độ này mình bắt đầu nữ tính

con gái mà nc như con giai thế:2cool_go:
 
bạn thử up hình lúc chưa trang điểm,và lúc trang điểm rồi lên coi là tui biết ngay!
 
Nếu anh là bạn giai em thì anh cũng không thích em dùng từ "éo" đâu nhé, bỏ đi [-x
 
bạn vào nhà văn hóa phụ nữ mà học trang điểm, học phí có 300k thì phải @@ đem bộ trang điểm vào mà học luôn, mà nghe bạn mình kể cô giáo bảo mấy hàng để trên siêu thị hoặc bán ngoài chợ toàn dỏm (maybeline thì ko sao). Thấy bạn cũng ok mà :D trang điểm nhẹ nhàng thôi, bạn gái mình có học trang điểm gì đâu, tự trang điểm nhé hết thôi :) xài maybeline giống bạn đó, cái mặt đánh phấn nhẹ là ko còn thấy mụn :D mặc dù rất ít mụn sẵn rồi..... đúng là sức mạnh của make up :-ss
 
từ đầu bài tớ cũng có đề cập tới tính cách của tớ mà :7cool_waaaht:
nếu tớ mà nữ tính thì làm gì có topic này
nói thật lắm lúc không hiểu mình là con trai hay con gái mà bê bối thấy sợ luôn
có điều mình không phải less
cảm ơn mọi người đã chia sẻ và tâm sự với mình
mình rút ra được nhiều điều để tự sửa đổi bản thân ^^






ồ đây là mem nữ ,cơ hội để hỏi về vấn đề tình cảm^^ cùng phái nữ chắc hiểu tính con gái hơn bọn mình.
Bạn cho mình hỏi,mình nói chuyện với em kia đc 3 lần,lúc đầu thì thái độ em nó rất là vui vẻ với mình,đi ngang qua phòng thì em nó cũng nhìn mình,nhưng từ hồi nó quen 2 con nhỏ cá sấu kia thì thái độ nó khác hẳn T_T giờ nó không dám nhìn mình luôn.Mình sợ 2 con cá sấu kia nó chọc ngoáy gì đó nên con nhỏ kia nó có ác cảm với mình.Giờ mình ko biết thái độ đó là biểu hiện gì luôn?con gái phức tạp thiệt!
còn chuyện của chủ thớt,đi học make up thì sẽ tự tin hơn!mà chủ thớt có phải là em gái chân dài không nhỉ?post info để mọi người tư vấn giúp cho^^

chắc chắn là cô bạn mà ấy để ý đã nghe từ đâu đó 1 vài thông tin không tốt về bạn
ví dụ bạn lười nhác hay là bạn đào hoa hay bạn như này như nọ ..v...v...
con gái thì thường rất hay nghe lời từ người khác , những cô gái biết phán đoán từ 2 phía trong hoàn cảnh này thường phải là những người đã trưởng thành
còn nếu cô gái mà chỉ nghe từ 1 phía trong hoàn cảnh này thì ít nhiều cũng bị tác động bởi lời nói không tốt về bạn

và tất nhiên khi đi ngang qua bạn thì những câu chuyện không hay về bạn mà cô ấy nghe được sẽ tự hiện lên trong đầu cô ấy
thì làm sao mà cô ấy cười với bạn được
 
Kẻ mắt mảnh thôi ko đuôi (winged) + mascara + son môi , lông mày tỉa gọn những cái mọc lan man thôi đừng nhỏ quá - da mặt cố gắng dưỡng cho đẹp thì khỏi đánh + trét + bôi về nhà tẩy trang mệt. Nhớ mua sp tẩy trang nữa nhá. Nếu chưa thạo + k giống diễn tuồng. Cứ phang màu nhiệt tình , chói lóa + đậm đặc thì kiểu gì cũng chết. Nói chung là làm nhiều thì quen tay + tự cân chỉnh lại liều lượng thôi. Còn mp thì mỗi nhãn hàng có 1 sp nổi trội của nó đáng để mua chứ ko phải cứ nguyên bộ là tốt. Cá nhân k bao giờ mua essance nhưng thấy mọi ng rất hay mua cái phấn phủ của nó, maybelline thì nổi tiếng về mascara ( but xài m bị dị ứng ) , cái kẻ mắt nước của nó cũg đc Eye liner studio gì đó, phấn nền chống nhờn thì nhỏ em dùng khen lừa tình tốt. Son môi thì L'oreal màu đẹp + dưỡng nhiều + son bóng 3D effect của Bourjois ăn ít trôi. Nếu da màu đậm chọn màu hồng cam còn trắng thì hồng nhạt - hồng baby v.v... nếu đi ăn uống bôi 1 lần lấy khăn giấy ngậm vào rồi bôi tiếp cứ thế vài lần nữa. . Kem nền thì colorstay của Revlon và true match lo'real nổi tiếng. Nói chung mua mp cứ mạnh dạn thử vào da rồi đi 1 vòng suy nghĩ. Giờ có mp Nyx màu đẹp but chưa có ở trong Nam - ngó thôi.

Đi ăn đám cưới mặc quần short áo thun chết phải rồi - mua váy đầm mặc vào lên web bán vô số từ 200k trở lên.Nhớ trang bị thêm đôi giày búp bê/giày cao gót chứ ko thì cũng trật chìa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Lúc ko cười thì trông khá xấu.

Lúc cười thì khá xinh.

