Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào | – 那些年我们一起追的女孩 - 2011

Chỉ vì bác Hao giới thiệu một bộ phim quá chân thực mà bây giờ mình bị vướng vào cái lưới bác Bả Đao vướng vào năm nào.
"Nhớ nhung rất nhiều năm.
Dây dưa cả một đời."
Cảm xúc này mà phim để lại cho mình thú vị thật , khó chịu ,rất khó chịu , nhưng tuyệt vời thì cũng không phim nào bằng :5cool_still_dreamin.
 
Tối qua chở gf đi mua sách, tự nhiên thấy cuốn "MÙA HÈ NĂM ĐÓ CHÚNG TA CÙNG TỐT NGHIỆP" của Lý Nguy, gf nói giống tựa phim anh kiu em coi nè (mặc dù nhỏ chưa xem :6cool_surrender:), thấy cũng tò mò nên quất luôn 2 cuốn :1cool_byebye: tối qua về nằm đọc được 2 trang là ngủ gục =) 2 năm hơn rồi kô đọc truyện chữ.
 
Sao mấy bợn "trúng độc" lâu thế nhẩy,mình thì "tĩnh tâm" lại lâu rồi :1cool_byebye:
 
^
Đang tìm thuốc giải độc :5cool_beat_plaster: .Trong thời gian chờ đợi vẫn tiếp tục hóng topic :6cool_boss:
 
trời ơi, xem xong phim này người cứ mơ màng là sao vầy nè :((
 
Hề... mình cũng giống trong phim. Thời cấp 3 cũng bồ kết em học giỏi, xinh xắn nhất lớp ... em cũng có cảm tình với mình; nhưng vì một chút thiếu bản lĩnh ( một đống thì đúng hơn), nên không vượt qua được. Để lại một tình bạn kéo dài cho tới bây giờ. Biết nói thế nào nhỉ, mình của ngày ấy rất yêu cô ấy nhưng bây giờ gặp nhau thi như bạn thân , kg có một chút cảm giác gì cả :)

Bây giờ 2 đứa đều có gia đình riêng, thỉnh thoảng vẫn qua lại giữa 2 gia đình; vợ mình cũng biết chuyện cũ luôn :) Chẹp, mình mà có khiếu chắc viết truyện cũng ngang ngửa 9 bá đao ấy chứ nhỉ.. Để khi nào có hứng, ngồi viết mộ thiên tiểu thuyết bán hồi ký về truyện của mềnh cho các bợn đọc :); đảm bảo không kém hơn 9 bá đạo.

P/s: xin thề em nói thật , kg chém gió. và gấu mình bây giờ xinh hơn, trẻ hơn cô í nhiều =))
 
Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình. Không mong có kết quả, không mong sẽ dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, thậm chí không cầu mong người ấy sẽ yêu bạn. Chỉ hy vọng trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân có thể gặp được một người khiến bạn như thế.

vừa đọc đc cái này trên fb nghĩ ngay tới phim. công nhận là tình cảm của Kha Đằng và Giai Di đáng để cho người khác phải ngưỡng mộ. :-<
 
Coi phim mắc cười nhất là lúc Kha Đằng nói cha giám thị ko có thằng nhỏ =)). Hài vãi
Xem xong phim này thấy tiếc nuối vãi :(
 
[youtube]GQi8gJT0MiE[/youtube]

trước khi xem cứ tưởng "trà chanh chúng tôi uống cùng Giai Di ngày ấy", cơ mà ko phải ;))

CF mới ra lò hôm nay nhé :D
 
Cái chai này hình trong phần behind the scene có thấy trong cặp Giai Di nè :D
 
Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình. Không mong có kết quả, không mong sẽ dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, thậm chí không cầu mong người ấy sẽ yêu bạn. Chỉ hy vọng trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân có thể gặp được một người khiến bạn như thế.

