Gamer VN - Những chàng trai với những quả bom ngàn tấn

Status
Không mở trả lời sau này.
Đồng ý có nhiều thằng hay chém gió vớ vẩn nhưng sao phải lập topic ở đây.Với cả phần lớn con gái cũng ko thể giỏi hơn con trai đc:4cool_cold:.
Sao nhiều bác nặng lời thế nhỉ,mình là đàn ông mà:6cool_sure:
 
^ QQ là gì nhỉ, thấy hay viết mà chả biết :D

Alt+Q+Q: Lệnh quit nhanh của Warcraft
-> 'Game thủ' đã ăn hành ăn hẹ lên bờ xuống ruộng dẫn đến ức chế.

@chủ topic:
Thank you for sharing.
We don't give a f***. ;)
 
Giọng điệu giống 1 con bé nổi tai tiếng ở GVN. Ko nhớ tên, ai nhớ nói giùm nhé -))
 
Mình thấy bài viết ko sai lỗi chính tả chỉ có lỗi lặp 2 từ " tiếp " liên tục ở dòng 2 và đánh nhanh sai dấu " thằng " thay vì " thắng " ở dòng 16 nhưng người đọc cũng hiểu đó là từ gì còn lại chẳng có gì bạn chỉ rõ được ko. Tư tưởng cùi bắp nghĩa là sao ? Nghĩa là ở đây bạn nghĩ rằng tôi nhỏ tuổi nghĩa là yếu kém hơn bạn hay ý nào khác ?
Ba hoa hay không thì tôi tự biểt rõ, bởi vì tôi nghe các anh nổ làm ăn chục tỷ mà cái thuế doanh nghiệp 25% với cái thuế GTGT 10% cũng ko phân biệt được thì ở đây là làm ăn gì vậy ? Cả topic không ai dám nói thẳng vào nội dung chỉ biết châm chọc chỉ trích cá nhân người ta vậy thì các bạn đang làm gì vậy ?
Sự thật là các anh luôn ôm bom tặng quà ra mắt các bạn gái. Cái đó gọi là " TÁN GÁI " đó à ? Bởi vì cái thế giới ảo này ngày càng phát triển quá mức nên mới đẻ ra nhiều anh hùng ảo quá mức.

Ah, tôi không tự cho, mà sự thật là cái khả năng câu cú, chính tả của bạn trẻ là 1 điểm trừ, thái độ phách lối, coi trời bằng vung là 1 điểm trừ, cái sự ăn không ngồi rồi, gây troll cho chúng chửi cũng là 1 điểm trừ... Nhiêu đó cũng đủ để tôi kết luận: trẻ con như bạn trẻ thì có cái quái gì mà không yếu kém hơn.

ôm bom hay không ôm bom, đó là chuyện của mấy anh chàng yêu game guốc đến mức hại não của bạn, mấy thằng mê gái ham chém gió nó đang lởn vởn quanh một con người thừa kiêu căng nhưng thiếu hiểu biết và thông minh là bạn ấy. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nếu thằng con trai đàng hoàng nào mà ghé mắt đến bạn thì nói thật, tội nghiệp thằng đó, phí đời trai quá.

Nói tóm lại, kết luận ở đây là: người ta sống lâu hơn bạn vài năm nhưng chắc chắn hiểu biết nhiều hơn bạn trẻ vài tấn, làm việc có ích cũng nhiều hơn bạn trẻ một cơ số lần. Cái thể loại giả danh núp phím lập topic chê bai này nọ chẳng hay ho gì. Có ngon thì tối 19h lên được chương trình thời sự trả lời phỏng vấn rồi xưng danh: em là abc, nick GVN là Lệ Thu, em coi khinh mấy anh đàn ông. Tôi bôi đậm cái câu trong bài quote để cho thấy bạn trẻ tự bốc sình bỏ miệng thế nào đấy.
 
Chỉnh sửa cuối:
thôi các cao nhân cho bé ấy 1 con đường làm lại từ đầu...vào đây ăn bôm có thể suy nghĩ đã thông rồi chăng :)
 
