cũng không biết tôi đang cần gì, cần vài lời chia sẻ

vẫn đang kiếm .
còn ... tớ kém điểm nào thì tớ dám to mồm chấp nhận tớ kém, đ' cần chối :)
 
kém điểm nào kể coi thử, 30 char
 
điểm
- ích kỷ, lo cho bản thân nhiều hơn lo cho gái =))
- ít kiên nhẫn =))
- đôi khi thích an phận .
 
Thông thường anh thấy các chú nào mà cứ chăm chăm tìm gái còn zin thì sẽ rước ngay được một đứa mất zin. Còn những thằng quất ngựa truy phong thì lại rất hay vớ được các e zin, vớ nhiều đến nỗi chúng nó phát chán vì các em như thế thường thiếu kinh nghiệm (+ đau).

Việc đoán được một đứa con gái zin không thể dựa vào tính tình hoặc những biểu hiện của gái trước mặt mình. Thực tế là nếu gái đã muốn giấu thì ngay cả khi các chú đã đi đến mức Z gái cũng có thể chối bay chối biến được; lúc bấy giờ các chú dù có ấm ức, nghi ngờ thì cũng chỉ khổ vào thân.

Vì thế, hãy tạm thời loại bỏ cái tiêu chuẩn mà mình đưa ra về chuyện màng mủng; tập trung mở rộng mối quan hệ xã hội ra, tập cưa cẩm và nhất là tập giữ tình yêu đi đã. Anh thấy các chú lên đây xin tư vấn đa phần đều có quá ít kinh nghiệm trong việc yêu đương, điều này đến từ việc có quá ít mối quan hệ hoặc quá ít đối tượng để theo đuổi, âu cũng vì các chú đang tự thu hẹp khả năng tìm thấy người phù hợp với mình lại.

Một số người cố tình chối bay chối biến cái sự thật là yếu kém trong giao tiếp, lối sống khô khan, thực dụng của bản thân bằng các lập luận như là: "con gái thời nay hay lợi dụng", "tôi chỉ thích yêu các cô còn zin", "thà cô đơn còn hơn bị gái nó cho vào tròng"... Tuy nhiên họ quên mất rằng cuộc sống ngoài xã hội là muôn màu, nếu cứ thu mình lại sẽ chẳng được gì. Anh khuyên những chú nào như thế thì nên xem lại mình.

Anh có thể lấy danh dự ra đảm bảo với các chú rằng xã hội VN vẫn còn rất, rất nhiều người con gái tốt đẹp và còn zin; quan trọng là phải biết khai hoang vỡ hóa cuộc sống thì mới tìm thấy các chú ạ. Hãy trải lòng mình ra, tìm hiểu muôn màu cuộc sống và con người và rồi những gì các chú nhận được sẽ không hề ít chút nào.
hehe,
bạn cho mình hỏi 1 chút, bạn nghĩ thế nào về những hotgirl thường hay ngồi lên những chiếc SH hay Dyland? những cô đó có gì khác so với những người cầu tiến thực sự. :D
 
Một số người cố tình chối bay chối biến cái sự thật là yếu kém trong giao tiếp, lối sống khô khan, thực dụng của bản thân bằng các lập luận như là: "con gái thời nay hay lợi dụng", "tôi chỉ thích yêu các cô còn zin", "thà cô đơn còn hơn bị gái nó cho vào tròng"... Tuy nhiên họ quên mất rằng cuộc sống ngoài xã hội là muôn màu, nếu cứ thu mình lại sẽ chẳng được gì. Anh khuyên những chú nào như thế thì nên xem lại mình.

