- 3/1/07
- 634
- 164
Chào các bác ...
Hôm rồi mình có lập 1 2pic hỏi về việc phỏng vấn xin việc làm. Giờ thì cũng phỏng vấn xong xuôi rồi chỉ còn ngồi chờ kết quả (bộ phận của mình vẫn chưa có kết quả) ...
http://forums.gamevn.com/showthread.php?919565-Kinh-nghiem-phong-van
Trong thời gian này thì vẫn làm công việc cũ (nhân viên bán hàng) khá nhàm chán. Và cũng có thêm vài lựa chọn về công việc mới ...
Mẹ của 1 ông anh chơi chung nói là giới thiệu mình vào làm trong xưởng may. Bà đó có quen biết với ông chủ + mình cũng biết tiếng phổ thông (ông chủ người Đài Loan) nên nói là sẽ nhét mình vào làm bên văn phòng. Bên này thì lương cao hơn công việc mình đang làm nhưng ngặt cái là xa nhà mình quá + xe mình rất hao xăng (chỗ mình đang làm gần nhà nên toàn đi bộ) đi đi lại lại tiền xăng chắc cũng chả dư được bao nhiêu ... T_T
Bữa rồi thì mẹ có nói chuyện với bà dì ở US, cũng có nói là mình đã đăng ký phỏng vấn xin ra nước ngoài làm việc. Nói đi nói lại thì cũng sợ là mình qua bên đó không ai quản quen bạn xấu rồi ăn chơi hư hỏng nên cũng nói là với mẹ mình là nếu ra nước ngoài làm thì chi bằng qua làm cho bả (bán đồ ăn ở US). Nếu vậy thì cũng được cái tiện là vấn đề ăn ở dễ thở hơn nhưng sợ không được thoải mái vì phải ở nhờ nhà người quen. Người ta bảo gì thì mình phải nghe nấy ...
Và cuối cùng là 1 ông bạn của mẹ mình cũng ở US và có mở 1 gara sửa xe. Mẹ mình cũng nói là nếu thích làm thì sẽ nhờ ổng. Nhưng mình thì mù tịt về mấy cái máy móc này thôi cũng không hứng thú lắm ...
Mong bác cho mình ít lời khuyên ... :):)
Hôm rồi mình có lập 1 2pic hỏi về việc phỏng vấn xin việc làm. Giờ thì cũng phỏng vấn xong xuôi rồi chỉ còn ngồi chờ kết quả (bộ phận của mình vẫn chưa có kết quả) ...
http://forums.gamevn.com/showthread.php?919565-Kinh-nghiem-phong-van
Trong thời gian này thì vẫn làm công việc cũ (nhân viên bán hàng) khá nhàm chán. Và cũng có thêm vài lựa chọn về công việc mới ...
Mẹ của 1 ông anh chơi chung nói là giới thiệu mình vào làm trong xưởng may. Bà đó có quen biết với ông chủ + mình cũng biết tiếng phổ thông (ông chủ người Đài Loan) nên nói là sẽ nhét mình vào làm bên văn phòng. Bên này thì lương cao hơn công việc mình đang làm nhưng ngặt cái là xa nhà mình quá + xe mình rất hao xăng (chỗ mình đang làm gần nhà nên toàn đi bộ) đi đi lại lại tiền xăng chắc cũng chả dư được bao nhiêu ... T_T
Bữa rồi thì mẹ có nói chuyện với bà dì ở US, cũng có nói là mình đã đăng ký phỏng vấn xin ra nước ngoài làm việc. Nói đi nói lại thì cũng sợ là mình qua bên đó không ai quản quen bạn xấu rồi ăn chơi hư hỏng nên cũng nói là với mẹ mình là nếu ra nước ngoài làm thì chi bằng qua làm cho bả (bán đồ ăn ở US). Nếu vậy thì cũng được cái tiện là vấn đề ăn ở dễ thở hơn nhưng sợ không được thoải mái vì phải ở nhờ nhà người quen. Người ta bảo gì thì mình phải nghe nấy ...
Và cuối cùng là 1 ông bạn của mẹ mình cũng ở US và có mở 1 gara sửa xe. Mẹ mình cũng nói là nếu thích làm thì sẽ nhờ ổng. Nhưng mình thì mù tịt về mấy cái máy móc này thôi cũng không hứng thú lắm ...
Mong bác cho mình ít lời khuyên ... :):)
