^ Yoon Hee bác ơi ! sao viết tên e nó sai hoài vậy
E nói chứ bác đạo diễn bác ấy cực kì thích tiết tấu fim rề rề như vậy, cái gđ đầu bác ấy thích quay dài hẳn 10 tập cơ

Sau cũng biết gu khán giả giờ ghét vậy nên trên thực tế bác ấy chỉ quay dài tầm 6-7 tập j đó thôi, và phát trên truyền hình là bác ấy cut phăng
chỉ còn 4 tập. Vậy mà khán giả vẫn buồn ngủ, chắc đáng ra nên cut còn 2 tập thôi mới phải :)
Chả biết có mua đc DVD phim này ko nữa, e là e bị mê gđ đầu fim (e cũng biết gu của e nó đi ngược thời đại ^^ ) nên muốn đc xem hết đoạn phim cut,
Fim này sẽ bán bản DVD ở Nhật, khả năng là bản đầy đủ gđ 70s, mỗi tội chả biết có sub Eng ko, mà đồ j bán ở Nhật cũng bị đắt nữa
Bác mà thấy 4 tập đầu chậm wa' thì xem cố lên tập 5 là fim nhanh và vui rồi đó ^^
E theo fim này thành thói wen mất rồi, cứ nghĩ fim hết, tối thứ 2, 3 ko có j để xem lại thấy thiêu thiếu.
E Na đóng cái vai YH đẹp, vai Ha Na thì dễ thương vô đối luôn

Đánh giá cai vai Ha Na của Yoona, diễn xuất sinh động, tự nhiên, ko bị gồng mình, ko gây cảm giác kute giả tạo như nhiều dv Hàn khác.
Diễn khóc thì fim này e Na khóc phải nói 'dở tệ', nặn mãi ko nổi 1 giọt nước mắt :( Ko hiểu sao khóc còn kém hơn hồi đóng fim YAMD nữa,
miệng cứ mêu mếu, xong rồi mãi mới chảy đc 1 giọt
Ko hiểu sao bác đạo diễn ko cho e Na xài thuốc nhỏ mắt, nhiều khi ko khóc đc thì xài xừ thuốc nhỏ mắt cho xong, ngồi chờ e Na mếu sốt
hết cả ruột T__T
Giọng Tae thôi chán chả buồn bàn, xác định là hỏng rồi :(
Nhưng mà ngày xưa e lo nhất cái hồi bà Tae có biểu hiện tự kỉ ấy, hồi đấy mới chán, giờ có vẻ nghĩ thông rồi, thấy yêu đời hơn, ít tự kỉ đi,
thế là đc rồi. Quan trọng là tinh thần thôi, giọng ko giữ đc thì thôi, sau này ở nhà đi dẫn radio cũng đc.