[ComicVN] Tân bản Ôn Thuỵ An Quần hiệp truyện

Bộ-chan

Dzoãn chuyển thế
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
5/7/03
Bài viết
8,556
Reaction score
25,980
Lời của tại hạ
Nhân trung giang hồ thân bất do kỷ phàm là bộ đầu hay thổ phỉ đều hiểu điều đó. Truy Mệnh - Danh bổ lừng lẫy giang hồ - cước pháp tuyệt diệu cũng không thể tránh khỏi điều đó. Tư Đồ Tiên Sinh sẽ làm thế nào để khiến cho Truy Mệnh có thể giải quyết ân oán gian hồ?! Truy Mệnh sẽ ra sao?!

Quan Thất - Minh chủ Mê Thiên Minh - sẽ làm sao để phá toái thời không - từ tương lai trở về tranh hùng cũng võ lâm đương thời?!

Kẻ đứng sau Châu Thuận Thuỷ là ai!? Hắn ta là kẻ như thế nào?! Liệu có con mẹ nó liên quan gì đến Quan Thất Không?!

Cốt truyện lần này không liên quan gì đến phần trước. Tân Bản Ôn Thuỵ An Quần Hiệp Truyện sẽ nói gì về Vương Tiểu Thạch, Bạch Sầu Phi, Lý Trầm Châu... ?!

Nhân vật mới nào sẽ xuất hiện?!

Mời quý vị và các bạn đón đọc Tân bản Ôn Thuỵ An Quần Hiệp Truyện.
Được dịch việt và chỉnh sửa mĩ thuật bởi ComicVN.Net
001.jpg



Dịch Việt và mỹ Thuật: ComicVN.Net
Tác phẩm: Tư Đồ Kiếm Kiều
Tiến độ: On Going
Đọc Online (update sau)

Chapter 1
http://x1.comicvn.net/2012/05/on-thuy-quan-hiep-truyen-2012-01.html
039.jpg

Lời của Kiết Tường ( dịch giả đồng thời edit )

Truy Mệnh trong lúc truy đuổi theo một nhân vật hắc đạo thần bí thì tìm đến Chu Thuận Thủy. Trong lúc hai bên ác đấu thì Quan Thất đã ngược dòng thời gian trở về triều Tống, nhưng hoàn toàn không nhận ra Truy Mệnh ???
Đệ Thất - Thiên Hạ Đệ Thất vừa xuất hiện, không phí chút sức đã giết ngay đệ nhất sát thủ Đường Trảm ???

"Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện" mới này không có số "2" , có lẽ là muốn tỏ ý không liên quan nhiều đến phần trước chăng? Ngoài Quan Thất và các nhân vật khác ở phần trước, bộ mới này không liên hệ gì đến Quần Hiệp Truyện cũ, kể cả những nhân vật đã chết ở bộ trước, lần này cũng sẽ góp mặt!


Thật sự mà nói sau khi cưa cẩm cùng các đồng môn su huynh vài chai Vodka Hà Nội tại hạ không có gì để nói, cả truyện cũng chưa đọc nên chưa có nhận xét gì dài :(​
 
Chỉnh sửa cuối:
Vừa đọc có thể tạm hiểu thế này. Quan Thất đúng là về lại thời Tống thiệt nhưng mà ở thế giới khác chứ ko phải thế giới mà đã bắn hắn về tương lai(thế giới song song). Vì thế Truy Mệnh mới ko có khái niệm gì về anh 7. :-?
 
