Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

^ Lượng thân với Phương bởi vì bên ngoài thì Viên tộc vẫn là tộc trung thần, đúng với con đường của Lượng.
Mong chờ đến khi anh Bị tam cố thảo lư xem thuyết phục như thế nào.

Thuyết phục ji ? Lượng nói rồi mà, chỉ cần bỏ lớp mặt nạ nhân nghĩa đó xuống, làm chuyện cần phải làm thì Lượng sẽ theo ......cái ji ý nhỉ, có cái câu ji nghe hay lắm mà quên xừ rồi :(
 
Thuyết phục ji ? Lượng nói rồi mà, chỉ cần bỏ lớp mặt nạ nhân nghĩa đó xuống, làm chuyện cần phải làm thì Lượng sẽ theo ......cái ji ý nhỉ, có cái câu ji nghe hay lắm mà quên xừ rồi :(

Dẹp Lưu Biểu, nuốt Lưu Chương, thống nhất họ Lưu, Lượng thề sẽ theo tới ngủm...
 
2^: Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi.
p/s: sáng vào thấy acc MF của mình mới bị lock nên mấy link post #1 die sạch rồi :(( , để lúc nào rảnh re-up sau :6onion72:
 
Chỉnh sửa cuối:
Dào, thiên hạ mà không loạn thì có cơ sở cho Lượng thi thố à. Từ xưa tới giờ, danh tài sĩ tử Tung Của cổ đại toàn ca ngợi thời loạn vì thiên hạ loạn lạc liên miên là thời đại không dự liệu được cái gì cho họ. Lượng mà sống thời bình thì chỉ đành: mười năm Dương Châu mộng bạc nơi lầu xanh mà thôi. Lượng chẳng qua cổ hủ cứ muốn thời đại thanh bình là phải là thời đại của Hán thất nó mới đẹp. Dào ôi, Lưu Bang dành triều đại từ tay nhà Tần sau đó sản sinh ra cái câu "thỏ chết, chó bị giết" thế mà Lượng vẫn ráng theo lao động đường phố Hán thất. Mà có ủng hộ Lượng thì củng phải hiểu cho Lượng một chút. Người càng có tài thì càng sợ mất hết tất cả hoặc không có chổ để mà thi thố, mà rất tiếc, giết càng nhiều người thì cái tài của Lượng mới được người khác công nhận, mà đã giết người thì không có cái chính nghĩa nào mà biện hộ cả.

=)) bạn này ko biết còn nhớ cái 2pic nhất kỳ, hay nhị kỳ mà Lima lập ko nhỉ? Có cái poll rất hay về các loại người mà bạn sẽ làm nếu ở trong thời Tam Quốc ý.
Nói lại 1 lần nữa. Lượng ko phải lao động đường phố Hán thất. Trong truyện cũng từng nói rồi. Cái Lượng cần là danh chính ngôn thuận, để triều đại kéo dài dc lâu, đúng như lời bạn ý vừa nói ý.
Triều đại trc là ji mặc kệ, nhưng triều đại sau mà khác trc => cái mầm họa là triều đại sau cũng sẽ có người nghĩ là, lật đổ thằng này, cũng giống như nó lần trc lật đổ người trc nó thôi, có ji đâu => lại tiếp tục cái điệp khúc đấy. Đấy là điều Lượng ko muốn.
Ngày xưa ở Trung Quốc, muốn có chiến tranh phải có lý do, lý do càng chính đáng càng dễ dọn dẹp hậu quả, an dân sau khi chiếm dc đất, dc thành.
chứ theo bác là loại gì ;))

Cái này bác đi hỏi tác giả, mình ko biết :))
 
Dào, danh chính ngôn thuận chả có đóng góp gọi là lớn lao gì đối với tồn vong của triều đại cả, nó chỉ có tác dụng đối với người đang nuôi mộng bá quyền mà thôi. Trường giang sóng sau xô sóng trước, thời đại sau là do lớp người sau quyết, lớp người đi trước tuổi gì mà đòi kéo dài triều đại cho mình kiến lập, cứ như lo bò trắng răng...
Còn bạn bokem130 nhà mình thì thần tượng anh Lượng quá rồi, cái gì anh ý làm củng phải đạo hết, mỗi tội gắng sức mãi mà vẫn công cốc :)).
 
^ Lượng làm như thế để những thằng như bạn nói dân nó ko theo, ko nghe đấy =))
 
^ Lượng làm như thế để những thằng như bạn nói dân nó ko theo, ko nghe đấy =))

Vâng, dân nên làm lính mà chết cho Lượng chứ ko nên làm lính cho bên địch, là dân đen thì đằng nào chả phải chết vì "đại nghĩa", sinh mạng là cỏ rác mà +_+!
 
