diepthuyvy
Sonic the Hedgehog
- 16/1/12
- 4,510
- 47
Orochi - Viễn Lữ Trí - 遠呂智
Yamata Orochi (Bát Vũ Viễn Lữ Trí) hay còn gọi là Bát Kỳ Đại Xà, là một con quái vật trong truyền thuyết Nhật Bản, được miêu tả là một con rắn khổng lồ có 8 đầu, 8 đuôi cùng 8 cặp mắt đỏ như máu, thân hình khổng lồ trải dài như 8 ngọn thung lũng, nó dùng rêu phong và cây cối để ngụy trang trên lưng nên trông không khác gì một dãy núi.
I. Tiểu Sử
Sự Ra Đời
Izanagi là vị nam thần đã hình thành nên đất nước Nhật Bản cổ xưa bằng cách sử dụng thanh giáo thần Thiên Chiểu Mâu khuấy vào đại dương tạo ra 8 hòn đảo tạo ra nước Nhật. Đến một ngày, nữ thần Izanami (vợ thần Trang Nặc) hạ sinh Kagutsuchi (Kha Ngộ Đột Trí) - tiểu hỏa thần, vì làm đúng bổn phận của một ngọn lửa mà Kagutsuchi không may thiêu chết mẹ mình. Thần Izanagi nổi giận, vung tay chém Kagutsuchi thành 8 khúc, thân xác văng ra trở thành những ngọn núi lửa ngày đêm bốc khói hừng hực trải dài khắp Oyashima.
Tuy vậy, do bản chất là lửa nên linh khí của Kagutsuchi vẫn được tái sinh, trở thành đại hỏa thần, nhưng bên cạnh đó còn có nhiều tà khí sinh ra do Kagutsuchi mặc cảm tội lỗi với mẹ và oán trách cha nên cứ tích tụ lại trong 8 ngọn núi lửa khiến những dòng dung nham cứ tuôn chảy ào ào, và từ đó chúng hóa thành 8 cái đầu rắn hợp lại thành Yamatai Orochi, cứ 100 năm lại reo rắc tai ương cho con người. Theo truyền thuyết, mỗi cái đầu của Xà Yêu đều ứng với một tội lỗi của con người: bất hiếu, bất tín, bất minh, ngu muội, vô cảm, nham hiểm, nông nổi, dục vọng.
Bị Tiêu Diệt
Thần Izanagi xuống tắm ở một dòng sông nhỏ để tẩy uế sau khi chuyến rước vợ từ địa ngục trở vể bị thất bại. Khi ngài rửa đến mắt trái, nữ thần mặt trời Amaterasu được sinh ra, khi rửa đến mắt phải, nam thần mặt trăng Tsukuyomi ra đời, còn từ mũi ngài sinh ra thần gió bão Susano'o. Theo sử thi của người Nhật ghi lại, Susano'o rời cõi tiên xuống trần tìm bà chị Amaterasu để xin lỗi (do trước đó 2 người cãi nhau), khi tới huyệnIzumo thì gặp 2 vợ chồng thổ địa gần đầu nguồn suối Vàng đang khóc như mưa. Susano'o hỏi rõ nguyên cớ thì được biết rằng lễ cống nạp cho Orochi hàng năm chính là những đứa con gái của họ, và năm nay là năm cuối cùng quỷ rắn cần nốt cô gái thứ 8 là Kushinada.
Susano'o ngay lập tức hỏi cưới Kushinada rồi hóa phép biến cô thành một chiếc lược cài lên tóc mình cho Orochi không đánh hơi ra. Biết mình không phải là đối thủ cân sức của xà yêu 8 đầu, chàng nhờ nhà vợ chuẩn bị rượu với nồng độ cao gấp 8 lần bình thường, rồi chia ra 8 hũ chất quanh cửa vào nhà, phục sẵn Orochi đến lấy cúng nạp. Khi 8 cái đầu rắn vục sâu vào uống rượu, say xỉn ngập mặt, vị thần liền lao ra dùng đao cắt lấy 8 đầu rắn kết liễu cuộc đời ác xà. Từ đuôi Orochi lồi ra thanh gươm ánh sáng. Thanh gươm này được Susano'o gửi tặng chị gái để làm hòa. Cũng có bản khác kể rằng khi Susano'o chém giữa đuôi Orochi thì kiếm bị gãy, chàng tìm và phát hiện ra nguyên liệu lạ từ phần đuôi của xà yêu, chàng đã lấy nguyên liệu này để làm ra thanh kiếm ánh sáng.
