ReyArturia
Youtube Master Race
- 15/3/12
- 46
- 2
- Thread starter
- #21
Mình lại thấy zombie của bạn này có hơi hướm giống Left 4 Dead.
Như là cái bà mắt đỏ, cứ từa tựa Witch. Con lưỡi dài thì từa tựa Smoker (hoặc Licker trong RE).
Truyện bạn xây dựng tình huống rất gây cấn, lời thoại cũng tự nhiên. Khi đọc mình có cảm giác như mình là một người sống sót đi cùng với nhóm những nhân vật trong truyện việc. Những đoạn mô tả âm thanh phải nói là rất sống động, lột tả được khung cảnh một cách chi tiết cả về hình và âm. Tính cách nhân vật dường như được thể hiện rất rõ qua hành động và lời thoại, nhưng diễn biến tâm lý khá ít. Những tình huống gay cấn, cận kề nguy hiểm luôn là cái mũi khoan hiệu quả để bạn dùng làm công cụ đào sâu vào tâm lý nhân vật.
Còn một điểm yếu về cách trình bày nữa là bạn hay viết tắt nhiều chỗ, và các con số bạn ghi thẳng ra bằng số chứ không ghi bằng chữ. Bạn cần nắm rõ, bạn đang viết truyện, đang đầu tư vào một tác phẩm văn học. Sự cẩn thận trong cách trình bày là nguyên tắc đầu tiên cần phải nắm.
Có người đã góp ý rồi, và mình cũng đồng tình là bạn nên sửa chữa lại theo sự góp ý đó. Những con số ví dụ như 1, 2, 3 bạn hãy ghi ra là một, hai, ba. Phút, được,... đừng viết là p, dc. Như vậy sẽ tốt hơn.
Cố lên bạn nhé :)
Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều vì đóng góp rất bổ ích. Mình sẽ cố gắng thay đổi chính mình, hi vọng sau khi kết thúc phần 1 và phần 2 bắt đầu, bạn sẽ tiếp tục theo dõi phần 2 của bộ truyện này ( nay đã đến chap 18, 2/3 câu chuyện ) và cho mình thêm nhiều ý kiến nữa.
Xin cảm ơn rất nhiều
Rey
---------- Post added at 07:17 ---------- Previous post was at 07:00 ----------
Chap 15: Máu sôi
Cánh cửa thang máy chầm chậm mở ra, ánh sáng leo lét hắt ra hành lang tối om của bệnh viện. Họ bước chậm ra khỏi đó, giữ chặt súng trong tay, trong thấy những cái xe đẩy lăn lóc khắp nơi, thuốc men văng bừa bãi, máu đổ tùm lum.
- Này mọi người, đây là Khoa sản…
- Hả
Hu hu hu
-Cái gì thế.- Mọi người tập trung về hướng phát ra tiếng khóc, nhưng đợi mãi, tiếng khóc còn đó mà chẳng có ai cả.
- Đi thôi, tớ có linh cảm ko ổn về nơi này, Erika, cầu thang ở hướng nào.
- Đi theo tớ, nó cách đây khoảng 500m thôi.
- Nhìn kìa.
2 cái bóng phụ nữ đi song song với nhau, tóc tai rủ rượi, đang ôm 1 cái khăn, y như người mẹ bồng con.
- Con tôi đâu…….con tôi…….
Mọi người nhìn về phía họ, tay vẫn giữ chặc khẩu súng, sẵn sàng bóp cò.
- Tôi hỏi…các cậu…….con tôi…hu hu hu
- Cô đừng tới gần chúng tôi
- Con tôi đâu….
- Chúng tôi ko biết, 2 người hãy quay lại đằng sau úp mặt vào tường, để chúng tôi đi
Bỗng nhiên, miệng bà ta sùi bọt mép, từ trong mắt tuôn ra 1 dòng hắc lệ đen sì, bà ta ném cái khăn xuống đất, trên cái bụng mang thai của bà ta là một lỗ đen ngòm, máu đen chảy ra…
- Grào……………………………..
2 con zom chạy thẳng về phía họ.