Dào, danh chính ngôn thuận chả có đóng góp gọi là lớn lao gì đối với tồn vong của triều đại cả, nó chỉ có tác dụng đối với người đang nuôi mộng bá quyền mà thôi. Trường giang sóng sau xô sóng trước, thời đại sau là do lớp người sau quyết, lớp người đi trước tuổi gì mà đòi kéo dài triều đại cho mình kiến lập, cứ như lo bò trắng răng...
Còn bạn bokem130 nhà mình thì thần tượng anh Lượng quá rồi, cái gì anh ý làm củng phải đạo hết, mỗi tội gắng sức mãi mà vẫn công cốc :)).

vớ vẩn vừa thôi =))
đọc lại cho kĩ truyện rồi phán tiếp, nhé =))
 
link mediafire full volume ko down dc rùi chủ topic ơi
 
link mediafire full volume ko down dc rùi chủ topic ơi

acc mediafire bị ban rồi,dữ liệu bị xóa sạch
trong vài ngày tới sẽ có link mới từ Hội.
 
cảm giác lý tưởng của anh Lượng lúc nào cũng xa vời quá, cả anh Úc cũng rứa, gì mà quốc thái dân an, thái bình vượng trị... thành ra nhiều lúc thấy cũng viển vông, như trên mây trên gió, cứ thực tế như anh Ý, chữ lợi làm đầu có phải ngon ko :))

cũng mau mau chóng chóng chờ đến đoạn anh Lượng xuất sơn , xem 2 kẻ kình địch đối Ý - Lượng đấu nhau nào 8-> chắc có lẽ anh Du cùng loại với anh Ý, đều là đối tượng anh 7 ghét nên anh này thọt sau vụ Xích Bích, rồi sau đó Lượng tính thịt cả Ý nhưng ko nổi ( trong tam quốc còn ko nổi, nói gì trong bộ truyện anh Ý làm mainchar =)))
 
vớ vẩn vừa thôi =))
đọc lại cho kĩ truyện rồi phán tiếp, nhé =))

Nhại lại miết cái câu vớ vẩn, nói gì mới để đóng góp cho topic sôi động tí đi thím 2. Đang rầu vì cái mediafire bị ban mà vào đây nghe vớ vẩn riết chán ....
 
cảm giác lý tưởng của anh Lượng lúc nào cũng xa vời quá, cả anh Úc cũng rứa, gì mà quốc thái dân an, thái bình vượng trị... thành ra nhiều lúc thấy cũng viển vông, như trên mây trên gió, cứ thực tế như anh Ý, chữ lợi làm đầu có phải ngon ko :))

cũng mau mau chóng chóng chờ đến đoạn anh Lượng xuất sơn , xem 2 kẻ kình địch đối Ý - Lượng đấu nhau nào 8-> chắc có lẽ anh Du cùng loại với anh Ý, đều là đối tượng anh 7 ghét nên anh này thọt sau vụ Xích Bích, rồi sau đó Lượng tính thịt cả Ý nhưng ko nổi ( trong tam quốc còn ko nổi, nói gì trong bộ truyện anh Ý làm mainchar =)))

Đời như bạn thì còn gì là đạo lý nữa, ai cũng sống thực dụng thì sớm muộn gì cũng tự tận diệt lẫn nhau, thực tế là nhà Tấn của Tư Mã gia sau này cũng ko duy trì được lâu. Tính ra thì Úc số phận còn bi thảm hơn Lượng, mấy chục năm hướng Tào Tháo phục vụ cho nhà Hán, đến lúc Tháo muốn xưng vương thì Úc biết phải treo cổ tự vẫn.
 
à không mình đang nói trong phạm vi nội dung truyện thôi mà, mình nhận xét là cứ cho là họ tài trí như nhau đi, nhưng mấy anh như Lượng, Úc lấy xã tắc làm trọng nên nhiều lúc cứ phải lao tâm khổ tứ nghĩ cho đại cục nên cũng thấy tội quá, cứ ung dung như anh Ý cứ lợi mà làm, tuy cũng phải hao tổn tâm trí nhưng lợi ích về thân, ít ra cũng đỡ hơn mấy anh vì xã tắc này x_x

hồi bé xem tam quốc, đến đoạn cuối 7 lần ra kỳ sơn của Gia Cát Lương, thấy ông già rồi mà vẫn ngày đêm binh thư yếu sách cặm cụi nghĩ cũng tội quá, dốc lòng vì cái Hán Thất mợ gì chứ, cuối cùng thì lũ con cháu hoàng thất có ra cái gì đâu , đến lúc nhắm mắt rồi giấc mộng thái bình cũng chả biết bao h mới thành ... ngẫm lại mà buồn

còn nếu mà bàn rộng ra về đạo lý nhân sinh, về cuộc sống thì ... thôi, miễn bàn :)) nhức đầu lắm =))
 
cái gì anh ý làm củng phải đạo hết, mỗi tội gắng sức mãi mà vẫn công cốc

đọc lại mấy chap gần đây xem anh Lượng như thế nào ;))
anh Lượng vốn lúc đầu là người theo đạo nghĩa, nhưng từ sau khi ngủ vùi thì đã thay đổi rất lớn rồi.

danh chính ngôn thuận chả có đóng góp gọi là lớn lao gì đối với tồn vong của triều đại cả, nó chỉ có tác dụng đối với người đang nuôi mộng bá quyền mà thôi.

