Ngay từ khi Mw3 và BF3 ra mắt thì Mw3 đc MS bảo kê còn BF3 đc Sony bảo kê. Và 2 bên cũng tuyên bố thẳng là map pack sẽ ra sau ít nhất 1 tháng cho bên kia.
Trận hum qua màn Bakkara thực sự chán, màn này mình cố camp hết cỡ, đã có gắng hết mình lên đc 3 killstreak (Heli-Reaper-Pavelow), nhưng ngặt nỗi chúng nó camp còn khủng hơn cả mình, team mình mặc dù đã cố gắng nhưng ko thể lùa đc chúng nó ra khỏi nhà. Mãi đến lúc mình hú loạn mẹ lên mấy chú mới bắt đầu camp để chống điểm. ~~> Vẫn thua. Nhìn lại bảng tổng kết, éo ngờ bàn này team mình bị nó chăn nhiều đến thế.
Trước trận đó màn Dome, màn này trước khi vào ae đã thống nhất nếu kém chúng nó tầm 1k thì lập tức vào nhà lớn thủ ngay, nhưng dường như đội bạn cũng biết kế hoạch đó nên khi đội bạn dẫn trước vài trăm điểm đã nhảy mẹ vào chiếm trước. Nhưng sau đó team mình đã dẫn trước 2-300, mình cũng đã hò hét mấy bạn trẻ trâu rằng đừng có cố vào nữa, kệ mẹ chúng nó, kiểu j thấy thua chúng nó cũng phải thò đầu ra ngoài, thì éo ai nghe, nhất quyết đứng trước cửa spam vào, kết quả chỉ nạp mạng chó mấy con hàng akimbo trong đó sấy ra... Lúc dẫn trước điểm, mình có hò hét chỉ cần đứng gần cái nhà lớn đó thôi, để chúng nó có chết cũng ko repawn trong đó đc nữa, mà buộc phải repawn bên ngoài, đúng như dự đoán, bên đội bạn đã có mấy nhóc xổng chuồng, nhưng lúc này bên ta quá mải lo kill mấy bé trong nhà nên kết quả bị móc lốp là điều ko tránh khỏi.
Đúc kết lại các trận hum qua, ae vẫn còn cái "TÔI" bên trong rất lớn, cố ăn kill để làm j? Cố tỏ vẻ siêu nhân làm j? Cố payback để làm cái j? Mình xin lỗi luôn, có đứng đầu bảng, nhưng đầu là đầu bên thua thì còn nhục hơn nhiều. Đã là Clan VS Clan thì vứt con mẹ cái sĩ diện ăn kill chống ratio đi. Thay vào đó thì hãy suy nghĩ và cover cho đồng đội kìa... Team mình cũng đấu với kha khá các clan khác rồi sao vẫn ko chịu rút ra kinh nghiệm, có bao h thấy đội bạn có tg nó chạy 1 mình lon ton khắp map ko? Gặp bao nhiêu clan khác trình độ bắn thì cũng trung bình-khá, nhưng họ lại teamwork tốt nên cái chuyện họ bỏ xa team mình cũng là điều dễ hiểu.
Nói thì lại bảo mình nói nhiều, chơi cũng chỉ để giải trí, nhưng giải trí thì giải trí, thua vẫn ức chế bỏ mẹ, nên ae thông cảm, đây là cảm xúc của tôi sau các trận hum qua.