Sau khi xem xong cả ba trailer rút ra một vài nhận xét như thế này:
1. Trong Cinematic Trailer, anh ấy một mình lao vào hàng ngũ quân địch như chốn không người, trong khi cả đội hình quân Mĩ chạy như vịt.

Quá imba.
2. Trong Gameplay Trailer, anh ấy tiếp tục lao vào cả doanh trại địch, AI ngốc chưa từng thấy, toàn xung phong vào anh ấy với lưỡi lê, khiến cho anh ấy counter, double counter, kill streak hết cả đám. Hay thật, trong tầm 10~20 mét, súng trường bắn vô đối, thế mà chẳng thằng khỉ nào bắn anh ấy. Imba vô đối.

3. Trong Naval Gameplay Trailer, càng siêu vô đối.

Anh lái có tàu 5th Rate (47 khẩu) thế mà anh ấy đủ sức tiễn 2 chiếc Sloop (18 khẩu), 1 chiếc 2nd Rate (84 khẩu), boarding chiếc 4th Rate (56 khẩu), siêu cấp vô đối là chỉ sau 1 lượt bắn đã cho kẻ địch đi gặp hà bá rồi.

Thế này thì đô đốc thủy quân
Horatio Nelson, 1st Viscount Nelson phải gọi anh bằng cụ.
Không thể hiểu nổi sao Ubisoft cứ phải làm game dễ đến mức đó nhỉ, chưa thấy game siêu dễ rồi hay sao ?

Mà với trình imba như thế này, một mình anh là đủ win American Revolution War rồi, cần gì quân Mĩ và quân Anh đánh nhau nữa cho mệt.