Vừa đọc có thể tạm hiểu thế này. Quan Thất đúng là về lại thời Tống thiệt nhưng mà ở thế giới khác chứ ko phải thế giới mà đã bắn hắn về tương lai(thế giới song song). Vì thế Truy Mệnh mới ko có khái niệm gì về anh 7. :-?

căn bản là như vậy. Nhưng các hạ giải thích sao về Mê Thiên Minh X_X
Và thằng dùng cái rương có phải là thằng trong Phiên Vân Phúc Vũ phải không các hạ (tại hạ không đọc bộ này nên không rõ )X_X
 
Có thể là do thằng khác lập:6cool_surrender:. Là anh Tiểu Thạch thì hay X_X
 
Vậy là Lý Trầm Châu chưa chết, Tiêu Thu Thủy chưa mất công lực \m/
 
Yeah, khoái anh Trâu nước không kém Q7 \m/. Phần này chắc Truy Mệnh được buff rồi, chả bù cho phần trước 5 thầy trò cùi bắp dễ sợ :8cool_matrix:
 
Bác Tư Đồ bảo phần này 4 bổ dc buff mà :">
Hy vọng lại gặp Triệu Sư Dung, hị hị :">
 
Bác Tư Đồ bảo phần này 4 bổ dc buff mà :">
Hy vọng lại gặp Triệu Sư Dung, hị hị :">


Âm mưu gì đấy :8cool_matrix:
 
mình cũng giống thằng Bạch với anh Liễu, rất hâm mộ Sư Dung, hí hí :4cool_beauty:
 
hay đấy, tác giả rất biết cách câu view người đọc, thế này bộ mới sẽ có logic mới, history mới :))
hóng thập ngũ rút 3 bao đánh với hắc sắc kiếm khí
 
parallel world \m/ ảo quá nhưng kệ cụ tư đồ là ko lo về chất bộ này :2cool_misdoubt:
 
Yeh,vậy là sẽ lại được thấy đầu quyền của Lý Trầm Châu tung hoành \m/
 
phần này anh đường trảm mới xuất hiện đã ra đi rồi không như phần 1 sống rất dai ;))
 
anh Thất h có thể du hành vượt thời gian vượt cả không gian (thế giới này thế giới khác), quá bá đạo :7cool_waaaht: :7cool_waaaht: :7cool_waaaht:

mà mắt anh Thất màu tím -> PTVHKK vẫn còn, võ công chưa bị tán :6cool_boss:
 
có mấy ảnh bên Cửu long thành trại,thấy Tiêu Thu Thủy vẫn rất bá đạo :">
 
Tiêu Thu Thủy là vô địch trong truyện này rồi, không bá đạo thì anh nào mới bá đạo :8cool_matrix:
 
đệch
chu bạch vũ của ta đâu :((

---------- Post added at 12:25 ---------- Previous post was at 12:13 ----------

vậy giải thích tại sao về việc anh châu bị anh lý đập cho te còi ?
trong lời dẫn lại nhắc đến việc mê thiên minh bị anh 7 phá hủy ?
tớ lại nghĩ anh Truy ăn 1 hit, mất trí nhớ cmnr =))
 
anh Thất h có thể du hành vượt thời gian vượt cả không gian (thế giới này thế giới khác), quá bá đạo :7cool_waaaht: :7cool_waaaht: :7cool_waaaht:

mà mắt anh Thất màu tím -> PTVHKK vẫn còn, võ công chưa bị tán :6cool_boss:
hết phần này anh ý lại du hành tiếp để trở lại đúng thế giới của mình. Lúc đó ta sẽ có Ôn Thụy An Quần hiệp truyện 2 :8cool_matrix:.
 
Anh 7 giờ thành time traveller, mỗi lần jump là nude toàn thân, nhìn bá đạo như terminator vậy.:6cool_boss:
Coi ra lần này anh ấy đã phục hồi ký ức và là cố tình về chứ không phải ngẫu nhiên như lúc đi. Chuyện này hơi khó hiểu vì chẳng phải lần trước anh ấy đã nói không còn vướng bận gì với thiên hạ thời Tống, sao lại xuyên thời không về đây? Chẳng lẽ ở tương lai ở bị em y tá đá nên mới buồn tình về tìm thái hâu?:2cool_misdoubt:
Còn thằng Thiên Hạ Đệ Nhất mới xuất hiện võ công không rõ ràng, lại có mang theo 1 cái hộp, không lẽ đó là cái rương Biệt Ly?
 
Back
Top