đọc kĩ lại truyện đoạn về Vương triều của Viên Thuật và lí do tại sao nhà Hán dù mục nát mà dc anh Tháo anh Thiệu lấy làm cái danh mà ko bị đạp đổ.
 
Cái khúc Lã Bố VS Quan Vũ là khoảng chap mấy hả mọi người, đang định kiếm đoạn đó xem lại nhưng không nhớ nổi ở chap nào...
 
à không mình đang nói trong phạm vi nội dung truyện thôi mà, mình nhận xét là cứ cho là họ tài trí như nhau đi, nhưng mấy anh như Lượng, Úc lấy xã tắc làm trọng nên nhiều lúc cứ phải lao tâm khổ tứ nghĩ cho đại cục nên cũng thấy tội quá, cứ ung dung như anh Ý cứ lợi mà làm, tuy cũng phải hao tổn tâm trí nhưng lợi ích về thân, ít ra cũng đỡ hơn mấy anh vì xã tắc này x_x

hồi bé xem tam quốc, đến đoạn cuối 7 lần ra kỳ sơn của Gia Cát Lương, thấy ông già rồi mà vẫn ngày đêm binh thư yếu sách cặm cụi nghĩ cũng tội quá, dốc lòng vì cái Hán Thất mợ gì chứ, cuối cùng thì lũ con cháu hoàng thất có ra cái gì đâu , đến lúc nhắm mắt rồi giấc mộng thái bình cũng chả biết bao h mới thành ... ngẫm lại mà buồn

còn nếu mà bàn rộng ra về đạo lý nhân sinh, về cuộc sống thì ... thôi, miễn bàn :)) nhức đầu lắm =))

đệch =))
cái chí làm kinh bang tế thế của ng ta =.=
còn anh Ý, hậu quả nặng nề đấy thôi =))
đống shit nào cũng có dấu răng, lúc đá đít anh Tào bợt đít anh Bố, lúc thì bớp đầu anh Bố đi cứu anh Tào. Rốt cuộc thì sao ? Cả gia tộc bị giết, còn mỗi 2 anh em sống sót, ngậm đắng nuốt cay mà chờ ngày trả thù.


Cái khúc Lã Bố VS Quan Vũ là khoảng chap mấy hả mọi người, đang định kiếm đoạn đó xem lại nhưng không nhớ nổi ở chap nào...

đoạn đó chưa có bản đẹp đâu, bác tìm bản scan, tầm tập 24 tới 27 thì phải :-?
 
Lượng ghét Du vì thằng Du nó đẹp trai hơn mình , lại có vợ đẹp :)) , thế thôi . Ghét Ý vì thằng này nhà đại gia , lại cũng có vợ đẹp =)) (nguyên nhân chính) . Thân với Phương bởi người yêu của Phương đã chết mà chú này lại chung tình -> forever alone :)) . Mấy chú kia thì chưa có vợ cũng ko có người yêu nên ku Lượng cũng không thân cũng không ghét . Tóm lại muôn vàn lý do nhưng nguyên nhân chính Lượng ghét 2 chú Du + Ý là ghen ăn tức ở 2 thằng kia có vợ đẹp =))
Vậy tới thời điểm hiện tại thì anh 7th có vợ chưa nhỉ?:-/
Không biết Chan Mou định xây dựng hình ảnh Hoàng Nguyệt Anh thế nào đây? Trung Hoa Ngũ Xú hay như trong game.
 
Vậy tới thời điểm hiện tại thì anh 7th có vợ chưa nhỉ?:-/
Không biết Chan Mou định xây dựng hình ảnh Hoàng Nguyệt Anh thế nào đây? Trung Hoa Ngũ Xú hay như trong game.

trong truyện anh Lục cool vãi lái như thế, chắc vợ anh 7 cũng ko tầm thường đâu =)
 
Cái khúc Lã Bố VS Quan Vũ là khoảng chap mấy hả mọi người, đang định kiếm đoạn đó xem lại nhưng không nhớ nổi ở chap nào...
Vũ vs Bố là trong tập 27 chưa có TV đâu chịu khó đọc eng đi, bản scan của vuilen cũng chỉ có tới 23 thôi
 
Back
Top