Không phải đúng ý mình mới chịu được, chỉ là thấy có kẻ mở mồm là chê này chê nọ, ý tưởng thì chả ra gì mà lại cứ tự cho là mình thông minh nên ngứa mắt thoi.
1-Không cần cố gắng, chỉ cần thấy có nguy cơ thất bại thì đừng làm nữa, nằm nhà chơi là được.
2-Chuẩn bị gặp 1 kẻ địch bí ẩn, chưa biết nguy hiểm ra sao, độc ác thế nào (chỉ mới nghe kể là rất nguy hiểm), kéo toàn quân tới đánh mà cứ như là chắc ăn là thắng, không hề lo chuyện lỡ thua thì thế nào. Tưởng đang chơi Game chắc, đem toàn quân mạnh đi đánh lỡ có thua thì vẫn Load được.
3-Đề xuất dâng 2 người phụ nữ chân yếu tay mềm lại còn bị bệnh vào hang cọp thay vì một thằng đàn ông và xem nó như chiến lược hoàn hảo không có sơ sót.
4-Chửi thằng Main là ngu và bất tài trong khi tất cả nhân vật trong truyện đều tỏ ra nể phục nó, bỏ mặc tất cả công lao của nó từ đầu truyện đến giờ, xem như nó được làm lãnh đạo là nhờ hên trong cái thế giới cạnh tranh sinh tồn có thể chết lúc nào chả biết.
5-Xem một thằng cực kỳ nguy hiểm, gian xảo, thù dai, xem mạng người như trò tiêu khiển (theo câu truyện mà nhận định) là một thằng chết nhát dễ bị hù dọa và phục tùng.
Và còn nhiều cái khác nữa, nhưng bao nhiêu thứ ở trên là quá đủ để thấy đây là loại thiển cận thế nào rồi.
1-Không cần cố gắng, chỉ cần thấy có nguy cơ thất bại thì đừng làm nữa, nằm nhà chơi là được.
2-Chuẩn bị gặp 1 kẻ địch bí ẩn, chưa biết nguy hiểm ra sao, độc ác thế nào (chỉ mới nghe kể là rất nguy hiểm), kéo toàn quân tới đánh mà cứ như là chắc ăn là thắng, không hề lo chuyện lỡ thua thì thế nào. Tưởng đang chơi Game chắc, đem toàn quân mạnh đi đánh lỡ có thua thì vẫn Load được.
3-Đề xuất dâng 2 người phụ nữ chân yếu tay mềm lại còn bị bệnh vào hang cọp thay vì một thằng đàn ông và xem nó như chiến lược hoàn hảo không có sơ sót.
4-Chửi thằng Main là ngu và bất tài trong khi tất cả nhân vật trong truyện đều tỏ ra nể phục nó, bỏ mặc tất cả công lao của nó từ đầu truyện đến giờ, xem như nó được làm lãnh đạo là nhờ hên trong cái thế giới cạnh tranh sinh tồn có thể chết lúc nào chả biết.
5-Xem một thằng cực kỳ nguy hiểm, gian xảo, thù dai, xem mạng người như trò tiêu khiển (theo câu truyện mà nhận định) là một thằng chết nhát dễ bị hù dọa và phục tùng.
Và còn nhiều cái khác nữa, nhưng bao nhiêu thứ ở trên là quá đủ để thấy đây là loại thiển cận thế nào rồi.
Chỉnh sửa cuối:

chính xác là bên Nhật ra tới đâu rồi nhỉ 