Anh có thể lấy danh dự ra đảm bảo với các chú rằng xã hội VN vẫn còn rất, rất nhiều người con gái tốt đẹp và còn zin; quan trọng là phải biết khai hoang vỡ hóa cuộc sống thì mới tìm thấy các chú ạ. Hãy trải lòng mình ra, tìm hiểu muôn màu cuộc sống và con người và rồi những gì các chú nhận được sẽ không hề ít chút nào.
giao tiếp kém là điểm yếu của mình,do môi trường đã sống khép kín nên không tránh khỏi phải nhận khuyết điểm này
Ai sinh ra thì cũng có 1 cá tính khác nhau,không ai giống ai,có người sôi nổi,có người khô khan.Thế nên muốn thay đổi tính cách thì lại càng khó!
ví dụ 1 đứa vui tính thì không bao giờ ít nói!gặp ai thì cũng có thể chọc cho mọi người vui đc
còn người trầm tính thì muốn chọc cho người khác cười thì cũng hơi khó!bản năng đã vốn ít nói thì sao có thể khác hơn đc
Cái nói ở đây quan trọng gái hiểu con người mình thì họ sẽ yêu mình thôi,chứ ko thể bắt mình phải giống người khác,nói thế chả khác gì khoác lên 1 chiếc mặt nạ rẻ tiền!
 
Một số người cố tình chối bay chối biến cái sự thật là yếu kém trong giao tiếp, lối sống khô khan, thực dụng của bản thân bằng các lập luận như là: "con gái thời nay hay lợi dụng", "tôi chỉ thích yêu các cô còn zin", "thà cô đơn còn hơn bị gái nó cho vào tròng"... Tuy nhiên họ quên mất rằng cuộc sống ngoài xã hội là muôn màu, nếu cứ thu mình lại sẽ chẳng được gì. Anh khuyên những chú nào như thế thì nên xem lại mình.

Rất nhiều trong forum này ...... thêm cái đổ thừa nữa là hết thuốc chữa. Vì đã bảo bệnh k phải ở tôi mà ở abc,xyz >> nan y. Thế nên cứ lập topic hỏi rồi vẫn k thu đc kết quả. Chả nhích đc 1 ly nào vì bản thân đã khăng khăng tôi sẽ k thay đổi.

Bản thân thì đã chả có gì - toàn cắm đầu vào đốt thời gian - vd sáng dậy uống cf đến trưa ăn cơm chiều ngủ đến tối đi nhậu ... ai mà nhào vào mấy thằng như vậy chắc bất hạnh mãn kiếp, đã vậy còn như khúc cây biết đi ... chẳng mở mồm ra chào đc 1 câu cười đc 1 cái thì quá tệ rồi. Lịch sự tối thiểu chưa có thì đừng mong hơn. Muốn tìm hiểu ng ta cũng phải cho ng ta cơ hội tìm hiểu mình chứ,mún ng ta đầu tư thời gian đi chơi với mình + có thể rút vốn đầu tư trọn đời cho mình mà ko cho tham khảo tiềm năng , ai dám ? Bỏ mấy chục triệu mua vàng có tìm hiểu vàng thật hay giả k hay thấy xa xa lấp lánh + màu vàng là xúc luôn ? Ko mở cửa ra chào đón thì ít ra ... cũng đừng khóa mấy lớp chống trộm, đặt còi hú, tắt đèn , chui vào WC trùm chăn núp.

Giao tiếp và hoạt ngôn chém gió lắm mồm nó khác nhau , mọi ng cứ dí cho nó thành 1. Đâu ai bảo nói nhiều thu đc gái xinh ? Nói nhiều mà nội dung thiếu iod thì cũng thế >>> đc cộp thêm mác vô duyên. Nói nhiều mà làm ko đc 1% thì cũng thế, đc cộp mác chém gió, con ma nhà họ Hứa v.v... Đầy ng trầm tính ng ta vẫn lấy đc vợ, do ng ta còn những ưu điểm khác bù vào. Còn mấy chú ngoài rảnh rỗi giết thời gian = cách bảo bọn đại gia chỉ đc mỗi cái giàu ... + các cái GATO khác thì làm đc gì chưa đã ?

Nói thẳng 1 câu cho vuông , đại gia ( chứ k phải tiểu thiếu gia nhá ) có gì ko tốt ? Ngoài tiền thì còn nhiều hiểu biết, ứng xử thì đứng đắn ko giống bọn trẻ trâu hơi tí thì lồng lên như phải bỏng, và còn nhiều nhiều ưu điểm nữa ... mà những thằng vốn đã bị GATO che mờ mắt thì chả còn thấy gì nữa đâu.

