sesshiro
Mario & Luigi
- 15/8/07
- 840
- 15
Tâm sự:
Hai năm, khoảng thời gian ko dài cũng ko ngắn, vừa đủ để mình nhận ra mình ko hợp với ngành Toán :nosebleed:. Thế là ale hấp, lăng xăng lên trường để xin bảng điểm + giấy xác nhận là sv của trường để làm hồ sơ. Mất cả ngày trời đi qua đi lại 2 trường ( KHTN và IU, đều ở TĐ), mình được bà cô (khá xinh :beauty:) của IU bẩu là về lại TN để xin cái đơn:sweat:.
Mình lật đật chạy về phòng Đào tạo của TN nhưng lại nhận được câu nói phũ phàng: "làm gì có đơn xin chuyển trường, ai mà cho sinh viên chuyển trường" (tương tự như thế, mình ko thêm vô đâu):look_down:.
Vậy đó, có cần phải khắt khe thế không? Mình cảm thấy không phù hợp với chương trình + môi trường học nữa thì mình quit, và mình xin đàng hoàng chứ có phải bỏ ngang đâu mà phải nói như thế:pudency:.
Và sau đó mình cảm thấy bất ngờ vì một nhân viên của phòng Đào tạo, tuổi đời không cao mà sao lại không cập nhật thông tin như vậy. Rõ ràng là bộ Giáo dục đã có quy định về việc chuyển trường, mình cũng hoàn toàn đủ điều kiện để xin chuyển:adore:.
Trong khi bên IU nhiệt tình tư vấn với mình, thì nhân viên của ngôi trường mình yêu quý lại đối xử với mình như vậy:sweat:.
Tư vấn:
Đáng lẽ mình đã chuẩn bị tinh thần trước rồi, cũng biết là sẽ khó có cơ hội chuyển, mình sẵn sàng bỏ thêm 1 năm để ôn thi (tính ra thì có nhiều cái lợi hơn học luôn bây giờ). Nhưng mình thất vọng với câu nói ấy. Và mình cần các bác, những người có kinh nghiệm, tư vấn một số vấn đề:sexy::
1. Mình có thể tự viết đơn xin chuyển được không? Hay cần phụ huynh tự viết đơn?
2. Phải gửi cho bộ phận nào để bảo đảm chắc chắn rằng lá đơn đó sẽ được chuyển tới hiệu trưởng?
Cảm ơn các bác nhiều. Các bác tư vấn cũng tốt, chửi bới mình cũng được (đến nước này cũng chủ yếu là do mình:sosad:). Chỉ là các bác đừng tốn công khuyên bảo mình, ko phải nhất thời mà mình nghĩ đến việc chuyển trường đâu.
Đã post ở bên voz nhưng ko có ai trả lời, đành mạn phép mang sang đây để nhờ các bạn tư vấn giúp vậy. Cảm ơn trước nhé!
bật xong họ làm cho lên bờ xuống ruộng giờ