Ko ngờ là còn lên đây mà rêu rao nữa ! Sự tình là thế này : Hôm nay HUONG vào room Com chơi , có nói là con gái , mình thì bảo là ko tin , còn tata thì cũng bảo là ko tin và có nói đùa là less ( vì ở trên room này đùa như thế cũng là bt, mọi ng trên này ngày ngày vẫn trêu nhau là gay là less , chắc có thể e ý ko quen với lối đùa ấy ) . Nhưng sai ko phải riêng do lỗi của mình với tata . Mình ăn nói rất lịch sự . Chính em ấy bắt đầu chửi mọi ng trc . Đầu tiên là chửi Tata , sau đó quay sang chửi cả room là lũ cặn bã . Mình nhặc nhở mấy lần là đừng có chửi cả room , vơ đũa cả nắm . Mình cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng , e ý quay sang chửi luôn cả mình .

. Bảo là bênh nhau chằm chằm vô văn hóa và cặn bã nốt !. Mình thì ko thể chịu đc cái câu nói của e ý nên có lời qua tiếng lại . Ko ngờ như vậy e ý còn để bụng mà mang lên đây rêu rao ! Mình với tata cũng là mem lâu ở trên room ấy , cách ứng xử thế nào mọi ng trên room đều biết . KO tự dưng mà đi gây chuyện chửi bới ai . Trên room còn có nhiều mem có thể làm chứng , dù mình có nặng lời lúc đôi co với em ấy nhưng mình ko nghĩ là mình đã sai . Mình nghĩ nếu mình có sai thì chỉ là lúc e ấy nói e ấy alf con gái mình chỉ bảo là ko tin thôi . Nếu ko tin mà là xúc phạm giới tính của em ấy thì cho mình xin lỗi ! H mình tin rồi !

Cái ji đúng thì thôi mình mới nói !
ủa,những ngôn từ như từ vkl hay từ gì khi nãy bạn thốt ra lúc nói chuyện trên room sao k phóng ra ở đây
Ra là ý bạn là trong suốt quá trình nc trên room chỉ có 1 mình mình chửi bới,còn bạn thì nhẹ nhàng kiểu em ơi,đừng làm vậy
hay là bạn nói cái từ ( có tự trọng thì phải thừa nhận là mình có nói đi bạn à)
đấy,mình có làm là chửi cả room ngay từ trang đầu kia rồi
ít ra mình cũng k có hèn như bạn,dám nói những từ đó trong room ma k dám đem lên đây sao,Hèn
1 người gọi người khác là
NÓ THÌ K XÚC PHẠM ĐÂU
Mình cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng
nhẹ nhàng lắm các bạn à,nhẹ nhàng cái kiểu k thể nói đàng hoàng dc
mấy bạn có biết 2 người liên tục vào công kích đá xoáy mình k
nếu comodo k lưu lại lịch sử chat thì tôi cũng post hẳn lên đây rồi
VÀ TẠI SAO MÌNH LẤY LÀM LẠ LÀ CẢ ROOM K CÓ AI BỨC XÚC MÀ CHỈ CÓ 2 BẠN NHỈ,
MÀ MÌNH CÓ NÓI GÌ CŨNG VÔ ÍCH,CÁC BẠN LÀ DÂN PRO MÀ,MỘT NEWBIE NHƯ MÌNH MÀ BỊ NÀY KIA KIA NỌ THÌ CŨNG CHẢ SAO NHỈ
à quên,bạn giải thích hộ mình cái tên
Koh - Lord of Fear Ôn thi hết kỳ
nổ mẹ óc nhé,cả cái từ vkl có học ma ban đã nói lúc chiều ấy ,và từ Đ É O mà bạn nói nữa
à àm thôi,chắc cái kiểu các bạn ơi,mình ở room ai cũng biết,mình lịch sự nhã nhặn lắm,mình đời nào am 2noi1 mấy từ này
các bạn đừng tin nó nhé