Đừng tốn thời gian đi nhìn ai, so sánh với ai làm gì, về soi gương tự nhìn mình đi đã - sửa đổi cuộc sống của mình đi, ko phải để đc gái yêu hay cái cóc gì đấy mà chính là cho bản thân mình tiến bộ lên - rồi hẵng đòi hỏi những ng tiếp xúc với mình phải abc,xyz gì đấy. Bản thân mình chưa yêu, chưa tôn trọng được chính mình ( hay chưa có gì để mà tôn đc ) thì đừng đòi những ng khác phải làm như vậy, cứ ngồi đó mà kêu gọi rát họng cũng chả có đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Rất nhiều trong forum này ...... thêm cái đổ thừa nữa là hết thuốc chữa. Vì đã bảo bệnh k phải ở tôi mà ở abc,xyz >> nan y. Thế nên cứ lập topic hỏi rồi vẫn k thu đc kết quả. Chả nhích đc 1 ly nào vì bản thân đã khăng khăng tôi sẽ k thay đổi.

Bản thân thì đã chả có gì - toàn cắm đầu vào đốt thời gian - vd sáng dậy uống cf đến trưa ăn cơm chiều ngủ đến tối đi nhậu ... ai mà nhào vào mấy thằng như vậy chắc bất hạnh mãn kiếp, đã vậy còn như khúc cây biết đi ... chẳng mở mồm ra chào đc 1 câu cười đc 1 cái thì quá tệ rồi. Lịch sự tối thiểu chưa có thì đừng mong hơn. Muốn tìm hiểu ng ta cũng phải cho ng ta cơ hội tìm hiểu mình chứ,mún ng ta đầu tư thời gian đi chơi với mình + có thể rút vốn đầu tư trọn đời cho mình mà ko cho tham khảo tiềm năng , ai dám ? Bỏ mấy chục triệu mua vàng có tìm hiểu vàng thật hay giả k hay thấy xa xa lấp lánh + màu vàng là xúc luôn ? Ko mở cửa ra chào đón thì ít ra ... cũng đừng khóa mấy lớp chống trộm, đặt còi hú, tắt đèn , chui vào WC trùm chăn núp.

Giao tiếp và hoạt ngôn chém gió lắm mồm nó khác nhau , mọi ng cứ dí cho nó thành 1. Đâu ai bảo nói nhiều thu đc gái xinh ? Nói nhiều mà nội dung thiếu iod thì cũng thế >>> đc cộp thêm mác vô duyên. Nói nhiều mà làm ko đc 1% thì cũng thế, đc cộp mác chém gió, con ma nhà họ Hứa v.v... Đầy ng trầm tính ng ta vẫn lấy đc vợ, do ng ta còn những ưu điểm khác bù vào. Còn mấy chú ngoài rảnh rỗi giết thời gian = cách bảo bọn đại gia chỉ đc mỗi cái giàu ... + các cái GATO khác thì làm đc gì chưa đã ?

Nói thẳng 1 câu cho vuông , đại gia ( chứ k phải tiểu thiếu gia nhá ) có gì ko tốt ? Ngoài tiền thì còn nhiều hiểu biết, ứng xử thì đứng đắn ko giống bọn trẻ trâu hơi tí thì lồng lên như phải bỏng, và còn nhiều nhiều ưu điểm nữa ... mà những thằng vốn đã bị GATO che mờ mắt thì chả còn thấy gì nữa đâu.

Đừng tốn thời gian đi nhìn ai, so sánh với ai làm gì, về soi gương tự nhìn mình đi đã - sửa đổi cuộc sống của mình đi, ko phải để đc gái yêu hay cái cóc gì đấy mà chính là cho bản thân mình tiến bộ lên - rồi hẵng đòi hỏi những ng tiếp xúc với mình phải abc,xyz gì đấy. Bản thân mình chưa yêu, chưa tôn trọng được chính mình ( hay chưa có gì để mà tôn đc ) thì đừng đòi những ng khác phải làm như vậy, cứ ngồi đó mà kêu gọi rát họng cũng chả có đâu.
chuẩn không cần chỉnh, hehe, cùng quan điểm
 
