Thân gửi toàn bộ anh em Mw3 :)
Sắp tới xin phép anh em cho tớ tạm thời vắng mặt trong công cuộc bảo vệ hòa bình trong vòng 4-5 tháng do phải đi hoạt động ngầm ở nơi khác. Thời gian qua rất vui vì đã được quen biết anh em, được sát cánh với anh em mỗi tối. Những người bạn như Toàn lé, Trung nhà nghỉ, anh Hiếu - thanh niên manh động hay Quang barbie tuy chỉ quen biết từ game nhưng từ lâu nay đã trở thành những người bạn ngoài đời. Những cuộc chém gió ở trà chanh, ăn bánh mỳ 400k TVV, những lần chém bão ở cafe là những lần riêng cá nhân tớ cảm thấy nhiều khi anh em là những người bạn thân ngoài đời chứ không phải chỉ là bạn game. Chả cần tổ chức offline gì cả, cứ ới cái là có mặt là chém gió, là ăn bánh mỳ 400k (mặc dù mới lên giá 600k và phát hiện ra 1 số điều thật là kinh khủng như bánh mỳ cho anh yêu của Toàn lé).
Cám ơn mọi người đã chỉ bảo tận tình từ lúc tớ mới bắt đầu tập chơi đến lúc bớt feed như bây giờ.
Những người bạn như Toàn focus, Kentale, Quang kel, Asura, ThienBao tuy chưa gặp bao giờ nhưng sau vài tháng sát cánh mỗi tối cũng cảm thấy rất đỗi thân quen. Nói chung sang kia, không có điều kiện để sát cánh mỗi tối, chắc là nhớ vl đấy...
Mong là đợt sau tớ về anh em Hà Nội vẫn có thể thân thiết như bây giờ dù lúc đấy có thể không bắn cùng nhau nữa và mong lần sau về đi offline ăn bánh mỳ là có người yêu em bán bánh mỳ trả hết rồi (tớ éo nói là người yêu em là ai chắc anh em cũng hiểu

)
Anh em ở lại giữ gìn biên cương cẩn thận, chờ tớ sang kia tìm hàng nóng rồi về giúp sức
Thân ái và chào quyết thắng !!!