Có lẽ diễn đàn gameVN là nơi thích hợp nhất để tôi - 1 cô gái 17 tuổi chơi game bày tỏ suy nghĩ của mình về những gì đã gặp online và offline.
Vốn dĩ là 1 học sinh cấp 3 chỉ nên lo học hành nhưng tôi lại thích ra ngoài tiếp tiếp xúc nhiều với xã hội để hiểu rõ cuộc sống và suy nghĩ cho bản thân sau này hơn. Và những gì tôi gặp phải đó là " Những chàng trai ".
Có lẽ là ra ngoài xã hội nên dạng trai cũng đa dạng hơn những bạn trai trong trường cấp 3 nhưng vẫn có 1 điểm chung là " gái chỉ được cái siêng năng nhưng kém trí và luôn yếu đuối " và " mình là trai sẽ luôn hơn ".
Trong trường bọn con trai thường bàn tán với nhau rằng " con nào " đẹp con nào xấu = các biệt danh hay đặc điểm riêng. Tôi là 1 người tự tin vào bản thân, luôn hoàn thành tốt công việc và thích thử thách bởi vì nó sẽ làm mới chính mình. Với tính cách trên và những việc tôi làm cũng như những lời tôi nói mà bọn con trai đặt nickname là " Đồ Long công chúa" ko thì " Chu Chỉ Nhược " ko thì " Autumn Goddess ". Tình cảm tình yêu thì việc đó là khó tránh trong lứa tuổi teen nhưng đó là suy nghĩ thiển cận của 1 số bạn nữ mơ mộng quá đáng. Đối với tôi thì không cần phải chọn lựa hoàn mĩ nhưng cái gì cũng có nguyên tắc riêng của mình. Rất nhiều anh lớp trên rất thích tôi có lẽ vì cá tính hay vẻ đẹp đây ? Chính vì cái điều này đã dẫn đến nhiều sự việc trực tiếp lẫn gián tiếp khiến tôi bị ba mẹ hạn chế gần như cấm cung ở nhà.
Lúc này tôi bắt đầu chơi game online để giải trí và những trò có đồ họa đẹp như Lineage2 và Granado Espada. Không chơi những server của VN mà tôi chơi những server nước ngoài rate cao nhiều quốc gia khác nhau và cũng gặp không ít chàng trai mạnh mẽ :"> theo đủ kiểu cách.
Luôn luôn tỏ ra hiểu biết và chơi 1 cách hết sức để dẫn đầu đó là điều đầu tiên tôi thấy nhưng rốt cuộc hầu hết những gì tôi hỏi các anh ấy đều " BÍ " và bảo search đi.
Đến khi tôi pvp và giết liên tục thì bảo là em chơi mấy nhân vật skill imba trong khi đó tôi thấy anh ấy chơi còn imba hơn cả tôi ( Team tôi : Lorch - Soho - Calyce vs Team anh ấy : FT - Ele - Emilia với những người biết game GE ). Thua gần như tuyệt đối anh ấy viện hết lý do này và lý do khác tôi cũng mặc kệ anh ấy là ai nổi tiếng ở server GE VN như thế nào ko quan tâm và rồi anh ta quay ra chửi tôi thậm tệ. Quá khó chấp nhận sự thật gái thằng trai trong game online ?
Việc sau đây tôi nói ra không mang tính kỳ thị vùng miền nhưng rõ ràng là như thế theo những gì tôi gặp. Gia đình họ hàng tôi ở Hà Nội và ra khá thường xuyên dịp hè rồi đi chơi nhiều với các anh các chị.
Các chàng trai anh mặc như hoàng tử lời nói thật văn chương và nghe khá hợp lý ( copy từ phim Hàn Quốc hay phim nào không biết ). Các anh luôn nói rằng anh học ĐH Bách Khoa gì đấy luôn học bổng nhưng cho xin cái mã số sinh viên thôi cũng khó khăn quá. Các anh nói rằng anh đang làm việc trường phòng kế hoạch cho công ty tài chính nước ngoài vậy cho em hỏi thuế doanh nghiệp là bao nhiêu ( là 25% chứ không phải thuế GTGT 10% như anh ý trả lời ). Dù ngoài đời lẫn game ảo thì các chàng trai cũng ôm những quả bom ngàn tấn đem làm quà ra mắt phái nữ. So với trong TP HCM thì mức độ các chàng trai chỉ dừng lại ở việc nói quá, nhân viên bán hàng hay IT --> trưởng phòng IT hay kỹ thuật viên, .v.v... chức cao mà nhiều người biết ở ngành mình làm.
Mọi lúc mọi nơi các chàng trai cũng ôm những quả bom ngàn tấn làm quà ra mắt con gái dù biết rằng những cô gái tìm kiếm tình cảm thật sự ghét nhất là dối trá.

Vậy thì sao ?
 
