quangkatarn
C O N T R A
- 25/4/08
- 1,664
- 11


Chẳng biết làm sao mà mình cũng bắt đầu thích con bé này: không đẹp, ăn nói chua chát và hơi ngu.
Từ lâu lắm rồi khi cả 2 mối tình của mình chấm dứt một cách ngớ ngẩn. Thứ nhất là nghèo không có tiền đổ xăng xe Attilla chở em đi chơi, Thứ hai là con nhỏ đó quá lăng nhăng khiến mình phát nản. Cả hai chuyện đó đã xảy ra cách đây hơn 3 năm rồi và mình cũng đã quen dần với việc không gần với "mùi" phụ nữ nữa.
Một ngày làm ca đêm cúp điện, cả công ty đều ra ngoài trời ngồi cho mát. Mình thì ngồi một mình nghe nhạc. Bỗng bé đó chạy đến ngồi bên mình tâm sự và bé nói bé thích mình từ lúc mới vào công ty vì vui tính và thật thà, nói đàn ông như mình cũng dường như tuyệt chủng ở cái chốn dân tứ xứ đổ về phức tạp này. Mình cũng khoái lại cái cảm giác có con gái kề bên mình trước đây và mình nói là 3 ngày sau sẽ có câu trả lời có thành bồ của nhau không.
Trớ trêu thay, mới ngày thứ 2 mình vào làm đã thấy bé bồng một đứa nhóc cỡ 3 tuổi. Mình cũng hỏi rằng "cháu em à?" và bé cũng gật đầu. Khi bé đó đưa đứa nhỏ cho một bà bồng đi để vào công ty.
Bỗng đứa nhỏ la lên MẸ và khóc rất dữ. Bé chạy lại bồng và dỗ "Ngoan! mẹ đi làm nè". Mình cũng hỏi sau khi vào công ty
Mình "nếu em có chồng con vậy rồi sao còn quen anh, bộ tính thử anh à?"

Bé "đâu có! Em chưa có chồng"
Mình "Vậy tại sao nó kêu bằng mẹ"
Bé "Mấy năm trước em có quen một anh, nhưng khi nghe tin anh có bầu ảnh trốn mất"
Mình "Và thế là em tìm anh?"
Bé "Em thích anh mà. Mà anh cũng lừa em thôi"
Mình "hồi nào?"
Bé "Cái tấm hình anh chụp chung với con anh trên điện thoại kìa, chẳng phải anh có vợ rồi sao?"
Mình "Trời ạ! Đó là cháu tui bà nội ơi. Trong công ty này ai chẳng biết đây là cháu tui"
Thế là tan vỡ. Khuyên các bạn ai đọc bài này coi chừng..."mùi" phụ nữ





