aragon0510
SPARTAN John-117
- 27/1/06
- 11,322
- 4,785
Em và người yêu mới chia tay các bác ạ
Số là bọn em yêu xa, em thì đang ở bên Phần
Em ko đẹp trai, cũng ko giàu, ko giỏi, nói chung thì bình thường so với những thằng tán nó. Em nó thì khá xinh đẹp và nhiều người thích, càng ngày càng đẹp ra
Bọn em rất yêu nhau, em rất yêu nó, nó cũng thế. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, tính em thì vô tư, ko nghĩ, hay nói bậy bạ. Em ko nghĩ những thứ đó làm nó buồn hay để ý vì em chả có ý gì khác cả. Vậy mà dần dần em làm nó ko tin tưởng em.
Rồi thì hôm nọ, nó quyết định chia tay, em và nó cãi nhau ầm ầm, em bốc lên nói nó. Làm nó hận em, giờ khinh em và coi thường, mới nãy chửi em như con chó
Suy nghĩ cả tuần nay, em thấy em sai với nó nhiều, em quá vô tâm, ko biết tới cảm xúc và suy nghĩ của nó, em lại cũng hơi giữ nó chặt quá làm nó cảm thấy ngột ngạt.
Em đã viết cho nó 1 bức thư, nói rõ lòng mình và nói là mình hy vọng nó quay lại, tha thứ cho em. Em tính hè này, em về gặp nó để xin lỗi nó, mặc nó chửi hay ko
Các bác cho em hỏi liệu còn khả năng quay lại ko ạ ?
Em cảm ơn
Số là bọn em yêu xa, em thì đang ở bên Phần
Em ko đẹp trai, cũng ko giàu, ko giỏi, nói chung thì bình thường so với những thằng tán nó. Em nó thì khá xinh đẹp và nhiều người thích, càng ngày càng đẹp ra
Bọn em rất yêu nhau, em rất yêu nó, nó cũng thế. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, tính em thì vô tư, ko nghĩ, hay nói bậy bạ. Em ko nghĩ những thứ đó làm nó buồn hay để ý vì em chả có ý gì khác cả. Vậy mà dần dần em làm nó ko tin tưởng em.
Rồi thì hôm nọ, nó quyết định chia tay, em và nó cãi nhau ầm ầm, em bốc lên nói nó. Làm nó hận em, giờ khinh em và coi thường, mới nãy chửi em như con chó
Suy nghĩ cả tuần nay, em thấy em sai với nó nhiều, em quá vô tâm, ko biết tới cảm xúc và suy nghĩ của nó, em lại cũng hơi giữ nó chặt quá làm nó cảm thấy ngột ngạt.
Em đã viết cho nó 1 bức thư, nói rõ lòng mình và nói là mình hy vọng nó quay lại, tha thứ cho em. Em tính hè này, em về gặp nó để xin lỗi nó, mặc nó chửi hay ko
Các bác cho em hỏi liệu còn khả năng quay lại ko ạ ?
Em cảm ơn


tiện thể thì ....