Trả lời đc cùi á =))

túm lại tui lên đây chỉ có 1 mục đích xuyên suốt thôi. Đừng hỏi lan man, miễn trả lời :D
 
Mình nghĩ nếu ko phải Minh lốc xoáy hay các huyền thoại tương tự thì chắc đầu em chủ thớt có đạn rồi...=))

Mà nói gamer VN nghe nó to lớn quá =)) mình chuyên game offline và PS3 có bị tính vào cái gọi là gamer VN ôm bom của em ấy ko nhỉ =))

Mà cái thể loại tiếp xúc được số lượng đực rựa đếm đầu ngón tay (có khi vẫn thừa) xong rồi phán "đàn ông này nọ" thì đích thị trẩu tre ra vẻ...nói như em này mình đem mấy ví dụ ái hám tiền rồi bảo gái bây giờ như *** chắc cũng hợp lý...
 
Cuộc sống có rất nhiều thành phần, nhưng nói chung em chủ topic ko nên ôm đũa cả nắm như vậy. Vả lại mọi người cũng ko nên chỉ trích quá làm gì, dù sao thì nói lý lẽ từ từ vẫn hơn.

MioNguyen cũng là con gái, chứ ko phải là toàn đàn ông hùa vào bắt nạt như em chủ topic tưởng.
 
Đọc chả hiểu cái quái gì cả, bạn là cái gì mà vào đây post cái bài như fuk vào đầu con trai thế.
Tóm tắt là như thế này đúng ko:
- Than vãn vì sinh ra là thân gái
- Chơi game thắng cả trai
- Bị anh Quảng cho tan xác nên đâm ra hận trai
- Dè bỉu trai HN vì trai HN dùng mìn giỏi hơn trai HCM
- Kết: Cấm trai dùng bomb


Đôi lời với bạn chủ thớt:
Bạn ạ. Trên Trái Đất này có tới 7 tỷ người sinh sống, có người tốt người xấu, nếu ai cũng tốt đẹp thánh thiện cả thì có lẽ dân số trên hành tinh thân yêu của chúng ta có lẽ đã lên tới 11 con số; bạn phải hiểu rằng người xấu là 1 phần tất yếu của cuộc sống để tạo ra những thử thách cho người tốt và góp phần ngăn chặn tình trạng tăng dân số quá mức bằng những cách như chiến tranh, tội phạm giết người ... và trên hết là nhằm tôn vinh những người tốt; cũng giống như là đứng 1 mình thì sao bạn biết mình là đẹp, chỉ khi có mấy đứa xấu xấu đứng cạnh thì mới thấy được là mình đẹp thôi.
Là người thì phải tốt xấu, không thể chì vì bạn không may gặp được 1 vài thằng con trai không ra gì mà bạn vơ đũa cả nắm được. Bạn nghĩ chỉ mỗi con trai mới biết dùng bomb, xin thưa với bạn rằng tớ cũng gặp cả đống đứa con gái chém gió tung bàn thờ rồi. Nhớ hồi xưa có một con bạn gái, gặp nó đi chơi ngoài đường với thằng nào mình alo, thế mà nó nhấc máy trả lời ngọt sớt: " Em đang học bài để tối đi chơi với anh" ... Cái đkmclnn chứ... tiên sư bố nhà nó #$^$%*@#$% thế là mình sút ngay con mắm này. Giờ nghĩ lại vẫn thấy điên

Bạn ạ, không phải là đàn ông con trai tốt chết sạch rồi đâu mà là bạn không chịu tìm thôi, hoặc có thể là vì bạn chỉ chú ý tới bom mìn thôi nên những người thật thà chất phác không được trang bị thuốc nổ hạng nặng không nổi bật trong mắt bạn. Chả cần xa xôi đâu, quanh bạn có thể cũng có đầy, có khi là anh bạn hàng xóm ấy chứ ... Cố lên bạn

Chúc bạn có ngày sẽ tìm được một người đàn ông tốt như tớ ;)


P/s: Các bác ai có nick 50 post cho em mượn 1 với, nick em ra đảo rồi
 
bài viết dài và đọc toàn thấy ném gạch và ném tạ con trai :6cool_sure:
em thớt ạ!trên đời có người nọ người kia,có thằng mê gái,có thằng thì nhìn gái thì thái độ của nó cũng lạnh như băng ấy!đừng nên quơ đũa cả nắm như thế chứ?
 