II. Trong Game
Orochi chính là tiêu điểm để các nhà làm game của Koei viết nên series Orochi Warriors này.
Tạo hình - Tính cách: Orochi được tạo hình là một Xà Vương, chúa tể của các loài rắn với sức mạnh vô địch, dẫn đầu 1 binh đoàn rắn với tham vọng thôn tính nhân gian và cả tiên giới. Có tính cách xảo trá, lạnh lùng, tàn nhẫn, sở hữu nụ cười ngạo mạn, giọng nói mỗi lần phát ra đều nghe rất vang dội và rùng rợn, luôn rắp tâm đạt được mục tiêu của mình bằng mọi giá, đặc biệt cũng có khả năng tư duy nhạy bén và bộ óc phán đoán suy nghĩ rất thấu đáo.
Vũ Khí
Orochi sở hữu một chiếc Lưỡi Hái khổng lồ, to lớn gấp đôi hắn, lưỡi hái mang sức mạnh của quỷ dữ và luôn tóa ra tà khí ngùn ngụt, đầu lưỡi to và nhọn vô cùng. Chỉ cần Orochi cầm nhẹ và vung tay là có thể tạo nên một sức mạnh long trời lỡ đất, nói chung là rất khủng khiếp.
Sickle - Life Drainer - Spirit Reaper
(Lưỡi Hái - Tước Đoạt Cuộc Sống - Ý Chí Tử Thần)
Eternal Agony - Mystic Reaper - Mystic Sickle
(Muôn Đời Khốn Khổ - Tử Thần Huyền Bí - Lưỡi Hái Bí Ẩn)
- Như đã nói, Orochi là một xà vương, sở hữu sức mạnh rất lớn. Hắn chỉ cần hơu tay, là những làn sấm cực mạnh bay ra bắn thẳng vào đối phương, hắn triệu hồi những làn lửa chưởng tung tóe vào đối phương và dùng phép tạo ra những tảng băng đông cứng đối phương. Kết hợp cả 3 yếu tố trên chưởng ra cùng lúc sẽ làm nổ tung một góc rừng.
- Hắn còn những chiêu thức rất lợi hại như dồn hết sức mạnh vào lưỡi hái rồi đặc nó nằm ngang xuống đất, những tia sáng bóng đêm trong lưỡi hái được truyền xuống dưới đất rồi lại rọi lên tạo ra một ra lực nổ ầm ầm cực lớn vang cả bầu trời lỡ cả mặt đất, sức công phá rất khủng khiếp, cả 1 vùng đất bị xói tung cả lên. Hay tuyệt chiêu như dồn đối phương vào ma trận rồi phân thân ra 3 người đứng xung quanh ma trận bao vây đối phương ở giữa, cả 3 cùng một lúc giơ lưỡi hái lên đập mạnh xuống kết liễu cuộc đời đối phương.
- Về những đòn đánh vật lý thì Orochi cũng rất lợi hại, hắn có thể tích tắc nhào tới chém đứt đôi đối phương hoặc nắm chặt đối phương và quăng thẳng lên trời rồi nhảy lên bổ thắng xuống cũng rất dã man. Đặc biệt cú tung cước của Orochi phải nói là vô cùng thần sầu.
Các Mối Quan Hệ
- Tô Đắc Kỷ chi Chủ Tử: Ả hồ ly tinh này chính là người khơi nguồn nên câu chuyện, chính ả đã tập hợp lực lượng yêu ma đến núi Ngũ Hành giải thoát Orochi ra khỏi tay tiên giới và bắt đầu cùng xà vương tạo ra cuộc xâm lăng.