đúng là mong chỉ kiếm được 1 người đáng để ta cho đi mà không cần nhận lại :7cool_feel_good:
 
Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình. Không mong có kết quả, không mong sẽ dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, thậm chí không cầu mong người ấy sẽ yêu bạn. Chỉ hy vọng trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân có thể gặp được một người khiến bạn như thế.


vừa định post câu đó lên đây thì có bác post rồi. Ko hiểu sao đọc câu đó chỉ muốn nhảy ngay lên topic post lên cho mọi người cùng đọc =)
 
329778_241621265916972_154975077914925_529772_1860506657_o.jpg


:x
 
Hề... mình cũng giống trong phim. Thời cấp 3 cũng bồ kết em học giỏi, xinh xắn nhất lớp ... em cũng có cảm tình với mình; nhưng vì một chút thiếu bản lĩnh ( một đống thì đúng hơn), nên không vượt qua được. Để lại một tình bạn kéo dài cho tới bây giờ. Biết nói thế nào nhỉ, mình của ngày ấy rất yêu cô ấy nhưng bây giờ gặp nhau thi như bạn thân , kg có một chút cảm giác gì cả :)

Bây giờ 2 đứa đều có gia đình riêng, thỉnh thoảng vẫn qua lại giữa 2 gia đình; vợ mình cũng biết chuyện cũ luôn :) Chẹp, mình mà có khiếu chắc viết truyện cũng ngang ngửa 9 bá đao ấy chứ nhỉ.. Để khi nào có hứng, ngồi viết mộ thiên tiểu thuyết bán hồi ký về truyện của mềnh cho các bợn đọc :); đảm bảo không kém hơn 9 bá đạo.

P/s: xin thề em nói thật , kg chém gió. và gấu mình bây giờ xinh hơn, trẻ hơn cô í nhiều =))

bác thì bá cmn đạo rùi :5cool_still_dreamin
bữa nào viết tự truyện cho ae học hỏi đe bác :5cool_still_dreamin

@ lu-xu-bu :Nhưng người ta có bạn trai rồi . Mà quan trọng nhất là apple thay đổi nhiều quá, chẳng thể nhận ra nữa:(
P/s: Ở đây có ai từng thích 1 người , nhưng lại là người đó của quá khứ chưa :D. Kiểu như chỉ nhớ mãi con người ngày trước chứ không phải bây giờ ấy :D

có bạn trai thì sao,vẫn chưa lấy chồng mà
đúng là có nhiều thay đổi thật,trưởng thành mà,đâu ai có thể như ngày xưa mãi chứ bác,cũng phải va chạm nhiều nên k như ngày xưa là bt đó mà
 
Chỉnh sửa cuối:
ko biết Hứa Bác Thuần năm nay bao tuổi nhỉ, trước có hỏi mà ko thấy ai trả lời ~.~

398725_10150589780727350_182513532349_9022852_1073568219_n.jpg


vãi :))

396400_324955330859339_210829382271935_1082487_611703095_n.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hứa Bác Thuần là tên ngốc " quật khởi " đó
lên IMDB serch thì tên thật của hắn là Sheng yu Yen ( bác nào giỏi phiên âm vào phiên âm sang tiếng Việt giúp chứ mình nghe cứ như Đường Vu Yến hoặc đại loại thế ).
Hắn tham gia mới có hai phim nên khó xác định thông tin quá ,một là vai phụ trong phim truyền hình "Định mệnh anh yêu em " vai thứ hai chính là Hứa Bác Thuần của "Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào".
 
Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình. Không mong có kết quả, không mong sẽ dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, thậm chí không cầu mong người ấy sẽ yêu bạn. Chỉ hy vọng trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân có thể gặp được một người khiến bạn như thế.


vừa định post câu đó lên đây thì có bác post rồi. Ko hiểu sao đọc câu đó chỉ muốn nhảy ngay lên topic post lên cho mọi người cùng đọc =)

[LS];21021984 nói:
vừa đọc đc cái này trên fb nghĩ ngay tới phim. công nhận là tình cảm của Kha Đằng và Giai Di đáng để cho người khác phải ngưỡng mộ. :-<


Ác, câu này hay quá, nguồn đê 2 bạn ei x-(.

Xem phim này xong ban đầu là GATO ông đạo diễn vì có mỗi tính đẹp đến thế, sau là chợt nhớ về những năm tháng, những cảm xúc của thời cấp 3, và hối tiếc vì ko dám mạnh dạn bày tỏ :D
 
Chỉnh sửa cuối:
sắp có áo chưa đại ca eiii,hóng quá :((
 
Back
Top