chỗ mình có 1 cặp cưới nhau,khép kín thôi rồi!suốt ngày chỉ có 2 đứa trong phòng chả giao tiếp với ai cả!
cho nên dạo này thấy mấy chú mồm mép như tép nhẩy mà chả có đứa nào nó theo,đơn giản vì gái nó đánh giá ngoài cái mồm ra thì chả làm đc gì!không bằng cái thằng trầm tính chỉ biết lo cho tương lai + kiếm tiền.Thì gái nó chọn bên nào thì biết ngay
 
nhiễm trùng cơ hội rồi =))

thế ở đây có ai đang ngừng cái việc mở rộng mối quan hệ với gái ko nhỉ :-"
 
cái này cũng tùy,mở rộng cho em nào mà có nhiều địch quá thì chắc lại làm người thừa nếu muốn abc ,xyz..
Thớt đã thất bại 1 lần thì chắc cũng rút ra đc kinh nghiệm
- ích kỷ, lo cho bản thân nhiều hơn lo cho gái
- ít kiên nhẫn
- đôi khi thích an phận .
nhiều khi cần duyên số,đôi khi muốn cũng chả đc đâu,cái gì đến thì nó sẽ đến với mình thôi
 
cứ thấy cái sign của ông thì hết muốn tán gái (:|
 
sao thế?hình ảnh đâu có gì là quá hở hang?chỉ hơi "lâng lâng" 1 chút thôi,khỏi phải ngợi^^
 
phần thì rất nản nữ châu âu
phần nữa thì con này mặt vừa xấu, bưởi vừa to quá khổ , dòm cứ như bịch gạo
tưởng tượng ụp cái mặt vào đấy thì chỉ có ngạt thở + kinh sợ chứ chả sung sướng tẹo nào
 
vậy thớt thích em nào người như que củi đúng ko :1cool_byebye:
rồi siêu phẳng ,siêu mỏng.Mà gái thế này nhìn vô không có hứng thú
thế cảm nắng em nào chưa?
 
hehe, sở thích của tôi về gái nè:
1, mũi cao
2, múp, mướt( làn da đẹp)
3, chiều cao, tầm 1m65 là vừa
ok, hết
nhưng cái quan trọng nhất là hiểu biết, có tài năng ở 1 lĩnh vực rỏ ràng( không cần cao siêu, cần ứng dụng được trong công việc )
 
à , tớ thích con gái lolipop 1 tí , cỡ tuổi 12-14 là tớ thích nhất ( bệnh hoạn vãi =)) ) , nhưng giấc mộng đó tiêu tan rồi, giờ đã 2 mươi mấy tuổi , nếu còn là chú nhóc thì ngon rồi

con gái cỡ tuổi 14 đổ lại, 15 thì hơi quá nhưng cũng được, người phổng phao.... sung sức :">
 
người phổng phao.... sung sức :">
tốt mái thì hại trống thôi :1cool_byebye: gái trinh thì vẫn còn đầy,mấy em con nhà lành bị bố mẹ quản lý chặt,thì kiểu gì cũng còn!độ tuổi này khoảng 17 và 18 tuổi.Thớt rơi vào trạng thái mặc cảm với gái nặng!
 
tốt mái thì hại trống thôi :1cool_byebye: gái trinh thì vẫn còn đầy,mấy em con nhà lành bị bố mẹ quản lý chặt,thì kiểu gì cũng còn!độ tuổi này khoảng 17 và 18 tuổi.Thớt rơi vào trạng thái mặc cảm với gái nặng!

sai rồi bạn, chả có cảm gì ráo =))
mà 17 18 trở lên thì tớ cũng hết muốn rồi
cứ thích 13-15 thôi, khổ thế chứ :-"
 
ờ!đúng là hay vãi chấy!cứ chảnh với gái khi gái nó lại tới,mà cứ làm cái đuôi đi theo thì y như rằng lại phản tác dụng!
đời nhiều cái hài vãi ra!
bài hát này thật có ý nghĩa
[video=youtube;McZZfrPR-fM]http://www.youtube.com/watch?v=McZZfrPR-fM[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top