- Maeda Keiji, Date Masamune, Fūma Kotarō chi Chủ Tử: Đây là 3 chiến binh của thời Chiến Quốc Nhật Bản, cả 3 đều có dã tâm đen tối và tính khí cọc cằn, sau khi lọt vào hỗn thế do Orochi tạo ra và bị xà vương đánh bại, cả 3 bắt đầu mến mộ và cho rằng Orochi chính là vị chủ nhân xứng đáng nhất của mình.
- Đổng Trác, Lữ Bố, Tư Mã Ý chi Chủ Tử: Đây là 3 tướng lĩnh của thời Tam Quốc Trung Hoa, 3 người này cũng có dã tâm đen tối của riêng mình nên bằng lòng quy thuật cho cái ác - quyết đi theo phục tùng cho phe Orochi.
- Taira Kiyomori, Himiko chi Chủ Tử: 2 người này do Đắc Kỷ tìm về để hồi sinh Orochi ở phần 2.
- Tôn Ngộ Không, Gyūki, Dodomeki chi Chủ Tử: Vì có cá tính quậy phá và muốn trải nghiệm nhiều sự mới mẻ nên Tôn Ngộ Không đã trốn xuống thiên giới tình nguyện làm tâm phúc cho Orochi, chính xà vương cũng bất ngờ khi bậc tiên thánh như tên này lại muốn phục tùng cho mình. Bên cạnh đó Gyuuki và Dodomeki là 2 yêu quái điển hình nhất trong hàng trăm yêu quái theo hầu Orochi.
- Phục Hy, Nữ Oa, Thái Công Vọng chi Tử Thù: Đây là 3 vị tiên luôn theo sát mọi hành vi của Orochi từ lúc hắn bắt đầu làm loạn nhân gian tới lúc các tùy tùng chuẩn bị kế hoạch hồi sinh cho hắn, Tam Tiên này luôn xuất hiện cùng con người ngăn chặn yêu ma, quyết không cho Orochi hoành hành nữa.
- Shuten Dōji chi Tiền Đồng Thể: Trước đây trên cơ thể của Orochi có một miếng thịt dư, ở phẩn 3, trong lúc tà niệm và oán khí của Orochi tích tụ lại và khiến hắn hồi sinh thành Xà Yêu 8 Đầu thì miếng thịt dư ấy bị rơi ra và cũng chuyển hóa thành một chàng thanh niên, đó chính là Shuten Doji.
- Susano'o chi Đồng Phụ Dị Mẫu Huynh, chi Tử Thù: như đã nói trên phần tiểu sử, Susano'o và Orochi (tiền thân là Kagutsuchi) đều được sinh ra bởi cùng một người cha là Izanagi, và cũng chính Susano'o đã thẳng tay tiêu diệt anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Nhưng trong game thì nguồn gốc hình thành nên Orochi lại khác hẳn trong truyền thuyết vậy nên ở đây họ không hề có quan hệ anh em, và cả 2 cũng ghét nhau vô cùng, Susano'o luôn tìm mọi cách để truy lùng và giết chết Đắc Kỷ với Orochi.
- Đường Tam Tạng, Kaguya, Lý Na Tra, Thần Nông chi Tử Thù: Đây là những vị thần khác cũng tham gia vào công cuộc tiêu diệt Orochi. Tuy nhiên, chỉ có Kaguya và Thần Nông là tập trung thật sự còn Tam Tạng thì hơi lơ đễnh, mục đích cô xuống hạ giới chỉ là để tìm lại đồ đệ. Còn Na Tra thì tính khí rất thất thường, dù cũng muốn hạ gục Orochi nhưng luôn gây sự với loài người, lúc trước Orochi đã giết chết Na Tra trong một cuộc náo loạn tạo thành Koshi, sau này Susano'o đã hồi sinh Na Tra lại trong hình dạng nửa người nửa máy, ở cuộc sống mới này, lòng căm hận mà cậu dành cho xà vương còn sôi sục nhiều hơn nữa.
