Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Mình không hy vọng mấy đâu.
Đại ca Chen Mou có vẻ là người khá trung thành với sử sách nên sẽ không cho ra các màn fan service chỉ để chiều độc giả. Anh ấy từng phát biểu là không thể chấp nhận việc Điêu Thuyền là một nữ nhi mà lại bay nhảy đám đấm giữa chiến trường như trong game vì vậy mới cho Tiểu Mạnh là đàn ông nhưng không hoàn chỉnh.
Hoàng Nguyệt Anh vốn đã có tiếng là một trong Trung Hoa Ngũ Xú nên anh Chen khó mà cho mặt hoa da phấn như các girl khác, chắc ít ra cũng phải có dị tật gì đó.:4cool_baffle:

Trần Mưu vẽ truyện này chỉ dựa vào sự kiện sử chứ 10 thì 8 9 phần có viết theo sử đâu mà gọi trung thành với sử sách =))
 
^ Hoặc như trong Ryuuroden HNA là dân Ấn Độ :6cool_boss:

Vậy có khả năng Hoàng Thừa Ngạn có thê thiếp gốc Châu Phi nên sinh ra Hoàng Nguyệt Anh da đen nhưng có thân hình siêu mẫu?:4cool_baffle:

Sao thế đc các bác "nhầm nhò" thế nào rồi ;)) thời đó làm gì cho lấy người ngoại quốc

Đơn giản vì em ấy là con nhà nông suốt ngày cưỡi trâu đi cày ruộng, giăng nắng quá nên tóc xoăn vì cháy + da trâu tí

Ngâm ngâm da trâu nhìn lâu dễ mến mà, thế mới lý giải đc tại sao chú bảy thích cày ruộng
 
Anh Lượng nói rằng " sẽ lấy 1 thê tử khéo tay"
Nên ta đồ rằng HNA sẽ là nhà khoa học, chuyên chế biến các loại trâu gỗ ngựa gỗ cho anh Lượng ở các phần sau :-"
Mà trong chap mới có vẻ anh Lượng lại muốn cho 2 đứa con nhà Lưu Biểu đấu nhau như anh Phương rồi,có lẽ anh 7 với anh 1 là đôi bạn thân ấy :))
 
Sao thế đc các bác "nhầm nhò" thế nào rồi ;)) thời đó làm gì cho lấy người ngoại quốc

Đơn giản vì em ấy là con nhà nông suốt ngày cưỡi trâu đi cày ruộng, giăng nắng quá nên tóc xoăn vì cháy + da trâu tí

Ngâm ngâm da trâu nhìn lâu dễ mến mà, thế mới lý giải đc tại sao chú bảy thích cày ruộng
Sao có chuyện đó được?:7cool_waaaht:
Nghe bảo Hoàng Thừa Ngạn cũng là nhà phú hộ của ăn của để, làm sao cho con gái ra đồng được. Nếu Hoàng Ngọc Anh da đen thì phải là bẩm sinh.:2cool_misdoubt:
 
demondemon1313 - Hôm qua, - 23:12

ăn thẻ rồi thì chừa tật ăn nói bố láo đi nhé chú em ...
Chú mày rẻ rách ghê thế nhở :4cool_baffle:
 
vài chap trước có nói VL = XH, XH là 1 tên khác của em (ko hiểu lắm cái vụ tên khác này là sao, chả nhẽ là ở nhà họ Sơn thì em đc gọi 1 kiểu, ở nhà họ Trương thì em đc gọi 1 kiểu)

vụ giả thuyết NA đẹp hay xấu thì có thể lên wiki để tham khảo mấy truyền thuyết dân gian về em. Đại để là có 1 số cái nói rằng 1) em này đẹp, người khác ghen nên đồn thành xấu; 2) em này thích tuyên truyền là mình xấu để thử lòng chồng tương lai; 3) em xấu, nhưng xấu theo chuẩn thời đó - da ngăm đen, tóc đỏ (nếu theo cách hiểu bây giờ thì tức là da rám nắng, tóc hơi nâu theo kiểu bị cháy nắng) mà thời đó chắc ng ta chuộng da trắng tóc đen hơn - chứ ko có nói mặt và bo đì em ra sao (cái này mới là quan trọng). Đã thế thì chả cần xăm sẹo gì hết, có khi chỉ cần vẽ bình thường NA cũng xinh


