@vấn đề là alluka ở trong nhà mà tìm kiếm gì

, tìm killua cũng không thể nữa
bạn tưởng zoldyck là cái nhà bình thường à

, với killua bật cha hay dọa giết mẹ có gì ghê gớm đâu, anh em ôm nhau hôn lên má chẳng lẽ không được (mình ôm hun con em hoài này). gặp thì từ nhỏ đã gặp vấn đề đây là mới tạm giải thoát đc alluka phải giành thời gian chăm sóc chiều chuộng em nó chứ giờ làm đủ trò mới ra đc khỏi nhà không lẽ để nó đi lung tung

. mình thì ship cặp này mạnh nhưng nói killua siscon rõ ràng là không có cơ sở
Đùa, nói như bạn đã chả có cái khái niệm hint

Đâu chỉ có ôm hôn, còn anh yêu em, em yêu anh loạn cả lên, còn nói với Gon "cậu chỉ là số 2" bảo người ta không liên tưởng mà được à

Thế Gon là thằng bạn chí cốt cũng suýt ngỏm, Kill phải làm đủ trò mới cứu sống lại, sao vừa sống lại đã dắt em đi du ngoạn thế giới bỏ Gon lại một mình thế, bảo Gon hãy khoan đi leo cây vội rồi cả 3 đứa đi chung cũng được mà. Chi tiết này chỉ có thể lí giải là Kill muốn đi riêng với Alluka thôi

Với cả nếu người trong nhà Zaoldyeck đã không giống người thường thì khả năng siscon cũng hoàn toàn có thể chứ ~
Vụ Kalluto có thể là tìm Killua chứ, lúc đó người nhà có biết Killua ở đâu đâu. Còn không thì chắc là bug rồi, lúc đầu tác giả tính cho Alluka mất tích, sau Gon gặp nguy túng quá mới để Alluka ở lại nhà Zaoldyeck => Kalluto nói hớ, coi như bỏ qua chi tiết này.
Tổng kết lại là có rất nhiều bằng chứng cho thấy Alluka là trai, có mỗi Killua gọi là gái nhưng anh lại dính vào nghi án siscon, chung quy lại Alluka là trai ~ Nói cho chặt chẽ thì khả năng Alluka là gái chỉ 10% thôi, không cao hơn được.
Cái vụ này ta nghĩ mục đích chính là nhanh nhanh chạy đến cứu Gon chứ k phải là bảo vệ em đâu ' '~ nếu mà bảo vệ thì từ đầu đã nhắc đến r chứ k phải cứ kè kè v Gon r đến cuối, k tìm đc cách nào để cứu Gon thì mới chạy về tìm em í thế này, xấu tính kiểu gì ấy - -
Nhưng sao tự nhiên sensei lại vẽ ra cái loveline lằng nhằng thế nhể

công nhận ngôn từ mờ ám bonus ôm ấp hôn hít sờ mó k rời từ lúc em í mới debut luôn ' '~ rồi đùng 1 cái Nanika cứ yêu v chả đương, xong rồi lại đùng 1 cái em í mang Killua chạy mất hút luôn. Nhanh kinh khủng luôn ấy làm fangirl như mềnh đau lòng chết đc *giãy

* ..
Mà thôi, ngta yêu đương nhăng nhít gì là việc của ngta, mềnh phận làm fan thì biết thế nào hay thế đấy thôi. Sensei mau quay lại là đc, có truyện mà đọc, chứ thế này buồn sắp chết rồi >////<
Thì đúng là lúc đầu Kill về nhà chỉ mong cứu Gon, sau chuyển lại là "bảo vệ 2 đứa", cuối cùng thành "you are second"

Chắc là vì ở nhà chán rồi trốn ra ngoài chơi, gặp Gon nên tạm thời quên mất em, giờ Gon nguy ngập mới nhớ ra em, gặp rồi tình cảm trỗi dậy cắp em theo luôn
Cũng đang dài cổ chờ bác Tô đây, sao ai bảo đợt này ngưng có 1 tháng

Vừa cho Kura ra nhá hàng đã giấu tiệt ="= Nói dại chứ bác lại hứng lên ngưng tầm 1 năm thì tha hồ dài cổ ra mà chờ :"<