- Ứng Long chi Đồng Thể: Ứng Long chính là nhân tố quan trọng để hình thành nên Orochi. Do nghe lời xằng bậy từ ma nữ Tamamo Mae nên Ứng Long hiểu lầm chiếc gương thần của Ngọc Hoàng là nơi trú ngụ của lũ yêu ma, anh đã giựt lấy chiếc gương và chém nó bể nát, bao nhiêu tà khí của hàng trăm yêu ma bị phong ấn bên trong nay cứ toát ra ào ào và cuộn lấy Ứng Long, xâm chiếm cơ thể anh, khiến Ứng Long chết đi và kẻ thay thế cho thể xác đó chính là yêu xà Orochi - con quỷ luôn được hình thành nên từ tà niệm.
Orochi Warriors
Vai trò: Sau khi được giải cứu khỏi nơi giam giữ, Orochi dùng sức mạnh bổ đôi cả không gian và thời gian, sát nhập Tam Quốc Trung Hoa và Chiến Quốc Nhật Bản lại tạo ra một thế giới mới cuốn những chiến binh của 2 thời vào trong đó, hắn còn triệu hồi những binh lính rắn phục tùng hắn trong việc thống nhất thế gian.
Trong đoạn phim mở đầu phần chơi của 4 phe, Orochi đã làm người chơi ấn tượng bởi phong thái bạo chúa và sức mạnh kinh hồn của hắn. Hắn đương bệ ngồi trên ngai vàng với dáng vẻ uy nghi lẫm liệt, đứng cạnh bên là hồ ly tinh Đắc Kỷ ỏng ẹo qua lại và tụ tập ngôi vị là đông đảo một đoàn xà quân vô cùng lớn mạnh. Toàn thân Orochi toát ra ma khí kì dị, cơ thể cao lớn với đôi mắt sắc lạnh cùng cái nhìn ghê rợn đã khiến cho các chiến binh như Ieyashu, Tôn Sách, Tôn Quyền phải khiếp sợ, công lực của hắn còn làm cho mây đen kéo đến, bầu trời chao đảo, mặt đất rung chuyển. Orochi búng tay, ngay lập tức binh đoàn xà yêu lao đến tấn công các chiến binh, lần lượt từng người một bị đánh bại, kể cả những vị tướng mạnh nhất cũng buông lỏng vũ khí và ngã xuống.
Kết cục của hỗn chiến này là quân đội Orochi đã đánh tan được hết tất cả các phe phái, làm các tướng lĩnh tan rã khắp nơi. Orochi đã bắt giam Lưu Bị - tướng lĩnh Tây Thục và Tôn Kiên - tướng lĩnh Đông Ngô, khiến cho Tào Tháo bị mất tích - sống chết chưa rõ, lợi dụng những con tin này, Orochi đã bắt ép chiến binh của các phe phái phải phục tùng cho hắn nếu không muốn chủ tướng thân yêu của mình phải chết. Nhưng mọi chuyện không kết thúc đơn giản như vậy, cái xấu sẽ không thể dễ dàng đạt được tham vọng của mình.
Bên phía Thục, Triệu Vân, Tinh Thái và Yoshihiro đã vùng lên. Bên phía Samurai, Nobunaga đã cùng Hideyoshi và Mitsuhide tiên phong trong việc kháng chiến. Bên phía Đông Ngô và Bắc Ngụy, ban đầu Tôn Sách và Tào Phi chỉ giả bộ phục vụ quân đoàn ma thôi, nhưng sau đó cũng đã nắm bắt thời cơ kịp thời để trở mặt. Tất cả các chiến binh đã cùng nổi dậy, cùng nhau hợp sức tiêu diệt lũ ác ma. Trải qua bao nhiêu hoạn nạn, cuối cùng các phe phái đã tập hợp đông đủ tại thành Koshi, nổ ra trận chiến kịch liệt giữa người và yêu. Một kết thúc có hậu, Orochi quỵ ngã và tan biến như khói. Lưu Bị-Tôn Kiên được giải thoát, đội quân Ngụy cũng tìm lại được Tào Tháo, tất cả chiến binh được đoàn tụ.
