- 13/7/09
- 671
- 53
về mặt cơ bản Chử cũng không thuộc loại Tướng cầm quân như các anh ấy ... Chử ngoài tài sức trâu theo sát Tào ra thì còn biết cách kể chuyện cười khi anh TT buồn 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

tới lúc vs. anh Phi từng 1 chọi 1 với Bố, anh ý làm 1 quăng, Chử đã ngã lăn quay là biết rồi 
Chiến thần Phan Phụng khi xưa là 1 ví dụ điển hình....
xuất hiện không quá 10 trang 
Không lẽ anh Định die hay có biến cố gì đó khiến anh ấy lên rage mode?

anh Thiên Tung Thần Tướng lần đầu lúc đánh với Hỏa + Lão Nhị ở cái khách điếm cũng ảo vãi ra, mà lúc gặp anh Bố bị neft kinh thế.




,mà không biết sau này Lão Mưu có cho 1 lần anh Vân đánh hết sức không nhỉ 
.... mà mình công nhận thiên về anh Vũ pha đó 
Ảo đâu mà ảo, đánh được 2 chiêu bị hỏa đạp văng ra, sau đó bỏ đi, chứ có đánh tiếp đâu. Đánh tiếp chắc Hỏa hốt xác anh này luôn !

mà nghĩ cũng buồn cười. Anh Vũ là có cái trò đánh ko hết sức với đối thủ
ngày xưa anh đánh với thằng Uyên, anh thì kề cổ nó 1 đao 1 kiếm mặt thì ung dung tự tại, còn thằng Uyên thì tuy cũng kề kiếm dc anh Vũ nhưng mặt mũi tái mét, sợ vãi ra quần
lúc anh đánh thằng Linh cũng thế, có vẻ ngang cơ nhau, cơ mà thật ra thì anh tỉnh như rụi, còn thằng Linh thì run tay
xui cho anh Hùng, thằng phó tướng của anh Linh vs anh Lương là gặp anh Vũ đúng lúc ảnh đánh thật![]()
Chẳng qua anh Vũ được bác Mưu bơm lên thôi, chứ so với anh Bố vẫn kém một bậc.
Lúc anh Bố móc lốt anh Bị, hết anh Phi rồi anh Vũ ra phang, toàn liều chết đổi mạng mà vẫn không áp đảo được, nếu không nhờ Liêu giở trò chắc cũng thành oan hồn dưới kích của anh Bố rồi.
. ( mà cũng có thể cho là Liêu dù Vũ hay Bố thắng đều không muốn, 1 bên là ân nhân, 1 bên là chủ tử )nhìn kỹ khúc đó thì cây búa của Kỷ Linh sắp xuống tới đầu Hỏa rồi...tại vướng cái đống gỗ nên dừng lại ko h anh Hỏa cũng bại liệt![]()
, đâu có thiếu kiểu đánh nhau liều mạng như thế, sẵn sàng hơn gang tấc vũ khí , địa hình,v..v...)