Thông tin chém gió, không có kiểm duyệt
đây là cốt truyện sẽ xảy ra nếu như cô quàng khăn đỏ kia là Ada thật
cốt truyên vẫn sẽ liên quan chặt chẽ đến Umbrella, các nhân vật chủ chốt trong Um đã thâm nhập vào nội các của chính phủ, trở thành quan chức cấp cao trong đó, họ có thể nghiên cứu các loại Virus mà không hề bị nghi ngờ, mang danh là tìm cách chế tạo thuốc giải nhưng thật chất là đang thí nghiệm tạo nên những loại Virus nguy hiểm hơn và nếu như 1 nơi nào đó có dấu hiệu mất khả năng kiểm soát,phá hoại hoặc bị thâm nhập, chúng luôn biết cách che giấu chứng cứ, hủy diệt toàn bộ bằng chứng bằng cách sử dụng những con người như Chirs và Leon và đổ tội lên hình ảnh "cây dù" mà chúng đã bỏ từ lâu, Leon và Chirs không hề biết rằng mình đang phục vụ cho tập đoàn Um
nhưng Ada là người biết được điều đó và cố gắng làm tất cả để đưa mọi thứ ra ánh sáng, cô không thể công khai cho Leon biết vì không đủ bằng chứng và đặc biệt là nguy hiểm đến tính mạng của cả 2 người, nên đành núp bóng Wesker chờ cơ hội
rối 1 ngày khi mà tổng thống tỏ ý nghi ngờ muốn chấm dứt mọi chương trình thử nghiệm của chúng, biết rằng khó có thể tiếp tục lừa gạt được TT nên bọn chúng ra tay sát hại, nhằm đưa 1 người trong bọn chúng lên thay thế ông, Leon và Helena trong quá trình sống sót đã phát hiện ra C-Virus do chính phủ chế tạo ra và Ada đã đánh cắp mẫu Virus đó, cô buộc fải công khai đầu tiên khi dùng nó để tấn công đồng đội của Chirs
Leon biết sự thật nên tìm các liên lạc với Ada, và lên đường sang China tới đây ta đã biết vì sao Leon ngăn cản Chirs giết Ada, vì Ada nắm giữ nhiều chứng cứ quan trọng để vạch trần tập đòan Um, hơn hết là đang có được mẫu máu của Jake, thuốc kháng C-Virus
có lẽ sẽ có cái chết thật sự của Ada
Leon, Chirs cùng những đồng đội mới hợp tác vạch trần tập đoàn Um
Chém gió xong rùi, chạy thui
thật là tiếc cho mấy chú Anti fan Ada