Tạo hình: Một quỷ rắn đáng sợ với cơ thể to cao vạm vỡ, thân hình đồ sộ, cơ bắp nở nang, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra ma khí. Đôi mắt ghê rợn với 1 bên đỏ hoắc và 1 bên xanh thẵm. Mái tóc phủ xuống rũ rượi, đầu đội chiếc mão rắn. Đặc biệt là có tới 2 cái đuôi. Làn da xám ngắc, cơ thể thì sần sùi với phần ngực đỏ hoét, 2 bên vai có 2 cái đầu rắn chìa ra. Đội mão có hình đầu rắn hổ mang với 2 mang tai rộng dài như cánh dơi và 4 chiếc sừng hình tiểu xà nhô lên. 1 phong cách tạo hình ghê rợn nhưng cũng đủ cho ta thấy phong thái uy nghi đương bệ của một Hoàng Xà.
Orochi Warriors 2 + Z
Vai trò: Mặc dù Orochi đã chết nhưng những ai từng phục tùng hắn đều chưa từ bỏ tham vọng, bọn chúng nhất quyết hồi sinh xà vương cho bằng được. Thế là một câu chuyện mới được mở ra, Đắc Kỷ đi xuyên thời gian trở về Nhật Bản thời xa xưa hồi sinh ông tổ samurai là Taira Kiyomori, ả còn dụ dỗ nữ pháp sư Himiko theo phe mình, cả 3 cùng nhau phối hợp phép thuật và luyện bùa chú để thực hiện công cuộc hồi sinh xà vương.
Mặc dù các chiến binh và những vị thần đã dốc sức ngăn chặn sự việc đó nhưng đã quá trễ, Orochi đã được hồi sinh thành Shin Orochi (Chân Viễn Lữ Trí - Orochi X - 真・遠呂智) với hình dạng mới hoàn toàn và sức mạnh cũng khủng khiếp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, theo định luật muôn thuở của cuộc đời, cái ác không bao giờ thắng được chính nghĩa, Shin Orochi cuối cùng cũng bị tiêu diệt, nhưng lần này hắn không bị tan biến nữa mà được chết toàn thây, sau đó Nữ Oa nương nương đã đem giấu xác hắn ở một nơi kín đáo.
Về phía các thuộc hạ: Đắc Kỷ bị Thái Công Vọng giết chết, Kiyomori bị Kenshin tiêu diệt, Gyuki và Dodomeki cùng tất cả tiểu xà yêu đều bị thanh trừ hết, Himiko và Tôn Ngộ Không đi theo Tam Tạng, Lữ Bố và Tư Mã Ý cũng cải tà quy chính. Đổng Trác, Kotaro, Keiji, Masamune thì mai danh ẩn tích.
Trong bản 2 này có thêm một cốt truyện riêng dành cho phe Xà Yêu. Cốt truyện riêng của phe này kể lại diễn biến toàn bộ các sự việc xảy ra trước phần 1 - chính là thời kì đầu xây dựng lực lượng của Orochi. Như là lực lượng yêu ma đã chiến thắng phe Ngụy ở đâu, bắt giữ Lưu Bị ra sao, đánh tan các phe phái như thế nào hay thu phục Keiji-Masamune khi nào... Đây chính là thời kỳ vang dội và hùng mạnh nhất của Orochi đối với thiên hạ 2 nước.
Còn có 2 màn chơi phụ nữa. Màn đầu tiên là Orochi cùng Keiji và Masamune đập tan biến động ở thành Bạch Đế, chứng tỏ sức mạnh hùng trời của mình cho các tiểu xà yêu, Gyuki, Dodomeki và Đắc Kỷ phải thật sự tâm phục khẩu phục, vì dạo này đã có nhiều yêu ma bắt đầu làm loạn tỏ ra không phục trước sự chỉ đạo của xà vương. Màn thứ 2 là Shin Orochi cùng Đắc Kỷ, Kiyomori và các tùy tùng khác dẫn đầu nguyên binh đoàn yêu ma quyết chiến với thần linh và con người, trận này được đánh giá là hùng hậu nhất OWZ, Koshi như biến thành bình địa bởi trận chiến ác liệt này.
