(*≧▽≦) Ve ve hè về - Chat chit chụt chụt (^o^. )

Status
Không mở trả lời sau này.
2 hôm vừa rồi đi bơi, bây giờ quanh trym với cả ass nổi đầy mụn X_X
nó mà để lại sẹo thì đi đời trai :((

ai bảo không chịu vệ sinh mông đít chim cò cho nó kỹ càng vào làm gì
sheep.gif
 
Có ai biết chỗ bán cái nhẫn như trong hình này không,ở HN càng tốt anh đang cần mua.Chú nào đi nhiều biết rộng hộ anh cái

T1epp8XmBzXXa4M4U6_062123.jpg_310x310.jpg
 
nhẫn LotR hả anh, shop đối diện tiểu học nghĩa tân hình như bán cả rổ luôn, nhưng mà mĩ kí 80k =))
 
Trẫm là trẫm xỉn quắc cần câu rồi các khanh ạ .
 
Nghĩa Tân là chỗ mạn gần Hoàng Quốc Việt đúng không chú ?
 
Em nó là con gái anh ak :D lớn tuổi hơn em đấy. :|
 
Chào buổi sáng các tình yêu
Kanade%20003.jpg
 
trường tiểu học NT nhưng thuộc Tô Hiệu anh à, anh cứ vào Tô Hiệu thấy quán cafe màu xanh gần đối diện cổng công viên thì rẽ vào, shop Quả Táo Vàng đối diện cổng trường
Kanade%20003.jpg


Em nó là con gái anh ak :D lớn tuổi hơn em đấy. :|
:|
 
nhẫn LotR hả anh, shop đối diện tiểu học nghĩa tân hình như bán cả rổ luôn, nhưng mà mĩ kí 80k =))

nhẫn sắt thép mạ đồng hay sao àm giá này 8-}
con cầy sn 92 = bé rè chứ :-?
 
thế mà lâu nay cứ tưởng là chị rì :">
 
trường tiểu học NT nhưng thuộc Tô Hiệu anh à, anh cứ vào Tô Hiệu thấy quán cafe màu xanh gần đối diện cổng công viên thì rẽ vào, shop Quả Táo Vàng đối diện cổng trường
Kanade%20003.jpg



:|

À đúng chợt nhớ ở chợ NT có hàng bún đậu mắm tôm rất ngon hế hế,trưa ra ăn rồi dạo 1 vòng xem thế nào
 
bằng tuổi thế mà đã xuất ngoại trước mình mấy năm rồi
Kanade%20011.jpg
 
kết nhiều bạn tốt vào, có đứa nào về thì kí gửi nó, đương nhiên là ít thôi ;))
ship thì tính kí chắc rồi, theo loại đồ có khi bị chém thuế 8-x
 
bằng tuổi thế mà đã xuất ngoại trước mình mấy năm rồi
Kanade%20011.jpg
Hồi đấy ngủ với con lớp phó/quản ca của lớp , ngồi học với vẽ bậy cạnh nó mấy năm liền thấy cũng vui chứ có biết gì đâu .
Đến cấp 2 em sang học LQĐ nó sang NT , em bắt đầu thấy có tình cảm với nó (chắc là do dậy thì) , bây giờ lâu lâu cũng thấy RẤT buồn vì lần cuối gặp nó là hồi lớp 9 , ông già đèo đi ăn sáng thì nó vẫn nhận ra mình rồi nó gọi , chỉ kịp quay lại nhìn chứ không kịp nói gì với nó cả :2cool_sad:
Và nó là một trong những số ít đứa con gái nói chuyện thoải mái mọi chủ đề , cởi mở được với em :5cool_bad_smelly:
Hồi đấy em ngây thơ trong trắng lắm , lên lớp 7 vẫn nghĩ hôn nhau là có thai cơ :3cool_shame:

---------- Post added at 11:42 ---------- Previous post was at 11:40 ----------

kết nhiều bạn tốt vào, có đứa nào về thì kí gửi nó, đương nhiên là ít thôi ;))
ship thì tính kí chắc rồi, theo loại đồ có khi bị chém thuế 8-x

Đang định dành tiền ship cái xe đạp bên Mẽo về , thế này thì toi cơm ròi
 
trường tiểu học NT nhưng thuộc Tô Hiệu anh à, anh cứ vào Tô Hiệu thấy quán cafe màu xanh gần đối diện cổng công viên thì rẽ vào, shop Quả Táo Vàng đối diện cổng trường
Kanade%20003.jpg



:|

Anh sinh năm 92 hồi trước đi hóng hớt nghe bảo em sinh 91 - 90 gì đó. :-?
 
Mưa to vãi hàng,tan tành giấc mơ bún đậu mắm tôm :((
 
Đừng buồn anh , mì tôm trứng vẫn ngon mà. :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top