Dickt
Youtube Master Race
- 11/3/10
- 74
- 11
Mình rất cám ơn lời khuyên chân thành của bác mình cũng đã cố quên cô ấy nhiều lần rồi, như lời mấy đứa bạn mình nói nhưng có phải dễ quên đâu bác ạ đã 6 năm rồi tứ thời lớp 10 THPT giờ mình sắp qua năm 4 đại học rồi càng cố quên nhưng hình ảnh nụ cười dáng đí lúc xưa cứ hiện lên trong tâm trí lúc ấy cô ấy đáng yêu biết bao.......Bác nói đúng bạn bẻ xung quanh mình bạn gái ai cũng có riêng mình thì cứ ôm mối tình si....mỗi lần cô ấy đi diễn mình luôn đi xem nhưng giờ cô ấy # nhiều quá cái dáng đi nụ cười thơ ngây đã ko còn nữa........
Đa tình tự cổ không dư hận,
Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ
ồ!đến tỏ tình rồi bị từ chối xem nào^^cách này sẽ đỡ bị ám ảnh vì em nó,thà nói ra bị từ chối có khi còn nhẹ nhàng hơn là im lặng...


. Tình yêu tuy là muôn màu muôn vẻ, nhưng ở đây mới là bc tỏ tình, nên khả năng bị từ chối rất là cao
, trường hợp xấu còn dẫn đến nhiều hậu quả đau lòng khác
. Dài dòng văn tự, nhưng tóm lại mình nghĩ nếu yêu quá thì làm liều 1 phát , đc ăn cả ngã thì về nhà trùm mền tự kỷ 

. 