Trong màn chơi phụ của Phục Hy-Nữ Oa-Thái Công Vọng: Orochi và Đắc Kỷ được mời đến tham gia trận chiến tại Xích Bích, giúp đỡ các thần linh cho con người một bài học vì dám không tin vào thánh thần, dù vậy Thái Công Vọng vẫn bố trí cho pháp sư Tả Tử mai phục và tấn công xà vương tại hướng Nam. Orochi còn góp mặt vào màn chơi của Đắc Kỷ-Gyuki-Dodomeki, được 3 kẻ này giải thoát ra khỏi núi Ngũ Hành, như đã nói từ trước, màn chơi này cũng chính là khởi đầu của OW1, Orochi đã tạo ra hỗn thế và thế là cuộc chơi chính thức được bắt đầu từ đây.
Tạo hình:
1) Orochi: Như OW1. Ngoài ra, khi luyện lên cấp cao, Orochi còn có thêm 2 tạo hình mới trông rất là kinh dị. Một cái thì có màu cam lè như lửa, trên đầu có 1 chiếc sừng và ở dưới chỉ có 1 chiếc đuôi. Một cái thì có màu tím ngắt, khuôn mặt thì toàn xương xẩu chìa ra, có thêm 2 mang tai nhấp nhô phập phồng, toàn thân thì có rất nhiều vẩy tróc trông như da cá sấu vậy, tạo hình này nhìn vừa giống xà yêu mà cũng vừa giống ngư quỷ.
2) Shin Orochi: Hình dạng mới sau khi tái sinh của xà vương Orochi, thân thể xám ngắc, đôi mắt lạnh băng, tóc bạc trắng xõa xuống rũ rượi, cơ thể cũng trở nên to lớn, khỏe mạnh và vạm vỡ hơn, toàn thân toát ra khí lạnh buốt, 2 bên vai có đầu 2 con rắng đang ngoác miệng hả ra ghê rợn. Đặc biệt là Shin Orochi, Ngưu Quỷ và Bách Bách Mục Quỷ chỉ có 1 bộ trang phục và không hề có hình ảnh nào trong mục Bộ Sưu Tập (Gallery).
Vai trò: Ở phần trước, Orochi đã bị tiêu diệt và được Nữ Oa giấu xác ở nơi bí mật nào đó, Đắc Kỷ và Kiyomori đều chết hết rồi nên không còn ai thể hồi sinh hắn được. Chính lúc đó, do tà niệm và oán hận của xà vương tự kết tụ lại đã hình thành nên hắn dưới hình dạng thật sự: giống với hình dạng nguyên thủy trong truyền thuyến của hắn - một con rắn khổng lồ có 8 đầu rất ghê gớm với tên gọi là Hydra (Yêu Xà - Youja - 妖蛇)
Trong lúc tự hồi sinh bản thân, một phần thịt dư trong cơ thể của Hydra đã rớt ra, và phần thịt dư đó kết tủa thành Tửu Thôn Đồng Tử. Với phép thuật hiện giờ, xà vương dư sức hồi sinh Đắc Kỷ, Gyuki, Dodomeki và triệu tập hàng trăm binh lính rắn. Kiyomori lúc này cũng được thần gió bão Susano'o hồi sinh để tạo thêm thách thức cho loài người, tất cả lũ yêu ma cùng kéo nhau đi trả thù, tiếp tục gieo rắc tai ương cho nhân gian.
