Hôm nay, jungmi xin được quay lại với bài review về 1 album jungmi rất thích gần đây ^^
Enaid - Avalon: A Celtic Legend (2002)
Artist: Enaid
Title Of Album: Avalon: A Celtic Legend
Release Date: 2002
Location: USA
Label: Neo Pacifica (3010)
Genre: Folk, New Age
Length: 43:35 min
Tracks: 10
Tracklist:
01. Road To Camelot
02. Enchantment
03. Avalon
04. The Spirit Of Excalibur
05. Merlin's Secret
06. Lady Of The Lake
07. The Round Table
08. Guinevere's Tears
09. The Wedding
10. Arthur's Farewell
Link download (mp3)
Link download (FLAC)
Thanks Joker for uploading the album

Trước hết jungmi muốn nói đôi chút về artist của album :
Enaid. Enaid là 1 nghệ danh khác của David Arkenstone và Diane Arkenstone ( Diane viết ngược lại là Enaid). Và nếu bạn chưa biết thì David Arkenstone và Diane Arkenstone từng là vợ chồng. David Arkenstone và Diane Arkenstone, dù tách riêng hay làm việc cùng nhau, đều là những composer vô cùng tài giỏi và đã cho ra những album rất xuất sắc. Trong topic này jungmi và 1 vài bạn đã từng nói về David Arkenstone, và jungmi cũng từng review 1 album của Diane Arkenstone ( các bạn có thể xem ở post 1)
Ngay từ cái tên album, Avalon - a celtic Legend đã đem đến 1 hình dung sơ lược về nội dung cũng như phong cách của album. Avalon chính là mảnh đất huyền thoại nơi sinh ra vị vua vĩ đại Arthur và album là câu chuyện vừa đẹp đẽ, oai hùng vừa bi thương về huyền thoại này. Được thể hiện dưới phong cách new age đậm chất celtic, Enaid đã đưa chúng ta về vùng đất thiêng Avalon, đi ngược lại thời gian, lôi cuốn theo dòng câu chuyện về vị vua huyền thoại của nước Anh xa xưa cùng các hiệp sĩ bàn tròn dũng cảm...
01. Road to Camelot
Mở đầu album, đúng như cái tên của mình, trong điệu nhạc du dương mang không khí vui tươi của một chuyến du hành thú vị, Road to Camelot đưa chúng ta theo con đường dẫn về lâu đài nổi tiếng Camelot - nơi King Arthur ngự trị. Tiếng keyboard, tiếng sáo, guitar, violin, trống, madolin,...tất cả hòa quyện 1 cách hoàn hảo tạo nên 1 không gian tưng bừng, vui vẻ mê mải kéo người nghe trở về huyền thoại nước Anh
02. Enchantment
Enchantment với tiếng thì thầm hư vô, siêu thực ( jungmi chắc chắn đây là giọng của Diane) đã thực sự "enchant" người nghe trong mê mải, trong say mê, trong cuốn hút về 1 thế giới vừa kì diệu vừa bí ẩn...
03. Avalon
Avalon dịu dàng hơn, đằm thắm và trữ tình hơn khi kể người nghe câu chuyện vùng đất thánh thiêng liêng và mộng mơ...
04. The Spirit Of Excalibur
Chắc ko ai lạ gì thanh gươm Excalibur, ko chỉ gắn liền với vua Arthur vị đại mà còn xuất hiện trong rất nhiều game ( nên dân gvn chắc ko lạ gì nữa :P). Spirit of Excalibur có lẽ vì thế mà mang 1 vẻ vừa oai hùng vừa đượm buồn
05. Merlin's secret
Merlin với những phép thuật và tài năng của mình, gắn liền với việc làm nên tên tuổi của King Arthur. Vì thế khúc ca về những bí mật của Merlin có chút gì gợi nhắc đến thế giới pháp thuật cổ xưa, cao quý và đẹp đẽ. Nhịp nhạc chậm rãi bình lặng rồi nhanh dần nhưng vẫn mang vẻ bồng bềnh, êm ả, làm sống lại thế giới của vị pháp sư lỗi lạc, quân sư của vua Arthur và trợ giúp Arthur ( trong nhiều truyền thuyết, chính Merlin là người sắp đặt để King Arthur rút được thanh gươm Excalibur, trở thành hoàng đế nước Anh
06. Lady of the Lake
Lady of the Lake trầm ảo, nhẹ nhàng, vẽ nên hình ảnh 1 nữ thần dịu dàng nhưng bí ẩn, người đã trao cho King Arthur thanh gươm báu, và cũng là người đã nuôi dưỡng Lancelot.
