hiepsihattao
Mega Man
- 12/5/07
- 3,373
- 16
Từ bé đến giờ,24 năm mình chưa có bạn gái bao giờ,ko phải gay hay quá tệ về các mặt,vì vẫn có nhiều người thích mình. Chắc vì mình nhát là 1 phần,và nữa là chưa bao giờ có cảm giác chắc chắn về ý định cho 1 mối quan hệ nào đó.
Trước đó có nhiều người mình cũng để ý,nhưng trong đầu chỉ hiện lên 1 từ thích và thực sự nếu tiến tới,mình chỉ có thể nói là :anh thích em.
Nhưng đến bây giờ,có 1 người mà mình nghĩ đến hầu như cả ngày trong đầu,lần đầu trong tâm trí thực sự hiện lên chữ :yêu .Và còn là người mình thực sự nghĩ :được lấy cô ấy,sống cùng cô ấy là điều hạnh phúc nhất đối với mình,cảm giác như trong lồng ngực tràn đầy 1 cái gì đó khi nghĩ về điều đó.Mình cũng chỉ mới nói chuyện với cô ấy qua fb được 2 lần.Nhưng thấy cô ấy có những điều mình thật sự......khó nói quá,là những điều mình thấy nghĩ đến là có cảm giác tràn đầy năng lượng,mỉm cười như dở hơi vậy.
Hôm qua cô ấy nói chuyện lần thứ 2 với mình-vẫn cố bình thường dù đang kìm nén nói toạc ra mọi thứ. Cô ấy dường như có ý nói mình add fb,tiếp xúc là có ý đồ từ lâu,và giả vờ ,nói này nọ dù đã biết một số thông tin về cô ấy.Vì cô ấy thấy đứa bạn cùng khoa cô ấy cũng ở trong list mình,và mình biết và thỉnh thoảng giúp nó sửa máy tính,do nó là bạn gái của đứa bạn mình chơi từ cấp 2.Thực sự mình không hề hỏi han,hay giả vờ gì cả,mọi thông tin mình có đều là do mình suy ra từ những bức ảnh cô ấy,tên trường cô ấy,thời gian học,thi hơi hơi trùng với con em (ng.y đứa bạn mình nói trên). Mình hiểu là có một số điểm kể trên cô ấy thấy mình nói trùng hợp và vì vậy nghi ngờ là có căn cứ. Mình cũng đã nói thật những gì mình nghĩ,suy đoán ra để cô ấy biết mình không nói dối. Nhưng cô ấy hình như vẫn nghi mình.
Cứ nghĩ điều đó là mình thấy bồn chồn,day dứt.Nhưng hiện giờ không biết cách nào cho cô ấy tin mình,và sau đó muốn rủ cô ấy đi chơi được -mình chưa gặp cô ấy trực tiếp bao giờ.Cuối tháng 7 (chắc vậy) là cô ấy tốt nghiệp và ko ở đây nữa.Cảm giác cô ấy sẽ đi mà mình chưa được gặp,có cơ hội nói chuyện làm mình thấy như mất đi 1 điều gì đó quan trọng nhất với mình vậy.
Trước đó có nhiều người mình cũng để ý,nhưng trong đầu chỉ hiện lên 1 từ thích và thực sự nếu tiến tới,mình chỉ có thể nói là :anh thích em.
Nhưng đến bây giờ,có 1 người mà mình nghĩ đến hầu như cả ngày trong đầu,lần đầu trong tâm trí thực sự hiện lên chữ :yêu .Và còn là người mình thực sự nghĩ :được lấy cô ấy,sống cùng cô ấy là điều hạnh phúc nhất đối với mình,cảm giác như trong lồng ngực tràn đầy 1 cái gì đó khi nghĩ về điều đó.Mình cũng chỉ mới nói chuyện với cô ấy qua fb được 2 lần.Nhưng thấy cô ấy có những điều mình thật sự......khó nói quá,là những điều mình thấy nghĩ đến là có cảm giác tràn đầy năng lượng,mỉm cười như dở hơi vậy.
Hôm qua cô ấy nói chuyện lần thứ 2 với mình-vẫn cố bình thường dù đang kìm nén nói toạc ra mọi thứ. Cô ấy dường như có ý nói mình add fb,tiếp xúc là có ý đồ từ lâu,và giả vờ ,nói này nọ dù đã biết một số thông tin về cô ấy.Vì cô ấy thấy đứa bạn cùng khoa cô ấy cũng ở trong list mình,và mình biết và thỉnh thoảng giúp nó sửa máy tính,do nó là bạn gái của đứa bạn mình chơi từ cấp 2.Thực sự mình không hề hỏi han,hay giả vờ gì cả,mọi thông tin mình có đều là do mình suy ra từ những bức ảnh cô ấy,tên trường cô ấy,thời gian học,thi hơi hơi trùng với con em (ng.y đứa bạn mình nói trên). Mình hiểu là có một số điểm kể trên cô ấy thấy mình nói trùng hợp và vì vậy nghi ngờ là có căn cứ. Mình cũng đã nói thật những gì mình nghĩ,suy đoán ra để cô ấy biết mình không nói dối. Nhưng cô ấy hình như vẫn nghi mình.
Cứ nghĩ điều đó là mình thấy bồn chồn,day dứt.Nhưng hiện giờ không biết cách nào cho cô ấy tin mình,và sau đó muốn rủ cô ấy đi chơi được -mình chưa gặp cô ấy trực tiếp bao giờ.Cuối tháng 7 (chắc vậy) là cô ấy tốt nghiệp và ko ở đây nữa.Cảm giác cô ấy sẽ đi mà mình chưa được gặp,có cơ hội nói chuyện làm mình thấy như mất đi 1 điều gì đó quan trọng nhất với mình vậy.
nghĩa là thổ lộ tình cảm của bạn luôn như vậy trong lòng cảm thấy rất vui!