Chỉ trong 1 thời gian ngắn, Hydra và đội quân ma quái của mình đã giết gần hết các chiến binh của Tam Quốc và Chiến Quốc, có 3 chiến binh bị chúng dồn đến Dòng Sông Lửa là Mã Siêu, Tư Mã Chiêu và Takenaka Hanbei, cả 3 đã kiệt sức và quỵ ngã, buông xuôi để mặc cho Hydra nhào tới muốn làm gì thì làm. Đúng lúc đó, 1 vầng sáng lóe lên, cả 3 mở mắt ra thì thấy 1 cô gái tự xưng là tiên nữ ống tre Kaguya, cô nàng đã dùng phép thuật đưa 3 người rời khỏi chỗ đó và nói rằng cô có phép thuật đi xuyên thời gian. Thế là họ cùng nhau thành lập nhóm Liên Minh Tương Lai, cùng quay về quá khứ và đi tới các địa điểm khác nhau để ngăn chặn cái chết của các đồng đội. Đến lúc đã tập hợp đầy đủ các chiến binh rồi thì Liên Minh bắt đầu chế tạo súng thần công.
Về phía Đắc Kỷ, ả thấy không hài lòng khi người chủ nhân ngày nào của mình nay chỉ biết có giết chóc mà thôi, chẳng còn điềm tỉnh-suy nghĩ thấu đáo như ở hình dạng xưa. Đắc Kỷ bèn lên kế hoạch tìm lại cái xác của Shin Orochi với mục đích triệu hồi lại sự minh mẩn của chủ nhân, nhưng lại không biết làm cách nào thì trong một lần miễn cưỡng hợp tác cùng Liên Minh trở lại quá khứ sâu xa hơn (trước lúc Hydra xuất hiện), Đắc Kỷ đã vô tình đánh hơi được thể xác của Shin Orochi, đến giờ ả mới biết thì ra cái xác ấy đã tự chuyển hóa thành Hydra, lúc Hydra trỗi dậy cũng là lúc cái xác biến mất, không để lâu được, ả liền đi tìm cái xác đó để hồi sinh Shin Orochi ngay trước khi nó tự biến hình.
Và cuối cùng Đắc Kỷ đã tìm ra xác của Shin Orochi ở Đồng quan, thì ra Nữ Oa đã giấu xác ở đây. Nhưng hành tung của ả đã nhanh chóng bị mọi người phát hiện, lúc bị mọi người tra hỏi thì Đắc Kỷ giở trò xảo ngôn nói rằng mọi người nên suy nghĩ lại đi, hồi sinh Shin Orochi là rất có lợi vì ổng chỉ có 1 mình thôi, dễ dàng giải quyết hơn con rắn 8 đầu kia. Susano'o lập tức quát rằng đó là sự ngu ngốc vì tuy chỉ có 1 mình nhưng tên này lại có đầu óc tính toán nên sẽ khó đối phó hơn 8 con rắn ngu muội kia nhiều, vả lại nếu giết tên Shin Orochi này rồi thì cũng giống đợt trước, hắn sẽ tái sinh lại làm Hydra nữa thôi, vậy thì cũng như không rồi sao. Susano'o nhận ra Đắc Kỷ quá thâm độc, ông liền vung tay biến cái xác trở thành Hydra liền luôn làm kế hoạch Đắc Kỷ tan vỡ.
Lại nói về Shuten Doji, tuy là một phần thân thể của xà yêu nhưng anh rất minh mẩn, biết nhận định tốt xấu, Shuten tình nguyện theo phe Liên Minh, đồng lòng cùng họ tiêu diệt Hydra. Anh cũng góp phần trong công cuộc chế tạo ra đại bác thần công và dùng năng lượng của mình để khởi động đại bác bắn vào Hydra. Về phía Hydra, khi 8 cái đầu bị bắn rớt xuống thì lần lượt hóa thành 1 Orochi, cứ thế thành 8 Orochi. Nhưng những tên Orochi này cũng giống như con Hydra vậy, chỉ biết có giết chốc mà thôi, chẳng có 1 chút cảm xúc nào hết. Quá thất vọng, các thành phần còn bám trụ phe Xà Yêu tới giờ như Đổng Trác, Keiji, Masamune, kể cả Đắc Kỷ đều buông bỏ và theo phe chính nghĩa hết. Thế rồi, 8 tên Orochi vô cảm đó sau khi bị đánh bại lại hợp thành 1 Shin Orochi, đây không phải Shin Orochi bình thường mà là một Đại Xà Yêu Ma với sức mạnh vô cùng kinh khủng, một cuộc đại chiến được bùng ra tại lâu đài Koshi.
