Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Vậy tới thời điểm hiện tại thì anh 7th có vợ chưa nhỉ?:-/
Không biết Chan Mou định xây dựng hình ảnh Hoàng Nguyệt Anh thế nào đây? Trung Hoa Ngũ Xú hay như trong game.

Khả năng là chưa, còn để cho hợp lý về HNA chút, thì có lẽ TM sẽ vẽ kiểu 1 nửa mặt xinh đẹp, 1 nửa mặt sẹo hoặc lốm đốm.

@Đoạn Quan Vũ vs Lữ Bố thì còn giảng đạo nữa, đọc bản TV cũ và Tiếng Anh khó hiểu lắm :-ss.
đọc lại mấy chap gần đây xem anh Lượng như thế nào ;))
anh Lượng vốn lúc đầu là người theo đạo nghĩa, nhưng từ sau khi ngủ vùi thì đã thay đổi rất lớn rồi.
Đoạn Lượng thay đổi này theo tui thấy là hắn cuối cùng cũng chấp nhận cái định nghĩa của Viên Phương, Lưu Bị có 1 nửa nhân nghĩa, còn thiếu 1 nửa tàn ác nữa. Như thế mới đủ.

@Elvid:
Chia buồn :(, bao công sức đùng 1 cái mất sạch.
Có chap 363 rồi :D, nhưng chắc bác An đợi Tam kỳ ra viện mới tung ra làm quà :D
 
ngày xưa cứ nghĩ, lượng nhân nghĩa, thông tàn bạo đó mới là tướng bá chủ của anh Bị :-?
có khi lại như bác nghĩ :))
 
Sau cái chết của VP , anh Lượng đã thay đổi, cảm giác mất người thân yêu đã khiến ảnh bước đi trên 1 con đường mới :))
 
Bản Full Volume >> Folder Mediafire <<
(Bao gồm các tập : 1-22, 24, 25, 33,34, 40-44. Đây là các tập đã remake và các tập đã tổng hợp full volume bổ sung đầy đủ bìa, phụ lục, trang đen ...)

kenhsinhvien.net.separate.gif

Bản Dịch Cũ: >> Folder Mediafire <<
(Bao gồm các tập 28 - 32, 36-39. Đây là bản dịch được thực hiện bởi lima_kratos, _HPH_, nguyenhaan, faster... được tổng hợp từ các version trước tại topic GameVN.

kenhsinhvien.net.separate.gif

Chapter mới:

Hồi 357 | Mediafire | Box.com

Hồi 358 | Mediafire | Box.com

Hồi 359 | Mediafire | Box.com

Hồi 360 | Mediafire | Box.com

Hồi 361 | Mediafire | Box.com

Hồi 362 | Mediafire | Box.com


kenhsinhvien.net.separate.gif
 
Chỉnh sửa cuối:
hay quá tính đi thuê vì nghĩ trên mạng ko có từ vol 1 dịch ko ngờ lượn qua gamevn lại có ngay :x
 
Chơi trò bá quyền thì nói thẳng ra chỉ dành cho phường vô đạo đức, bác Lượng có giỏi thì làm được ích gì ? chia ba thiên hạ để rồi đánh nhau chí choé chẳng khác nào lục quốc phân tranh đời nhà Tần? hay lại nghĩ sinh mạng dân đen như cỏ rác nên có chết củng không đáng tiếc? Nhà Hán mạt sinh ra đại loạn, đẻ ra nhiều nhân vật anh hùng không cam chịu chìm đắm mờ nhạt. Giỏi như Lượng thì củng đành uất ức mà chết, Tư Mã Ý có kém tài hay thâm hiểm thì cuối cùng vẫn thống nhất tam quốc, thu hẹp cái phạm vi chém giết hàng loạt với hàng trăm vạn người chết vì "lí tưởng" sang chém giết nơi hậu cung cao lắm chỉ dăm ba nghìn người thì cái nào gọi là đại nghĩa ? (btw: Tư Mã Ý trả thù thì quả thật không kém anh Tháo nhà ta, giết người đến nỏi máu chảy thành sông khiến thiên hạ run lên mà than rằng "đả giảm mất một nửa số danh sĩ trong thiên hạ"). Tư Mã Ý sinh ra hơi muộn, nhưng cuối cùng không phụ lòng thời đại của mình.
PS: Lưu Bị có cái tướng của Hán cao tổ thì thế nào củng có cái thói "thỏ chết, chó săn bị diệt". Giả sử như anh Bị còn sống, anh Lượng củng không quy tiên, thống nhất thiên hạ xong có khi anh Lượng bị anh Lưu Bị băm thành tương (theo nghĩa đen) để đem đi công cáo thiên hạ lắm à ...
 
