resident_evil_5
T.E.T.Я.I.S
- 29/5/09
- 559
- 18
-Xin phép được trút bầu tâm sự cùng với anh em ở GVN 
-Tham gia vào GVN cũng khá lâu, mình cũng hay đọc các bài ở box này, và cũng chỉ là đi góp ý cho mọi người, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là một người cần được góp ý....vì cứ những tưỡng rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian :)
-ngày đầu gặp nhau mình và cô ấy có vẻ như là đã quen biết từ trước, cả 2 nói gì cũng hợp nhau, một đêm từ 5h chiều đến 10h tối mà cả 2 nhắn tin vs nhau hơn 300 tin. thật sự có rất nhiều chuyện để nói với nhau.
-Đó là khoảnh khắc mà có lẽ mình sẽ ko bao giờ quên được, 1 người con gái hiểu mình, và lúc đó mình và gấu ( lúc này mình và gấu có thể nói là ko còn cách để cứu chữa thì gấu đã bỏ rơi mình ). Quá buồn bã và thiếu suy nghĩ, lập tức mình quen người mới này với hy vọng là sẽ quên được người cũ.
-Được khoảng 2 tuần, thì mình chia tay người mới vì còn quá sâu đậm vs gấu cũ :(, người mới đã khóc thật nhiều, mình tự nhận mình đã quá nông nổi.....và cũng mong là người mới sẽ tha thứ.
-trong khoảng thời gian này, người mới dù bảo là ko sao nhưng thật ra vẫn rất thương mình, chứng kiến nhiều lúc mình và gấu cũ đi cùng vs nhau mà người mới chỉ biết cúi mặt xuống và tựa vào vai những người bạn mà khóc. Sau đó....Gấu cũ của mình đã có được mình và bắt đầu có những hành động có thể nói là khiêu khích, mình góp ý rằng dù sao người mới cũng ko có lỗi, lỗi là ở mình nên đừng làm những điều khó coi nữa....nhưng gấu cũ vẫn chứng nào tật nấy. Đễ rồi một ngày mình tự hỏi. yêu người mình yêu hay yêu người yêu mình, đâu mới là hạnh phúc thật sự ?
-Sau đó, vì quá nhiều lần mình khuyên can, nhưng gấu cũ vẫn chứng nào tật nấy, và mình quyết định chia tay gấu cũ dứt khoát và đến với người mới.
-Thật sự ko có gì để nói, thật hạnh phúc khi bên cạnh người mới. gần như mình nghĩ mình đã là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này, mình nói lời yêu vào một đêm khuya ngày 27/12 năm 2010, hôm đó thật sự đã mở ra cho mình một thế giới mới. Nơi mình đã từng nghĩ chỉ có hạnh phúc, đôi khi lại 1 chút cãi nhau để rồi cả 2 hiểu nhau hơn.
-Nhưng rồi cũng đến lúc mình có lẽ phải trả giá, sau gần 2 năm yêu nhau, vừa mới đây, ngày 19/5 năm 2012. Tình cảm ngày càng nhạt nhòa, mình thật sự ko hiểu ? Đâu rồi những tin nhắn vui vẻ dài dòng? Đâu rồi những câu hỏi thăm? Giờ đây mình nhận thấy những dòng tin nhắn đó đã phần nào nhạt nhòa, và thờ ơ đi, nếu khi xưa mình bận tay cầm điện thoại để reply tin nhắn thì giờ đây mình lại cầm điện thoại ngóng trông tin nhắn. Điện thoại khi xưa pin lúc nào cũng cạn vì máy luôn mở để nhắn tin thì giờ đây cả ngày cũng còn đầy cục. Để rồi chiều T7 ngày 19/5, mình và người mới đã cãi nhau và người mới quyết định chia tay với lí do ko hợp nhau. Mình ko tin, và đã tự mình tìm hiểu thì nhận ra rằng người thứ 3 đã đến, chiếu T6 add fb người mới của mình và cả 2 người đó đã nói chuyện vui vẻ với nhau trên facebook, mặc cho sự đợi chờ từng tin nhắn của mình. :)
-và giờ đây, người mới đã ko còn như xưa, thái độ đã quay đi, nếu như chỉ nói là thờ ơ, hay ko quan tâm thì đã quá nhẹ nhàng, mình cứ gặng hỏi lý do vì sao ? Ngay đêm T6 đó còn bảo vs mình là sẽ mãi lãi của nhau??? chuyện j đã khiến em thay đổi đến vậy? mới hôm qua người thứ 3 add fb và hôm sau đã quen vs em, nó có ma lực sao? gần 2 năm bên nhau ko đủ để giải thích cho hành động chưa đầy 24h của e ? Quá đau các bạn ạ.....
Giờ đây, ngoài hận thù ra thì chẳng còn tình cảm nào giữa mình và người đó nữa.....
