Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào | – 那些年我们一起追的女孩 - 2011

Tết đi chơi chứ ở nhà đọc sách chi bác?
 
600544_2693728719458_1837546854_n.jpg


:>
 
Ngon , mai nghỉ làm đi lượn fahasa thôi , Hải Phòng hóng sách :3cool_adore:.
 
Ủa fahasa có rồi hả, thật không để ra mua :|
Chứ lỡ đặt bên tiki rồi, lại không muốn đợi hết Tết mới đọc đc :-<
 
Mình làm xong 2 cuốn cũng chả biết có thời gian đọc ko nè =) Tết thì đi chúc Tết, ăn chơi gái gú đã hết thời gian rồi, như cái dvd mua cả năm rồi cũng có mở ra xem đâu
 
Đọc 1/2 truyện rồi .Thấy cái này coi phim trước khi đọc truyện là đúng ^^

Trong truyện các nhân vật có vẻ không được bựa cho lắm :))
 
Vừa nãy đi lượng fahasa , vẫn chưa thấy tăm hơi của sách đâu , chắc hiện giờ vẫn chỉ có ở Nhã Nam, Hải Phòng mình thì lấy đâu ra Nhã Nam .
 
hic bác ơi sao cái này nhìn cứ như phim cách đây 2 3 năm ý, hình ảnh có vẻ k đc đẹp như phm HD :6cool_surrender:
 
Nhã Nam chỉ có ở HN thôi à các bác :(, trên Sài Gòn còn chỗ nào bán kg nhỉ ?
 
Xí đào mộ tí, ai coi phim này chưa? Phim này để tóc tém cũng cute lắm. (Ko phải quảng cáo giùm hay gì chứ, nếu coi là coi trên v1vn ấy, dịch tốt hơn bản có trên youtube)

[video=youtube;lSW-wXlvGuE]https://www.youtube.com/watch?v=lSW-wXlvGuE[/video]

The+Soul+of+Bread+still+Michelle+Chen.jpg


SOB10-1.jpg
 
Phim hay đấy, nhưng nhiều đoạn bựa quá. Học sinh ở VN đâu có bựa như vậy.

Mà xem lại 2 lần là chán.
 
phim này xem bản uncut mới thấy nhiều cảnh bựa không chịu được
 
Sao cái kết đếk có hậu gì hết :(. Tại sao lại cưới 1 thằng vừa già vừa xấu hả em :9cool_too_sad:
 
Nhã Nam chỉ có ở HN thôi à các bác :(, trên Sài Gòn còn chỗ nào bán kg nhỉ ?
Vinabook nhé bác. Giao hàng tận nơi luôn
Truyện đọc không vui = xem phim
 
mình thấy truyện so với film cũng có chỗ hay riêng, trong truyện mới thấy rõ là anh Cửu có ý đồ cưa ngay từ đầu, kế hoạch cũng rõ ràng và khá nham hiểm :) chứ ko vô tư như trên film.
 
Trong truyện thì đọc nhẹ nhàng, mà cũng gần gũi hơn trong phim, Kha Cảnh Đằng tuy ma nhưng vẫn mang chất học sinh nhiều. Tình cảm với Giai Nghi cũng có phần nhẹ nhàng học sinh và vu vơ hơn. Trong phim cũng hay, nhưng vì là phim nên có phần lãng mạn hóa lên nhiều.
Có điều tình bạn trong truyện ko đặc sắc như trong phim, và cái việc "Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào" ko rõ như trong phim. Và tiếc cái nữa là cái bìa lại ko phải là cảnh cả đám ngồi trên bãi biển (như thế đẹp hơn nhiều, mặc dù ko có trong truyện).
 
Thật sự đến 2h sáng hôm nay mới xem và hiểu hêt ý nghĩa của Phim .. vì dạo trước có xem nhưng xem đoạn đầu đã thấy chúng nó thủ dâm trong lớp học. rồi về nhà thì không mặc quần áo.. nên tưởng phim này nhảm .. nhưng bây giờ mới bít nó có ý nghĩa như thế nào trong kỹ ức :(
 
Xem xong cái kết rất vui cho dù không hạnh phúc :X . nhưng cái kết đó hợp lý hơn cả :D
 
Back
Top