- Bắn đi, bắn đi
Tak tak tak
Nhưng 2 con zombie nữ nhanh hơn, nó rút móng vuốt ra, chém thẳng vào Rey buộc cậu phải lăn qua 1 bên để tránh.
- Rey
Cái móng vuốt tiếp theo nhắm thẳng vào nó, nó vớ ngay con dao sau lưng đâm thẳng vào cổ của con quái
Đoàng
Thêm 1 phát súng shotgun của Phong làm con zombie nữ bay thẳng vào trong căn phòng, nó cố đứng dậy, phun toẹt ra 1 bãi máu rồi nhìn Rey điên loạn.
Khạc
Con zombie khạc ra 1 tia máu, Rey vội né qua ngay lập tức, may mắn là nó chỉ chạm vào làm cháy xém vạt áo của cậu ấy.
- Cái gì vậy!!!
- Đậu mẹ, máu axit hả????
Đoàng
Erika và Sara đã hạ được con bên kia, nơi nó gục xuống, máu đổ ra làm lõm 1 vết lớn trên mặt sàn.
Thêm vài con xuất hiện từ phía hành lang nơi thang máy dừng.
- Bắn thẳng vào đầu chúng, đừng để chúng tiếp cận chúng ta, Erika, cầu thang đâu???
- Hướng này, mau lên….
Đám Zombie nữ lao tới họ càng lúc càng nhanh, chúng bò, chạy với cái miệng bị rách đến tận tai và chiếc cằm lung lay đầy máu mà giọt máu nào của chúng cũng là chất có thể ăn mòn nhiều thứ. Thêm 1 tia máu từ phía bên kia, Rey nắm áo của Phong kéo nó qua một bên né trước khi tia máu đó làm hại họ. Nó bật dậy, tiếp tục chạy như bay về phía 2 đứa còn lại.
- Rey, cửa khóa rồi!!!!
- Chết tiệt, cái gì………………- cả đám cố gắng phá cửa ra nhưng ko đc, nó đã bị hàn kín mít.
- Tránh ra, tớ có cách- Sara nói
Sara đẩy cả 3 đứa ra một bên, mình nó đứng ở ngay cánh cửa, rút súng lục ra, nã đạn vào lũ zombie đang tới. Một tia máu phun ra từ con zombie đầu đàn, Sara nhảy tránh ra khỏi tầm tấn công, tia máu phun thẳng vô cánh cửa làm lủng 1 lỗ lớn. Sau khi đợi cho nó khô dần, từng người 1 leo qua cái lỗ thủng đó, đi thẳng lên tầng trên bằng cầu thang thoát hiểm.
Khạc
1 tia máu phóng ra trúng ngay tay trái của Sara khi cô ấy đang cố gắng chui qua lỗ….
- Không……………………………..
- Cố lên Sara, cố lên, chúng ta sắp thoát rồi
Rey kéo Sara ra khỏi đó, giao cô ấy lại cho Phong và rồi bật 1 trái lựu đạn phá hủy toàn bộ cầu thang, việc đó tương đương là không còn lối thoát. Phong và Erika lập tức lấy băng bó lại cánh tay của Lara nay đã bị teo đến mức chẳng khác nào 1 nhánh cây khô.
Sara ráng nhịn đau, cố gượng cười dù vết thương đang lan dần đến bả vai. Sau khi bó xong cánh tay lại, tránh nhiễm trùng, họ buộc là tiêm Andrenalin cho cô ấy vì nếu không nó sẽ đau đến mức không thể đi nổi nữa.
….Xẹt …xẹt….. có ai ở đó không…..
Tiếng nói vang lên đâu đó, Phong vào trong nhà bếp, nó mang 1 cái bộ đàm ra đưa cho Rey.
- Alo
- Xin chào, đây là tướng Kranz, tổng chỉ huy bộ quân sự Mỹ, giám đốc Emberland đây
6:00 AM
Họ đã tới nơi, tên trùm của Emberland đã liên lạc, chuyện gì sẽ xảy ra giữa những người sống sót và kẻ chủ mưu gây ra việc này….
www.ledinhhoangkhoi.wordpress.com
www.ledinhhoangkhoi.wordpress.com