Chơi trò bá quyền thì nói thẳng ra chỉ dành cho phường vô đạo đức, bác Lượng có giỏi thì làm được ích gì ?
Có ai bảo Lượng ham hố chơi trò chơi bá quyền đâu mà bác nói như này nhỉ :-/

chia ba thiên hạ để rồi đánh nhau chí choé chẳng khác nào lục quốc phân tranh đời nhà Tần? hay lại nghĩ sinh mạng dân đen như cỏ rác nên có chết củng không đáng tiếc? Nhà Hán mạt sinh ra đại loạn, đẻ ra nhiều nhân vật anh hùng không cam chịu chìm đắm mờ nhạt. Giỏi như Lượng thì củng đành uất ức mà chết, Tư Mã Ý có kém tài hay thâm hiểm thì cuối cùng vẫn thống nhất tam quốc, thu hẹp cái phạm vi chém giết hàng loạt với hàng trăm vạn người chết vì "lí tưởng" sang chém giết nơi hậu cung cao lắm chỉ dăm ba nghìn người thì cái nào gọi là đại nghĩa ? (btw: Tư Mã Ý trả thù thì quả thật không kém anh Tháo nhà ta, giết người đến nỏi máu chảy thành sông khiến thiên hạ run lên mà than rằng "đả giảm mất một nửa số danh sĩ trong thiên hạ"). Tư Mã Ý sinh ra hơi muộn, nhưng cuối cùng không phụ lòng thời đại của mình.
Đoạn này e chả hiểu sao bác lại nói như thế nữa :)) hay là bác đang bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình ?

PS: Lưu Bị có cái tướng của Hán cao tổ thì thế nào củng có cái thói "thỏ chết, chó săn bị diệt". Giả sử như anh Bị còn sống, anh Lượng củng không quy tiên, thống nhất thiên hạ xong có khi anh Lượng bị anh Lưu Bị băm thành tương (theo nghĩa đen) để đem đi công cáo thiên hạ lắm à ...
Cái này em nghĩ (suy nghĩ cá nhân thôi nhá ;)) ): Lượng chả quan tâm, nói từ đầu đến giờ, mục đích của Lượng là cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Là tấm gương, là bài học để mọi người nhìn vào nghĩ rằng, nếu triều đại có suy, thì cũng sẽ có người đứng lên vực nó dậy, để giảm cái số người có tư tưởng xưng vương, xưng bá đi.
p/s: Nói theo bác 1 hồi, e cũng chả biết mình đang bàn về cái quái ji nữa rồi =))
Ah, đọc lại cái danh sách những người dịch thì thấy cái 2pic của chúng ta duy trì dc toàn là do có người dịch, người này ra đi lại có người khác đứng lên, ko bị gián đoạn, tự nhiên thấy nhớ nhớ, có bao giờ các bác ấy cùng lúc quay lại nữa ko nhỉ ?
 
Chỉnh sửa cuối:
chưa có chap mới nhỉ :4cool_baffle:
 
hình như bác ở trên nói chuyện ko liên quan đến truyện thì phải =))
 
hình như bác ở trên nói chuyện ko liên quan đến truyện thì phải =))

Sao ko ... mà lười quote lại mấy ý kiến của các thím quá nên chắc thôi +_+! chả ý kiến nữa, ngồi hóng chap 363 cho nó lành :">
 
Vol 28 bên thienduongmanga tính ra là chap bao nhiêu vậy Elvid, bên vnsharing mới tới 211 àh :(
 
mấy vol đó là mấy vol ban đầu bên gvn mình dịch thì phải, nhưng mà raw ko đẹp, sau này sẽ remake lại
 
Vol 28 bên thienduongmanga tính ra là chap bao nhiêu vậy Elvid, bên vnsharing mới tới 211 àh :(
vol 28 là chap 223 đến 230 , mấy tập bản dịch cũ không có up lên vnsharing đâu download về đọc đi.
muốn tra chapter theo volume cậu qua blog nhóm eng nè bên đó có xếp thứ tự chap theo từng tập :D
 
Cãi nhau ỏm tỏi cũng chả thể thay đổi quan điểm cá nhân của ngkhac đâu, thà cmm ntnày còn thik hơn:)):))

Lượng ghét Du vì thằng Du nó đẹp trai hơn mình , lại có vợ đẹp :)) , thế thôi . Ghét Ý vì thằng này nhà đại gia , lại cũng có vợ đẹp =)) (nguyên nhân chính) . Thân với Phương bởi người yêu của Phương đã chết mà chú này lại chung tình -> forever alone :)) . Mấy chú kia thì chưa có vợ cũng ko có người yêu nên ku Lượng cũng không thân cũng không ghét . Tóm lại muôn vàn lý do nhưng nguyên nhân chính Lượng ghét 2 chú Du + Ý là ghen ăn tức ở 2 thằng kia có vợ đẹp =))

Mấy bạn cũng thật lạ, hùi trc mình thấy có người anti Quan Vũ, có người anti Lữ Bố, mình là fanboy của toàn bộ nhân vật, nhân vật nào mình cũng thik, nhưng riêng anh Bố thì mình mê =)) - chiến thần có tư tưởng đi trc thời đại

Cái mấy bạn đang tranh luận cũng chính là cái hay của truyện, nó phản ánh xã hội 1 cách chân thật, mỗi 1 nhân vật trong bát kỳ cũng như mỗi 1 người trong xã hội chúng ta, cũng đều có 1 lý do sinh tồn riêng, người vì nước, người vì nghĩa, người vì bản thân, người vì danh, người vì lợi...

