HRE không có cái gì quá nổi bật, nhưng mà cũng ko có cái gì quá yếu

p/s: không bác nào có link SS 6.4 còn sống à, mấy hôm nay chiến SS 6.3
+ Crusader States, gần diệt được Ai Cập thì dính quả Jihad Jerusalem, thế là lên đường T.T
( chơi cả early + late đều vỡ mồm với cháu này, bị quân Hồi giáo hấp diêm dữ quá )
+ Chơi England thì lại dễ như ăn cháo, dồn hết quân được 1 full stack, late ko có Caen lại còn hay hơn, không phải đụng với Pháp, chiếm trọn đảo Anh mất 37 turn --> Pháp diệt HRE khủng đừng hỏi >''<
+ Chơi HRE dồn hết quân lại được 3 full stack, pope mới vào nó tự động tuyên chiến với mình nên bị ex luôn, qua turn chả hiểu sao nó lại đem sứ giả sang cầu hòa, hí hửng xách lên đánh Milan ( rebel ) thì nó thấy ko có lính thủ thành kéo lên đánh mình, kéo xuống diệt ( đám papal guard đánh đến chết ko chịu rount mới kinh >''< ) rồi đem sứ giả sang, cò quay 1 lúc lại kết đồng minh với Pope

.
+ Chơi Pháp thì không gặp khó khăn gì. dồn hết quân được 2 full stack, lòng vòng ăn 4 cái thành rebel xung quanh là giàu ( 1 cái phải chiến với Scotland mới giành được, chả hiểu sao đất trên đảo ko lo ăn chạy sang Normandy dành với Pháp mới sợ chứ, mà em để ý lần nào chơi thằng Scot này cũng thế, nên chơi Anh diệt Scot sướng, hehe

( em chơi ME2 thì chả bao h cheat nên hay bị bọn AI ko cho nhìn map là hơi bị điên >''< ( kết đồng minh với nó đôi khi vì nhìn map nó ntn

, AI thì Vh/Vh, Setting Savege AI, Disable Real Recuitment, mấy cái kia ko hiểu lớm nên thôi >''< )
trước chỉ thấy DLV là hay, em chưa chơi SS bao h, mới download về được 4 hôm cơ mà ngày chiến gần 20 tiếng

, hay vãi lệ ra

mỗi tội qua turn hơi lâu, tầm 1' 1 turn mà ngồi gõ bàn gõ ghế liên hồi lâu lâu lại hát vu vơ >''<