còn phê hơn 
^Theo mình thì thằng Nar nó ngu là ngu về mặt tư tưởng của nó. Củ chuối vãi. Thằng Sặc nó đã dứt tình như thế mà vẫn còn bám váy. Xem ức chế k chịu nổi
Còn trong chiến đấu thì cả về mặt chiến thuật và sức sáng tạo của nó cũng khá đấy, không phải thằng tối dạ đâu.
^Theo mình thì thằng Nar nó ngu là ngu về mặt tư tưởng của nó. Củ chuối vãi. Thằng Sặc nó đã dứt tình như thế mà vẫn còn bám váy. Xem ức chế k chịu nổi
Còn trong chiến đấu thì cả về mặt chiến thuật và sức sáng tạo của nó cũng khá đấy, không phải thằng tối dạ đâu.
Mình chỉ muốn nói, trong mỗi người, có lúc họ cố chấp và ko bỏ xuống được.
. ...............,,,.
. Vâng troll tới độ mà khi nhân vật chính bị chém cụt tay thì các fan của anime reo hò sung sướng
Do bạn xem quá ít nên hãy còn thần thánh hóa Naruto thôi chứ mình xem từ đầu Naruto đơn giản cũng như bao bộ shounen khác , cái chính là tác giả vẽ mạch lạc hơn , nội dung phong phú hơn , ban đầu thì còn có những cái riêng biệt như ninja , còn bây giờ chả thấy giống ninja gì mà giống như siêu nhân quái vật đánh nhau thì đúng hơn . Còn lại chả có gì nổi bật , so với việc đọc HunterxHunter hay OP thì mình thà đọc 1 chap 2 bộ này còn hơn đọc 10 chap Naruto .Cố chấp 1 cách mù quáng thì không phải ngu chứ là gì bạnBạn nào nói Naruto là ngu, mà ko phải vì ngu vì học skill, hay là về chiến đấu. Mình nghĩ bạn đang nói về nó ngu khi cứ đeo bám theo Sasuke ngu muội chăng? Mình nghĩ ko hẳn là ngu, chỉ là cố chấp cứng đầu thôi. Có 1 ví dụ như thế này, nhiều người khi chia tay người yêu, cứ luôn nói rằng sẽ đợi họ, sẽ đợi tới khi người đó quay lại. Có mấy ai đợi được, rồi những người đợi chăgn nữa, người khác cũng bảo họ là ngu, là dại, sao cứ nhìn vào cánh cửa đóng lại, mà ko move on đi. Cũng có người cho rằng họ si tình, cố chấp, hoặc có người còn cho là cao thượng, đáng quý..v.v. Thì ở đây cũng vậy thôi, biết rằng so sánh hơi khập khiễng, 1 bên là trai và gái, 1 bên là 2 thằng con trai, thì khó mà có chuyện chờ đợi này nọ. Mình chỉ muốn nói, trong mỗi người, có lúc họ cố chấp và ko bỏ xuống được.
Còn bạn nào bảo Sasuke ko biết mình sai, ùm...mình và bạn, cả 2 đều ko biết nó đang nghĩ gì, trừ khi tác giả nói ra thôi. Nhưng thừ nhìn từ vị trí của nó xem, thử xem bạn có hiểu và thông cảm được những gì nó làm ko? Hay 1 ví dụ khác, là Harvey Dent trong The Dark Knight. Trong lúc cùng quẩn, chỉ 1 tác động nhỏ thôi, dù bạn có tốt đến đâu cũng trở nên con người như vậy. Huống chi là Sasuke, từ nhỏ đã sống như vậy. Nếu giờ đây nó quay về, nhận lỗi, có khác nào tự vã vào mặt mình, tự phủ nhận tất cả những gì nó làm là sai, tất cả những gì nó theo đuổi bấy lâu là sai sao? Giống như đã phóng lao thì phải theo lao vậy.
. Đã hết lòng, hết lời khuyên nhủ. Thậm chí là phải đổ máu để mong nó quay về mà nó không những xiên cho 1 nhát tý chết mà lại còn lúc sâu thêm vào đường tà [mà gọi là đường tà cũng chẳng chính xác nữa, con đường mà cháu Sặc aka Sasuke là con đường của 1 thằng tâm thần bất ổn]. Hãy nhìn sang Bleach, khi Tousen tuyên bố con đường của mình với Komamura bất chấp khuyên nhủ, Komamura lập tức rút đao tuyên chiến và thề chết tiêu diệt ngay. Đó mới là cách hành động của người có lý trí.Tuy là quote bài nhưng trước hết mình xin nói là mình chả ý đả kích bạn đâu nhưng những cái mà bạn cho là bình thường thì mình lại không đồng ý nổi. Gần đây khi theo dõi về vụ muaban24 lừa đảo mình có đọc được một bài viết rất hay của một anh từng là nhân viên cao cấp của cty lừa đảo bán hàng đa cấp đó, anh ấy cũng mắc sai lầm, nhưng khi anh ấy nhận ra bản chất cty, sai lầm của bản thân thì anh ấy tự vả vào mặt vì cái sự ngu dốt, tham lam nhất thời của anh ấy và xin lỗi người thân, xin lỗi bạn bè và giành thời gian để giúp đỡ những người chưa hiểu rõ về nó tránh xa nó.Trong lúc cùng quẩn, chỉ 1 tác động nhỏ thôi, dù bạn có tốt đến đâu cũng trở nên con người như vậy. Huống chi là Sasuke, từ nhỏ đã sống như vậy. Nếu giờ đây nó quay về, nhận lỗi, có khác nào tự vã vào mặt mình, tự phủ nhận tất cả những gì nó làm là sai, tất cả những gì nó theo đuổi bấy lâu là sai sao? Giống như đã phóng lao thì phải theo lao vậy.