07. The Round Table
The Round Table mang 1 giai điệu trang nghiêm, tạo nên 1 bức tranh trang trọng và đẹp đẽ về các hiệp sĩ bàn tròn tài trí và dung cảm. Tuy vậy The Round Table cũng ko kém phần đằm thắm, như nói về tình cảm và sự gắn bó, cũng như sự hết mình của họ dành cho nhau và cho đất nước. The Round Table cũng phần nào vẽ nên chuyến phiêu lưu của các chàng hiệp sĩ trong cuộc hành trình 1o năm đi tìm chiếc chén thánh thiêng liêng.
08. Guinevere’ s tears
Đây chính là bài hát jungmi nghe đầu tiên, đã lay động tâm hồn jungmi và khiến jungmi tò mò và tìm hiểu về cả album. Vì thế jungmi sẽ nói nhiều hơn về bài hát tuyệt vời này 1 chút. Không thể nói Guinevere’s tears là bài hát hay nhất album, vì mỗi khúc ca trong album kể 1 câu chuyện khác nhau về giai thoại vùng đất thánh và mang 1 vẻ khác nhau. Tuy nhiên Guinevere’s tears mang 1 vẻ đẹp lắng đọng trong veo như những giọt nước mắt của nữ hoàng nước Anh. Giai điệu đượm buồn, đầy chất thơ và dịu ngọt ấy rơi thánh thót vào tâm hồn người nghe, như phải chăng Guinevere đang khóc cho mối tình của nàng với chàng hiệp sĩ Lancelot, như phải chăng Guinevere biết nàng sắp bị xử tử bởi đức vua của mình. Và bài hát bất chợt trầm bổng hơn, ngọt ngào hơn, tươi vui hơn rồi lại rơi vào nỗi buồn sâu thẳm. Có lẽ Guinevere nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc của nàng, những phút giây thơ mộng bên Lancelot, rồi lại nhận ra tình cảnh bi thương của nàng… Ngọt ngào và cay đắng, đau buồn và hạnh phúc, mộng mơ và thực tại,… nối tiếp nhau tuôn rơi cùng những giọt lệ của Guinevere
09. The Wedding
The Wedding với đầy vẻ vui tươi của nó, tưng bừng với đám cưới của King Arthur và người đẹp Guinevere. Thực tình, jungmi vẫn chưa hiểu tại sao The Wedding lại được đặt sau Guinevere’s tears? Có lẽ để lấy lại không khí cho album? The Wedding cũng sẽ rất hay nếu được đặt riêng, nhưng trong 1 album thế này, và với thứ tự này, The Wedding dường như ko nổi bật so với các ca khúc khác.
10. Arthur’s Farewell
Kết thúc album là Arthur’s farewell. Không quá đau buồn, ca khúc là lời từ biệt của Arthur King với nước Anh, và cũng khép lại câu chuyện về vùng đất thánh.
• Đối với jungmi, đây là 1 album rất đẹp, gần như hoàn hảo và tuyệt vời. Mỗi khúc ca mang 1 sắc thái riêng, vẽ 1 mảng riêng để rồi tập hợp lại thành 1 bức tranh hoàn chỉnh, vừa tráng lệ vừa sâu sắc về Avalon, về huyền thoại Arthur cùng thanh gươm truyền thuyết, về những pháp sư tài giỏi và thông minh, về những chàng hiệp sĩ bàn tròn dũng cảm và hào hiệp. Tuy ko quá dài, nhưng Avalon mang lại những cảm xúc đẹp đẽ khó quên trong long người nghe và như đã thực sự đưa người nghe bồng bềnh trôi về vùng đất thánh…