- 18/10/06
- 3,732
- 819
26-3 em quen nhỏ, nhỏ là em sinh đôi của bạn em, năm nay 19t, học không giỏi, cũng bình thường, tìm hiểu thì em nghĩ rằng nhỏ là người biết suy nghĩ, đàng hoàng. Thi đh 8 điểm, cũng đủ vào cái trường cao đẳng ất ơ gì ấy, nhưng mà nhỏ học xong hk1 thì tự nghỉ, nói là trường chỉ biết thu tiền, chả dạy học gì hết, vẫn chưa biết phải nói vợ mẹ sao.
Em là sinh viên đi làm thêm tới 10h tối mới về, tối thì hay mua đồ ăn tối qua cho nhỏ (con gái bây giờ lười ăn kinh, mình bắt ăn mới chịu ăn, mấy đứa chứ không phải mình nhỏ), khi thì nui xào bò, bột chiên, khi thì em mua gà rán ở chỗ em làm luôn (lotte). Nhỏ bệnh em cũng mua thuốc, đi đâu chơi em cũng mua quà, rồi đi chơi em cũng trả tiền, nói chung chưa phải để nhỏ bận tâm cái gì bao h. Vậy mà nhỏ hay có tập dấm dúi nhắn tin. Ờ thì bạn bè em cũng chẳng nói làm gì, vậy mà lại còn nói dối, em biết là nhắn tin với trai đấy, cũng cảnh cáo mấy lần, nhỏ nói là bạn bè người ta nhắn chẳng lẽ không trả lời, em mới nói em không cấm, nhưng mà đi chơi với em cứ dấm dúi nhắn tin là sao? Riết mất lòng tin các bác ạ. Nhưng mà em vẫn thương nó. Nhỏ bảo em là bạn trai đầu tiên (?), nhỏ muốn quen thì sau này sẽ cưới luôn (?!?), em không được bỏ nhỏ (???). Em thì nghe nên tin, dẫn về nhà, má em cũng có vẻ không bằng lòng lắm (má em thích con dâu học hành tử tế hơn), kệ. Vậy mà tới 8-5, gọi điện thoại nói chuyện nhỏ kêu có chuyện muốn nói mà không nói trực tiếp được nên nhắn tin, nhỏ nhắn là thấy không nên quen tiếp nữa, cái em gọi lại hỏi tại sao, thì nhỏ bảo là hết tình cảm rồi. Nghe sôi cả máu, em mới kêu nhỏ đi chết đi, nhỏ không đáng làm em bận tâm đâu nên cũng khỏi làm bạn gì hết. Mấy hôm sau em cũng có xin lỗi vì đã nặng lời, thú thật em cũng không biết mình làm sai chỗ nào, hay là mình chăm sóc nhiều quá nó cảm thấy thừa mứa. Vãi.
Hôm bữa em có add lại nick một người bạn cũ, thì em được nghe một chuyện mà nằm mơ em cũng không ngờ nổi. Hóa ra nhỏ chia tay em là để giật bạn trai của bạn (hơi) thân của nhỏ, ứ tin nổi. Nhỏ đó em cũng có chơi chung, thú thật là em cũng không hài lòng lắm về nhỏ đó. Nhưng mà lúc nhỏ cô đơn thì nhỏ đó bên cạnh, đi chơi đủ thứ với nhỏ vậy mà h nhỏ làm chuyện đó với bạn thân của nhỏ thì không tin nổi các bác ạ.
Vậy các bác cho em hỏi là tại em nhìn sai người, tại bản chất hay tại con người thay đổi mà nhỏ trở nên như vậy?
Em là sinh viên đi làm thêm tới 10h tối mới về, tối thì hay mua đồ ăn tối qua cho nhỏ (con gái bây giờ lười ăn kinh, mình bắt ăn mới chịu ăn, mấy đứa chứ không phải mình nhỏ), khi thì nui xào bò, bột chiên, khi thì em mua gà rán ở chỗ em làm luôn (lotte). Nhỏ bệnh em cũng mua thuốc, đi đâu chơi em cũng mua quà, rồi đi chơi em cũng trả tiền, nói chung chưa phải để nhỏ bận tâm cái gì bao h. Vậy mà nhỏ hay có tập dấm dúi nhắn tin. Ờ thì bạn bè em cũng chẳng nói làm gì, vậy mà lại còn nói dối, em biết là nhắn tin với trai đấy, cũng cảnh cáo mấy lần, nhỏ nói là bạn bè người ta nhắn chẳng lẽ không trả lời, em mới nói em không cấm, nhưng mà đi chơi với em cứ dấm dúi nhắn tin là sao? Riết mất lòng tin các bác ạ. Nhưng mà em vẫn thương nó. Nhỏ bảo em là bạn trai đầu tiên (?), nhỏ muốn quen thì sau này sẽ cưới luôn (?!?), em không được bỏ nhỏ (???). Em thì nghe nên tin, dẫn về nhà, má em cũng có vẻ không bằng lòng lắm (má em thích con dâu học hành tử tế hơn), kệ. Vậy mà tới 8-5, gọi điện thoại nói chuyện nhỏ kêu có chuyện muốn nói mà không nói trực tiếp được nên nhắn tin, nhỏ nhắn là thấy không nên quen tiếp nữa, cái em gọi lại hỏi tại sao, thì nhỏ bảo là hết tình cảm rồi. Nghe sôi cả máu, em mới kêu nhỏ đi chết đi, nhỏ không đáng làm em bận tâm đâu nên cũng khỏi làm bạn gì hết. Mấy hôm sau em cũng có xin lỗi vì đã nặng lời, thú thật em cũng không biết mình làm sai chỗ nào, hay là mình chăm sóc nhiều quá nó cảm thấy thừa mứa. Vãi.
Hôm bữa em có add lại nick một người bạn cũ, thì em được nghe một chuyện mà nằm mơ em cũng không ngờ nổi. Hóa ra nhỏ chia tay em là để giật bạn trai của bạn (hơi) thân của nhỏ, ứ tin nổi. Nhỏ đó em cũng có chơi chung, thú thật là em cũng không hài lòng lắm về nhỏ đó. Nhưng mà lúc nhỏ cô đơn thì nhỏ đó bên cạnh, đi chơi đủ thứ với nhỏ vậy mà h nhỏ làm chuyện đó với bạn thân của nhỏ thì không tin nổi các bác ạ.
Vậy các bác cho em hỏi là tại em nhìn sai người, tại bản chất hay tại con người thay đổi mà nhỏ trở nên như vậy?

g khi cái em kia chả quan tâm gì đến chủ thớt!đó không phải là tình yêu thật sự.Cá nhân mình thì tình yêu thì 2 bên phải dành tình cảm và hy sinh cho nhau.đằng này hy sinh dành tất cả cho gái thì chả khác nào cái từ osin.
Hiểu đc 1 con người là 1 quá trình tốn 1 đời người để tạm gọi là hoàn chỉnh. 