Đừng vì các bạn biết trc kết quả lịch sử mà phán xét anh này công cốc nổ lực rồi cũng thua or anh kia quyết định chuẩn nên mới thắng, bla bla... Nếu bạn là Thất kỳ hay là Quan Vũ ở thời điểm đó, khi chưa bit dc kết quả thì bạn sẽ làm gì, bạn có từ bỏ lòng tin của mình ko?

Hãy đứng ở vị trí của nhân vật, ko chỉ Thất Kỳ mà VP, Tuân Úc, Lữ Bố, Tôn Sách.... họ đều giống nhau, họ quyết định thế vì họ có chí hướng, có niềm tin, họ quyết tâm thực hiện hoài bão của họ với năng lực phi thường ko thể phủ nhận

Mỗi 1 nhân vật của HPLN đều quá kiệt xuất !
 
có ai còn nhớ anh quân sư vô danh của viên thuật ko nhỉ :>
 
có ai còn nhớ anh quân sư vô danh của viên thuật ko nhỉ :>
Anh Gia Cát Huyền chú anh 7th đó hả?
Nghỉ lại anh này die thế cũng uổng, tài trí có vẻ cũng cỡ Trình Dục, Trần Cung nhưng lại vô phúc vướng vào anh Ý khi anh ấy đang định lấy le trước mặt phu nhân.
Có lẽ sau này khi nào anh Lượng vs anh Ý sẽ có flashback nói về anh Huyền.:)
 
Cãi nhau ỏm tỏi cũng chả thể thay đổi quan điểm cá nhân của ngkhac đâu, thà cmm ntnày còn thik hơn:)):))



Mấy bạn cũng thật lạ, hùi trc mình thấy có người anti Quan Vũ, có người anti Lữ Bố, mình là fanboy của toàn bộ nhân vật, nhân vật nào mình cũng thik, nhưng riêng anh Bố thì mình mê =)) - chiến thần có tư tưởng đi trc thời đại

Cái mấy bạn đang tranh luận cũng chính là cái hay của truyện, nó phản ánh xã hội 1 cách chân thật, mỗi 1 nhân vật trong bát kỳ cũng như mỗi 1 người trong xã hội chúng ta, cũng đều có 1 lý do sinh tồn riêng, người vì nước, người vì nghĩa, người vì bản thân, người vì danh, người vì lợi...

Đừng vì các bạn biết trc kết quả lịch sử mà phán xét anh này công cốc nổ lực rồi cũng thua or anh kia quyết định chuẩn nên mới thắng, bla bla... Nếu bạn là Thất kỳ hay là Quan Vũ ở thời điểm đó, khi chưa bit dc kết quả thì bạn sẽ làm gì, bạn có từ bỏ lòng tin của mình ko?

Hãy đứng ở vị trí của nhân vật, ko chỉ Thất Kỳ mà VP, Tuân Úc, Lữ Bố, Tôn Sách.... họ đều giống nhau, họ quyết định thế vì họ có chí hướng, có niềm tin, họ quyết tâm thực hiện hoài bão của họ với năng lực phi thường ko thể phủ nhận

Mỗi 1 nhân vật của HPLN đều quá kiệt xuất !

ờ ờ, trong sáng thế là tốt, hi vọng 10 năm sau đọc lại bạn vẫn còn thực hiện được :))
 
Anh Gia Cát Huyền chú anh 7th đó hả?
Nghỉ lại anh này die thế cũng uổng, tài trí có vẻ cũng cỡ Trình Dục, Trần Cung nhưng lại vô phúc vướng vào anh Ý khi anh ấy đang định lấy le trước mặt phu nhân.
Có lẽ sau này khi nào anh Lượng vs anh Ý sẽ có flashback nói về anh Huyền.:)

Vì quá tham thằng mà kế điệu hổ ly sơn không nhận ra, so thế nào mà bằng Trình Dục với Trần Cung !
 
Anh Gia Cát Huyền chú anh 7th đó hả?
Nghỉ lại anh này die thế cũng uổng, tài trí có vẻ cũng cỡ Trình Dục, Trần Cung nhưng lại vô phúc vướng vào anh Ý khi anh ấy đang định lấy le trước mặt phu nhân.
Có lẽ sau này khi nào anh Lượng vs anh Ý sẽ có flashback nói về anh Huyền.:)

gia cát huyền nào :-?
anh quân sư đó là vô danh, anh huyền chết chả liên quan gì tới anh này cả :-?
 
Back
Top