-There is nothing left except for hatred......27/12/2010 - 19/5/2012.
bài hơi dài, nhưng cám ơn các bạn đã đọc những dòng tâm sự của mình :)

-Tham gia vào GVN cũng khá lâu, mình cũng hay đọc các bài ở box này, và cũng chỉ là đi góp ý cho mọi người, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là một người cần được góp ý....vì cứ những tưỡng rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian :)
-ngày đầu gặp nhau mình và cô ấy có vẻ như là đã quen biết từ trước, cả 2 nói gì cũng hợp nhau, một đêm từ 5h chiều đến 10h tối mà cả 2 nhắn tin vs nhau hơn 300 tin. thật sự có rất nhiều chuyện để nói với nhau.
-Đó là khoảnh khắc mà có lẽ mình sẽ ko bao giờ quên được, 1 người con gái hiểu mình, và lúc đó mình và gấu ( lúc này mình và gấu có thể nói là ko còn cách để cứu chữa thì gấu đã bỏ rơi mình ). Quá buồn bã và thiếu suy nghĩ, lập tức mình quen người mới này với hy vọng là sẽ quên được người cũ.
-Được khoảng 2 tuần, thì mình chia tay người mới vì còn quá sâu đậm vs gấu cũ :(, người mới đã khóc thật nhiều, mình tự nhận mình đã quá nông nổi.....và cũng mong là người mới sẽ tha thứ.
-trong khoảng thời gian này, người mới dù bảo là ko sao nhưng thật ra vẫn rất thương mình, chứng kiến nhiều lúc mình và gấu cũ đi cùng vs nhau mà người mới chỉ biết cúi mặt xuống và tựa vào vai những người bạn mà khóc. Sau đó....Gấu cũ của mình đã có được mình và bắt đầu có những hành động có thể nói là khiêu khích, mình góp ý rằng dù sao người mới cũng ko có lỗi, lỗi là ở mình nên đừng làm những điều khó coi nữa....nhưng gấu cũ vẫn chứng nào tật nấy. Đễ rồi một ngày mình tự hỏi. yêu người mình yêu hay yêu người yêu mình, đâu mới là hạnh phúc thật sự ?
-Sau đó, vì quá nhiều lần mình khuyên can, nhưng gấu cũ vẫn chứng nào tật nấy, và mình quyết định chia tay gấu cũ dứt khoát và đến với người mới.
-Thật sự ko có gì để nói, thật hạnh phúc khi bên cạnh người mới. gần như mình nghĩ mình đã là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này, mình nói lời yêu vào một đêm khuya ngày 27/12 năm 2010, hôm đó thật sự đã mở ra cho mình một thế giới mới. Nơi mình đã từng nghĩ chỉ có hạnh phúc, đôi khi lại 1 chút cãi nhau để rồi cả 2 hiểu nhau hơn.
-Nhưng rồi cũng đến lúc mình có lẽ phải trả giá, sau gần 2 năm yêu nhau, vừa mới đây, ngày 19/5 năm 2012. Tình cảm ngày càng nhạt nhòa, mình thật sự ko hiểu ? Đâu rồi những tin nhắn vui vẻ dài dòng? Đâu rồi những câu hỏi thăm? Giờ đây mình nhận thấy những dòng tin nhắn đó đã phần nào nhạt nhòa, và thờ ơ đi, nếu khi xưa mình bận tay cầm điện thoại để reply tin nhắn thì giờ đây mình lại cầm điện thoại ngóng trông tin nhắn. Điện thoại khi xưa pin lúc nào cũng cạn vì máy luôn mở để nhắn tin thì giờ đây cả ngày cũng còn đầy cục. Để rồi chiều T7 ngày 19/5, mình và người mới đã cãi nhau và người mới quyết định chia tay với lí do ko hợp nhau. Mình ko tin, và đã tự mình tìm hiểu thì nhận ra rằng người thứ 3 đã đến, chiếu T6 add fb người mới của mình và cả 2 người đó đã nói chuyện vui vẻ với nhau trên facebook, mặc cho sự đợi chờ từng tin nhắn của mình. :)
-và giờ đây, người mới đã ko còn như xưa, thái độ đã quay đi, nếu như chỉ nói là thờ ơ, hay ko quan tâm thì đã quá nhẹ nhàng, mình cứ gặng hỏi lý do vì sao ? Ngay đêm T6 đó còn bảo vs mình là sẽ mãi lãi của nhau??? chuyện j đã khiến em thay đổi đến vậy? mới hôm qua người thứ 3 add fb và hôm sau đã quen vs em, nó có ma lực sao? gần 2 năm bên nhau ko đủ để giải thích cho hành động chưa đầy 24h của e ? Quá đau các bạn ạ.....
Giờ đây, ngoài hận thù ra thì chẳng còn tình cảm nào giữa mình và người đó nữa.....
-There is nothing left except for hatred......27/12/2010 - 19/5/2012.
bài hơi dài, nhưng cám ơn các bạn đã đọc những dòng tâm sự của mình :)
Chỉnh sửa cuối:
