Nếu anh Vũ lúc nào cũng đạt 100% phong độ thì có khác gì anh Bố, còn gì hay nữa.
Hơn nữa mục đích chính đoạn đó của 2 anh Vũ, Phi chủ yếu vẫn là bơm cho anh Bị, cho nên làm sao miễn để anh Bị nổi nhất là oke, chứ không phải lúc nào anh Vũ, Phi bách chiến bách thắng kiểu gặp thằng nào giết thằng đó mới là hay. Với 1 người thực lực về quân sự yếu nhược như anh Bị thì việc để 2 ông tướng dưới trướng nổi như cồn, công cao át chủ là điều rất kỵ, anh Vũ Phi hiểu điều đó.
Thế cho nên Vũ chém Hoa Hùng trước mặt quân Quan Đông, Phi đánh ngang ngửa Lữ Bố ở HLQ, danh tiếng cao vút rốt lại cũng chỉ là dọn đường bơm cho anh Bị ra ứng chiến với Lữ Bố tạo tiếng tăm. Vũ đánh với Kỷ Linh không hết sức mà chủ yếu đánh vào tinh thần quân Viên Thuật để tạo thời cơ cho Lưu Bị lợi dụng trổ tài. Đánh với thằng phó của Kỷ Linh anh Vũ phải chém chẳng qua cũng vì mục đích ấy cả. Đánh Nhan Lương thì dĩ nhiên là để trả ơn Tào Tháo, lại không có anh Bị ở đấy mà phải giữ gìn, không hết sức mới lạ.