Góc cười - Nơi thư giãn sau những trận chiến căng thẳng!

hmm nếu giờ thím chưa có mua đc hàng thì đi theo làm vệ sĩ đi thằng nào sớ rớ j là đập cảnh cáo luôn thím chả có võ là j :4cool_baffle: e hồi trc cũng phải làm vệ sĩ cho gấu e này thằng nào ghẹo gấu e là xác định ăn đập mà hình như chúng nó biết hay sao mà ko thấy động tĩnh j cho đến hết khóa học luôn, khỏe :4cool_confuse:

Khổ nỗi hoàn cảnh lắm bác ạ :-< Đứa nào cũng phải đi làm, chỗ làm 2 đứa cũng cách nhau xa lắc mù khơi X_X Mà nhà đứa nào cũng cần xiền :-< Không thì cũng đã đi kè kè theo rồi.
 
Không phải gấu hay vợ gì cả các bác ạ, bạn thôi (ờ thì đơn phương). Cái này chắc nam nhi như mình thì dùng được chứ phụ nữ đi làm công sở k lẽ vác cái này theo X_X



Đang lo sốt vó đây mà các bác cứ chọc X_X

http://luxurytoy.net/lux/product_440_444.html

Có người tìm được cho chỗ này, có ai biết trang này không?

Nếu bạn ở Sài Gòn thì thử qua quận Tân Phú, đường Tân Sơn Nhì. Cách đây vài tháng tôi có thấy 1 tiệm bán đồ bảo vệ (hình như thế, chỉ nhìn ở ngoài vào nên đoán thế thôi :) ). Hi vọng giờ chưa sập tiệm :)) Bạn thử đến coi coi nó có bán ko. :-?
 
Cái thể loại quấy rối không đáng ngại, càng sợ chúng nó càng sướng.
Nói thật chứ có đồ là một chuyện, dám dùng hay không là chuyện khác, nói thật là cầm gậy, cầm dao đánh chó còn dễ chứ dùng với người lần đầu run tay lắm. Chưa kể đến những rắc rối với CS thì nhiều khi không có đồ ko sao, có rồi bị bọn kia giành được có khi thành mất mạng.

Giờ mấy thằng đó quấy rối thì cứ thản nhiên: "lolz có giỏi show ra xem được mấy cm hay bất cmn lực =))" "ngám xem đủ sức không mà đòi ra gió" ... vài lần là tịt luôn.

Còn muốn tự vệ thì nên mang những thứ được coi là vật dụng hàng ngày, ít nhất cũng tránh được rắc rối với CS nếu có, và trong trường hợp xấu nhất gây ra hậu quả thì cũng có lợi hơn, ứng cử viên bao gồm tua vít nhỏ (ưu điểm là rất khó bị giật mất), dũa móng tay, kìm bấm móng, nói chung là cái gì sắc nhọn CÁN DÀI LƯỠI NGẮN, cán dài để cầm cho chắc, lưỡi ngắn để đâm chỉ đau mà không chết ... tuyệt đối tránh các thể loại dao thái, dao gọt hoa quả vì nhìn thì bé chứ đã dùng thì rất dễ gây ra án mạng (không như mấy con hàng to như mã, tông, có tính đe dọa cao nhưng lại ít gây chết người hơn)
 
Đúng là không nên sợ, càng sợ nó càng làm tới. Tốt nhất là đối đầu với nó.

BTW, có ai biết thằng này là thằng nào không ? Thấy nó nổi tiếng quá :6cool_surrender:
220px-SRK_TagH.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
cái thể loại biến thái ấy phải đập cho bê xê lết nó mới chừa nhẹ nhàng ko đc đâu thím :9cool_canny:
 
Mà sao trong công ty không có ai giúp đỡ thì cũng lạ. :4cool_confuse:
 
e đoán là thằng đó chắc là sếp bự hoặc dây mơ rễ má j với nó đấy nên thím ấy mới e dè :4cool_baffle:
 
e đoán là thằng đó chắc là sếp bự hoặc dây mơ rễ má j với nó đấy nên thím ấy mới e dè :4cool_baffle:

Nó là cấp dưới của cô ấy đấy thím ạ =))

Sợ đời lắm thằng điên nên phải phòng xa thôi.
 
cấp dưới mà cà khịa vs cấp trên vậy là có thể do gấu nhà bác hơi yếu đuối nhỉ thường mấy thằng bệnh hay nhắm vào những ng yếu đuối chứ rắn mặt chả dám sớ rớ j đâu
 
cấp dưới mà cà khịa vs cấp trên vậy là có thể do gấu nhà bác hơi yếu đuối nhỉ thường mấy thằng bệnh hay nhắm vào những ng yếu đuối chứ rắn mặt chả dám sớ rớ j đâu

Dĩ hòa vi quý nên mới phải thế thôi, chứ cũng k phải đến nỗi k biết làm gì đâu bác. Nhưng mà báo sếp trên rồi.

Mà đã gọi là bệnh thì ai mà nó chẳng dám.
 
oh thế thì e vẫn ý kiến cũ sắm cho gấu cái roi điện cái này trị mấy thằng bệnh tốt hàng lậu nên phải hỏi thăm chứ ko bán 1 chỗ cố định
 
Thấy gấu của bợn về trễ là không ổn rồi đấy! Tốt nhất nên có người quen trong công ty đi cùng.
 
^ gặp đứa con gái nào tham ăn nó vọc tay bốc 1 nắm thì thốn đừng hỏi :cuteonion25:
 
Của mình dài hơn cái hộp đựng bỏng ngô nên ko áp dụng được rồi =((
 
[video=youtube;RUgSWiKJMQo]http://www.youtube.com/watch?v=RUgSWiKJMQo[/video]​
 
Back
Top