Nhưng cái gì cũng không ngăn nổi sự đoàn kết, đặc biệt là cái ác, nó sẽ không thể tồn tại mãi được trên đời này. Chính sự hợp sức của tất cả các chiến binh, của những vị thần đã khiến cho yêu xà hoàn toàn bị tiêu diệt. Cuối cùng, mọi chuyện cũng đã kết thúc trong yên bình, sau cả 3 thời kì chiến đấu bảo vệ thế giới, xả thân vì chính nghĩa, các chiến binh của 2 nước từ biệt nhau, Trung Hoa và Nhật Bản cũng đã được tách riêng ra như cũ, ai nấy trở về thế giới của mình. Một kết thúc thật có hậu ^^!
Trong bản mở rộng (OW3:Ultimate), Phục Hy cùng Quan Vũ, Thái Văn Cơ, Tư Mã Ý, Mitsuhide, Khương Duy, Lữ Bố và Trương Liêu đi sâu vào quá khứ hơn nữa (thời điểm trước cả OW1) để điều tra rõ ràng về nguồn gốc tạo nên Orochi, thì như đã nói trên phần "Quan Hệ", mọi cớ sự đều do Tamamo kích động Ứng Long mà ra. Lúc mới xuất hiện, Orochi đã tung hoành làm náo động thiên giới và hắn giết chết Ngọc Hoàng, sau đó các vị thần mới cùng nhau hợp sức lại đánh bại được hắn và tống giam hắn ở núi Ngũ Hành. Trong lần trở lại quá khứ này, Phục Hy đã kịp thời cứu được Ngọc Hoàng và đuổi Orochi ở thiên giới, nhưng độc tố mà hắn gây ra cho Ngọc Hoàng vẫn còn, để giải độc cũng như sửa lại chiếc gương, Orochi bắt buộc phải bị tiêu diệt. Mọi người liền kéo đến Koshi để dứt điểm hắn ta, dù giết chết được Na Tra nhưng Orochi vẫn không chống đỡ nổi các chiến binh khác, hắn chính thức ngã xuống, Ngọc Hoàng liền dùng phép giam cầm thể xác của hắn trong một chiều không gian khác, kết thúc cuộc đời con rắn độc.
Tạo hình
1) Orochi: Như OW1. Ngoài ra Orochi còn 1 tạo hình dưới dạng con Robot quỷ rất độc đáo. Tạo hình này thể hiện nên tính cách của Orochi hiện giờ, giống như 1 người máy, cứng đơ không cảm xúc, chỉ biết hành động điên cuồng mà không biết suy nghĩ, không 1 chút tâm tư cũng không còn lí trí.
2) Shin Orochi: Như OW2. Ngoài ra Shin Orochi còn có một bộ trông chẳng có gì gọi là đáng sợ, khuôn mặt cứ ngơ ra trông rất buồn cười, toàn thân được bao bọc một lớp da rắn màu trắng lên tới tận cổ, trông hắn giờ chẳng khác gì một con Bạch Xà. Đặc biệt phần ngực trở nên đô hơn và nở nang ra dữ dội trông cũng rất hấp dẫn.
Các opening mở đầu của game: OW1, OW2, OWZ, OW3
Để hiểu rõ hơn về nội dung cũng như cốt truyện của OW series, các bạn hãy click vào:
Trình tự cốt truyện OW1, Trình tự cốt truyện OW2, Trình tự cốt truyện OW3
Để hiểu rõ hơn về nội dung cũng như cốt truyện của OW series, các bạn hãy click vào:
Trình tự cốt truyện OW1, Trình tự cốt truyện OW2, Trình tự cốt truyện OW3
Chỉnh sửa cuối:
đợi mãi 





















nhưng nếu trong thời gian chưa up Kaguya mà có bạn nào đăng kí thì cứ làm luôn nhé 