Tôn Thục và Tôn Thượng Hương trong truyện HPLN là 2 con hay.... 1 con thế

Sau này anh Bị dắt chú Vân đi hỏi cưới bên Ngô là hỏi cưới con Hương hay con Thục dzậy

Hehe thấy bác có vẻ rành hỏi bác tiếp cài nì giải đáp hộ luôn nhé, thanks trc :6cool_boss:
 
Chỉnh sửa cuối:
vẫn chưa xác định dc ;))
có khi ít bữa lại lòi ra 1 đứa em gái nuôi của anh Quyền thì sao :>

btd: trong bát kỳ, chỉ có anh 7 là chơi vs anh 1, cả 2 lại là 2 ng duy nhất trong bát kì biết phong hậu bát trận đồ đấy sao :))
 
Nghe đồn anh Lượng lấy HNA vì tủ sách nhà em ấy thì phải :))

Bí kíp Trận đồ bát quái với biến chiêu Trường xà quyển địa sau này suýt thịt anh ý chăng ;))
 
Cái câu :"Phải lấy 1 thê tử khéo tay mới được" là câu dẫn mối, mở trước cho sau này anh Lượng lấy HNA, chưa nói đến vụ trâu gỗ ngựa máy, mà từ thời còn ở Long Trung với anh Lượng thì HNA đã có tiếng là giỏi kỹ thuật, chế ra mấy cái máy xay bột có sử dụng kĩ xảo vv...vv rồi. Cái kiểu dẫn mối trước, mở đường cho sự kiện sau này của bác Mưu thì cũng tương đối giống của La Quán Trung trong TQDN.

Trong HPLN bác Mưu có bám sát sử không thì không biết, chứ trích dẫn những dữ kiện được ghi chép trong lịch sử thì nhiều vô số. Đọc Tam Quốc Chí của Trần Thọ và 1 số tài liệu khác thì thấy cường độ trích dẫn dữ kiện lịch sử trong HPLN tương đối cao. Về cơ bản thì HPLN vẫn tuân thủ khá chặt chẽ những sự kiện lịch sử chính thức được ghi nhận, sự kiện nào được ghi lại 1 cách chính thức như những chiến dịch chẳng hạn, thì trong HPLN đều có. Nguồn gốc xuất thân của các nhân vật cũng vậy, trừ những dạng chẳng biết từ đâu chui ra thì những nhân vật lớn trong HPLN nói chung đều có gốc gác xuất thân rõ ràng được ghi chép trong lịch sử cả, chứ không có chuyện bác Mưu chế ra. Thế nên có thể nói HPLN là cách nhìn riêng của bác Mưu về thời Tam Quốc chứ không phải là 1 thế giới Tam Quốc mới do bác Mưu tự dựng lên, dù cách nhìn này ít nhiều có sự khác biệt với những nguồn chính thống thì về cơ bản thì vẫn tuân thủ chặt chẽ những dữ kiện lịch sử có thật thời TQ, chứ không có chuyện tự chế ra.
 
Nói đến cấu "Phải lấy 1 thê tử khéo tay mới được" làm mình nhớ lại câu ấy là do anh 7th nói ra khi bị Tiểu Mạnh chê là Xích Tùng Tử của mình xấu. Có khi nào sau này Hoàng Nguyệt Anh khéo tay nhưng cũng không phải phụ nữ như Tiểu Mạnh:7cool_waaaht:
 
Nói đến cấu "Phải lấy 1 thê tử khéo tay mới được" làm mình nhớ lại câu ấy là do anh 7th nói ra khi bị Tiểu Mạnh chê là Xích Tùng Tử của mình xấu. Có khi nào sau này Hoàng Nguyệt Anh khéo tay nhưng cũng không phải phụ nữ như Tiểu Mạnh:7cool_waaaht:

Thì câu đó anh Lượng nói lúc đó chứ đâu :D

Còn vụ kia thì chắc không có cửa, anh Lượng sau này không lấy lẽ mà vẫn có thằng con nối dõi (dù lúc đấy anh Lượng hơi già tí), trừ phi là con rơi con vãi ra thì gần như 100% HNA không phải dạng như Tiểu Mạnh :))
 
vẫn chưa xác định dc ;))
có khi ít bữa lại lòi ra 1 đứa em gái nuôi của anh Quyền thì sao :>

btd: trong bát kỳ, chỉ có anh 7 là chơi vs anh 1, cả 2 lại là 2 ng duy nhất trong bát kì biết phong hậu bát trận đồ đấy sao :))

Thế lão Ngạn có biết không mà duy với chả nhất???
 
