- 16/4/04
- 702
- 3
Số là thế này, các bác chịu khó nghe em tóm tắt chuyện tình cảm 1 chút vậy nhé:
Tự nhận xét về em: tò mò, lạnh lùng, vẻ ngoài hời hợt nhưng phái trong rất để ý, tính khí khó lường, thất thường, ko biết đâu mà lần. Nói chung thì được cái chân thành, chân thật
Em và người yêu làm cùng nghề, cùng tuổi khoảng 3 tháng nay em thấy tình cảm của mình nhạt dần, nhạt dần theo kiểu bỏ thì thương, vương thì tội. E thường là người chủ động liên lạc với NY. Theo nhận xét chủ quan cảu em thì NY còn yêu em rất nhiều nhưng mức độ quan tâm cho nhau thì cực ít. 2 đứa yêu nhau 5 năm rồi. NY là mối tình đầu và duy nhất đến thời điểm này của e.
Gần đây em gặp 1 người con gái khác, kém em 4 tuổi, tuy mới quen nhưng em ấy rất quan tam đến em, đến chuyện mà từ lâu NY mình đã chẳng quan tâm ( a đã ăn cơm chưa, ăn đi ko lại đói, a có đói ko, e mang sữa này, a uống nhé v.v....). Nói chung mình cũng có tình cảm với em ấy, có lẽ là 1 kiểu say nắng, nhưng đã từ lâu rồi mình ko được ai quan tâm đến vậy. tiếp xúc thì thấy em ấy cũng rất thật, rất chân thành.
Hỏi ra mới biết e ý cũng mới chia tay với NY, tuy nhiên còn yêu cậu kia và vẫn đang có ý định chờ đợi cậu kia. E ý biết mình có người yêu rồi nên cũng chủ động giữ khoảng cách.
ý định của mình hiện giờ: break-up với NY để tiến tiếp với em kia. Nói thật là ý định khá lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng đó thật sự là ý định hiện giờ. Với cả em kia còn vương vấn NY cũ, ko biết em tiến tới giờ có phù hợp
Em bình thường rất lý trí nhưng giờ đang hơi rối, chả biết tính thế nào cho đúng, mong các bác tư vấn dùm.
Mong được các bác có nhiều kinh nghiệm, từng trải giúp. Xin chân thành cảm ơn các bác
Tự nhận xét về em: tò mò, lạnh lùng, vẻ ngoài hời hợt nhưng phái trong rất để ý, tính khí khó lường, thất thường, ko biết đâu mà lần. Nói chung thì được cái chân thành, chân thật
Em và người yêu làm cùng nghề, cùng tuổi khoảng 3 tháng nay em thấy tình cảm của mình nhạt dần, nhạt dần theo kiểu bỏ thì thương, vương thì tội. E thường là người chủ động liên lạc với NY. Theo nhận xét chủ quan cảu em thì NY còn yêu em rất nhiều nhưng mức độ quan tâm cho nhau thì cực ít. 2 đứa yêu nhau 5 năm rồi. NY là mối tình đầu và duy nhất đến thời điểm này của e.
Gần đây em gặp 1 người con gái khác, kém em 4 tuổi, tuy mới quen nhưng em ấy rất quan tam đến em, đến chuyện mà từ lâu NY mình đã chẳng quan tâm ( a đã ăn cơm chưa, ăn đi ko lại đói, a có đói ko, e mang sữa này, a uống nhé v.v....). Nói chung mình cũng có tình cảm với em ấy, có lẽ là 1 kiểu say nắng, nhưng đã từ lâu rồi mình ko được ai quan tâm đến vậy. tiếp xúc thì thấy em ấy cũng rất thật, rất chân thành.
Hỏi ra mới biết e ý cũng mới chia tay với NY, tuy nhiên còn yêu cậu kia và vẫn đang có ý định chờ đợi cậu kia. E ý biết mình có người yêu rồi nên cũng chủ động giữ khoảng cách.
ý định của mình hiện giờ: break-up với NY để tiến tiếp với em kia. Nói thật là ý định khá lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng đó thật sự là ý định hiện giờ. Với cả em kia còn vương vấn NY cũ, ko biết em tiến tới giờ có phù hợp

Em bình thường rất lý trí nhưng giờ đang hơi rối, chả biết tính thế nào cho đúng, mong các bác tư vấn dùm.
Mong được các bác có nhiều kinh nghiệm, từng trải giúp. Xin chân thành cảm ơn các bác