=> Mặt bình thường, đánh 1 lớp phấn lót, 1 lớp phấn hồng nhẹ, son môi đỏ nhạt, and always smile is the best
 
chắc chắn là cô bạn mà ấy để ý đã nghe từ đâu đó 1 vài thông tin không tốt về bạn
ví dụ bạn lười nhác hay là bạn đào hoa hay bạn như này như nọ ..v...v...
con gái thì thường rất hay nghe lời từ người khác , những cô gái biết phán đoán từ 2 phía trong hoàn cảnh này thường phải là những người đã trưởng thành
còn nếu cô gái mà chỉ nghe từ 1 phía trong hoàn cảnh này thì ít nhiều cũng bị tác động bởi lời nói không tốt về bạn

và tất nhiên khi đi ngang qua bạn thì những câu chuyện không hay về bạn mà cô ấy nghe được sẽ tự hiện lên trong đầu cô ấy
thì làm sao mà cô ấy cười với bạn được
thế cho e hỏi kế làm cách nào để nc với con gái mà bt như nói chuyện với bạn bè ko và có nên nt nhìu ngày trong tuần như 3,4 ngày trong tuần ấy ????
 
Lúc ko cười thì trông khá xấu.

Lúc cười thì khá xinh.

=> Mặt bình thường, đánh 1 lớp phấn lót, 1 lớp phấn hồng nhẹ, son môi đỏ nhạt, and always smile is the best

xấu là phải biết phấn đấu
cảm ơn bạn mình sẽ cố gắng hết sức
 
em cụt nhân đã lập nick bên kia chưa
nếu có thì là nick gì .
 
mua vài bộ đầm xinh xinh mặc , giày đế xuồng , giày cao gót , giày búp bê, trang điểm nhẹ , để tóc dài uốn . Mấy điều cơ bản .
Mà con gái đi đám cưới nhất thiết nên mặc áo đầm hoặc kiểu gì xinh chứ ai lại quần short áo thun :-s
 
chắc chắn là cô bạn mà ấy để ý đã nghe từ đâu đó 1 vài thông tin không tốt về bạn
ví dụ bạn lười nhác hay là bạn đào hoa hay bạn như này như nọ ..v...v...
con gái thì thường rất hay nghe lời từ người khác , những cô gái biết phán đoán từ 2 phía trong hoàn cảnh này thường phải là những người đã trưởng thành
còn nếu cô gái mà chỉ nghe từ 1 phía trong hoàn cảnh này thì ít nhiều cũng bị tác động bởi lời nói không tốt về bạn

và tất nhiên khi đi ngang qua bạn thì những câu chuyện không hay về bạn mà cô ấy nghe được sẽ tự hiện lên trong đầu cô ấy
thì làm sao mà cô ấy cười với bạn được
grr......chỉ vì 2 con cá sâu ghen ăn tức ở mà mình bị tạch :9cool_canny:
bạn biết ko,2 con cá sấu này thì nó để ý mình nhưng nhiều lúc nó chọc mình thì mình bơ luôn,cho nên là chúng nó ko làm gì đc.2 con cá sấu này thì thôi rồi!thuộc dạng xấu toàn diện,đã thế lại còn bị khùng!cho nên chả có ma nào nó thèm ngó tới,bạn là con gái mà chơi với nó còn khó chiụ chứ đừng nói con trai.
Cho nên là chúng nó dở trò,dạo này 3 đứa nó hay nói chuyện với nhau lắm!
đời đúng là xui,tán gái còn gặp phải kỳ đà :7cool_waaaht:
phen này thì nhớ đời những kẻ tiểu nhân :7cool_waaaht:

---------- Post added at 08:09 ---------- Previous post was at 08:06 ----------

bạn cứ lên mạng xem thời trang thế nào thì bạn mặc thế đó,có tiền thì đi duỗi tóc
nói gì chứ make up thì dễ như ăn cháo
 
Vote đi học 1 khóa trang điểm :6cool_surrender:
 
grr......chỉ vì 2 con cá sâu ghen ăn tức ở mà mình bị tạch :9cool_canny:
bạn biết ko,2 con cá sấu này thì nó để ý mình nhưng nhiều lúc nó chọc mình thì mình bơ luôn,cho nên là chúng nó ko làm gì đc.2 con cá sấu này thì thôi rồi!thuộc dạng xấu toàn diện,đã thế lại còn bị khùng!cho nên chả có ma nào nó thèm ngó tới,bạn là con gái mà chơi với nó còn khó chiụ chứ đừng nói con trai.
Cho nên là chúng nó dở trò,dạo này 3 đứa nó hay nói chuyện với nhau lắm!
đời đúng là xui,tán gái còn gặp phải kỳ đà :7cool_waaaht:
phen này thì nhớ đời những kẻ tiểu nhân
Với loại người suốt ngày chỉ than vãn , đố kị và nói xấu sau lưng người # như bạn thì đến Tết cũng ko có ma nào để ý đâu nhé.
 
Với loại người suốt ngày chỉ than vãn , đố kị và nói xấu sau lưng người # như bạn thì đến Tết cũng ko có ma nào để ý đâu nhé.

bạn có nhầm ko thế?mình chưa bao giờ nói chuyện với 2 con cá sấu kia bao giờ :4cool_oh: mà nó nói xấu mình thì đúng hơn!
mình có bao giờ va chạm với 2 con nhỏ kia đâu
 
Back
Top