đã bảo là trong bát kì cơ mà :-w
 
Trong HPLN bác Mưu có bám sát sử không thì không biết, chứ trích dẫn những dữ kiện được ghi chép trong lịch sử thì nhiều vô số. Đọc Tam Quốc Chí của Trần Thọ và 1 số tài liệu khác thì thấy cường độ trích dẫn dữ kiện lịch sử trong HPLN tương đối cao. Về cơ bản thì HPLN vẫn tuân thủ khá chặt chẽ những sự kiện lịch sử chính thức được ghi nhận, sự kiện nào được ghi lại 1 cách chính thức như những chiến dịch chẳng hạn, thì trong HPLN đều có. Nguồn gốc xuất thân của các nhân vật cũng vậy, trừ những dạng chẳng biết từ đâu chui ra thì những nhân vật lớn trong HPLN nói chung đều có gốc gác xuất thân rõ ràng được ghi chép trong lịch sử cả, chứ không có chuyện bác Mưu chế ra. Thế nên có thể nói HPLN là cách nhìn riêng của bác Mưu về thời Tam Quốc chứ không phải là 1 thế giới Tam Quốc mới do bác Mưu tự dựng lên, dù cách nhìn này ít nhiều có sự khác biệt với những nguồn chính thống thì về cơ bản thì vẫn tuân thủ chặt chẽ những dữ kiện lịch sử có thật thời TQ, chứ không có chuyện tự chế ra.
Tam anh chiến Lã Bố là chế nhé, Quan Vũ chém Hoa Hùng là chế nhé, Lăng Tháo chết khi Tôn Sách rút quân về Đông Ngô là chế nhé, tuổi của Ý cũng được chế lại cho hợp thời hơn nhé, Đào Khiêm bị chém chết trong trận Từ Châu cũng là chế nhé, chưa kể quên mất công Thái Sử Từ trong trận Từ Châu nữa,.v.v.. Trần Miêu Lão chế hoặc dựa vào truyện dân gian chế ra hơi bị nhiều đấy chứ mà gọi là sát sử...
 
Tam anh chiến Lã Bố là chế nhé, Quan Vũ chém Hoa Hùng là chế nhé, Lăng Tháo chết khi Tôn Sách rút quân về Đông Ngô là chế nhé, tuổi của Ý cũng được chế lại cho hợp thời hơn nhé, Đào Khiêm bị chém chết trong trận Từ Châu cũng là chế nhé, chưa kể quên mất công Thái Sử Từ trong trận Từ Châu nữa,.v.v.. Trần Miêu Lão chế hoặc dựa vào truyện dân gian chế ra hơi bị nhiều đấy chứ mà gọi là sát sử...
Từ đầu đã nói tác giả lấy sự kiện nhé, sao sự kiện thì kết quả cũng như nhau nhé, tam anh vẫn vang danh trong giới chư hầu! Lịch sử là lịch sử, Tam Quốc diễn nghĩa không phải là lịch sử.
 
Hồi 366: Thơ hay hoa đẹp | Download | Minus
Dịch: Nguyễn Hà An
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ đầu đã nói tác giả lấy sự kiện nhé, sao sự kiện thì kết quả cũng như nhau nhé, tam anh vẫn vang danh trong giới chư hầu! Lịch sử là lịch sử, Tam Quốc diễn nghĩa không phải là lịch sử.
Đáng tiếc là Trần Miêu Lão lấy sự kiện "chế" trong TQDN hơi bị nhiều, chưa kể nhiều sự kiện Miêu Lão tự chế nữa =)) Ở đó mà ko có chuyện Trần Miêu Lão tự chế ra ;))

Nói thế để cho nhiều bạn biết, đừng có thần thánh hóa HPLN coi nó đích xác như lịch sử. Thế thôi :-"
 
^ ch hỏi công của Thái Sử Từ trong trân Từ Châu là gi vậy ....
 
Back
Top