có lẽ diễn đàn gamevn là nơi thích hợp nhất để tôi - 1 cô gái 17 tuổi chơi game bày tỏ suy nghĩ của mình về những gì đã gặp online và offline.
Vốn dĩ là 1 học sinh cấp 3 chỉ nên lo học hành nhưng tôi lại thích ra ngoài tiếp tiếp xúc nhiều với xã hội để hiểu rõ cuộc sống và suy nghĩ cho bản thân sau này hơn. Và những gì tôi gặp phải đó là " những chàng trai ".
Có lẽ là ra ngoài xã hội nên dạng trai cũng đa dạng hơn những bạn trai trong trường cấp 3 nhưng vẫn có 1 điểm chung là " gái chỉ được cái siêng năng nhưng kém trí và luôn yếu đuối " và " mình là trai sẽ luôn hơn ".
Trong trường bọn con trai thường bàn tán với nhau rằng " con nào " đẹp con nào xấu = các biệt danh hay đặc điểm riêng. Tôi là 1 người tự tin vào bản thân, luôn hoàn thành tốt công việc và thích thử thách bởi vì nó sẽ làm mới chính mình. Với tính cách trên và những việc tôi làm cũng như những lời tôi nói mà bọn con trai đặt nickname là " đồ long công chúa" ko thì " chu chỉ nhược " ko thì " autumn goddess ". Tình cảm tình yêu thì việc đó là khó tránh trong lứa tuổi teen nhưng đó là suy nghĩ thiển cận của 1 số bạn nữ mơ mộng quá đáng. đối với tôi thì không cần phải chọn lựa hoàn mĩ nhưng cái gì cũng có nguyên tắc riêng của mình. Rất nhiều anh lớp trên rất thích tôi có lẽ vì cá tính hay vẻ đẹp đây ? Chính vì cái điều này đã dẫn đến nhiều sự việc trực tiếp lẫn gián tiếp khiến tôi bị ba mẹ hạn chế gần như cấm cung ở nhà.
Lúc này tôi bắt đầu chơi game online để giải trí và những trò có đồ họa đẹp như lineage2 và granado espada. Không chơi những server của vn mà tôi chơi những server nước ngoài rate cao nhiều quốc gia khác nhau và cũng gặp không ít chàng trai mạnh mẽ :"> theo đủ kiểu cách.
Luôn luôn tỏ ra hiểu biết và chơi 1 cách hết sức để dẫn đầu đó là điều đầu tiên tôi thấy nhưng rốt cuộc hầu hết những gì tôi hỏi các anh ấy đều " bí " và bảo search đi.
đến khi tôi pvp và giết liên tục thì bảo là em chơi mấy nhân vật skill imba trong khi đó tôi thấy anh ấy chơi còn imba hơn cả tôi ( team tôi : Lorch - soho - calyce vs team anh ấy : Ft - ele - emilia với những người biết game ge ). Thua gần như tuyệt đối anh ấy viện hết lý do này và lý do khác tôi cũng mặc kệ anh ấy là ai nổi tiếng ở server ge vn như thế nào ko quan tâm và rồi anh ta quay ra chửi tôi thậm tệ. Quá khó chấp nhận sự thật gái thằng trai trong game online ?
Việc sau đây tôi nói ra không mang tính kỳ thị vùng miền nhưng rõ ràng là như thế theo những gì tôi gặp. Gia đình họ hàng tôi ở hà nội và ra khá thường xuyên dịp hè rồi đi chơi nhiều với các anh các chị.
Các chàng trai anh mặc như hoàng tử lời nói thật văn chương và nghe khá hợp lý ( copy từ phim hàn quốc hay phim nào không biết ). Các anh luôn nói rằng anh học đh bách khoa gì đấy luôn học bổng nhưng cho xin cái mã số sinh viên thôi cũng khó khăn quá. Các anh nói rằng anh đang làm việc trường phòng kế hoạch cho công ty tài chính nước ngoài vậy cho em hỏi thuế doanh nghiệp là bao nhiêu ( là 25% chứ không phải thuế gtgt 10% như anh ý trả lời ). Dù ngoài đời lẫn game ảo thì các chàng trai cũng ôm những quả bom ngàn tấn đem làm quà ra mắt phái nữ. So với trong tp hcm thì mức độ các chàng trai chỉ dừng lại ở việc nói quá, nhân viên bán hàng hay it --> trưởng phòng it hay kỹ thuật viên, .v.v... Chức cao mà nhiều người biết ở ngành mình làm.
Mọi lúc mọi nơi các chàng trai cũng ôm những quả bom ngàn tấn làm quà ra mắt con gái dù biết rằng những cô gái tìm kiếm tình cảm thật sự ghét nhất là dối trá.

bạn rất xinh đẹp..............................................
 
Có lẽ diễn đàn gameVN là nơi thích hợp nhất để tôi - 1 cô gái 17 tuổi chơi game bày tỏ suy nghĩ của mình về những gì đã gặp online và offline.
Vốn dĩ là 1 học sinh cấp 3 chỉ nên lo học hành nhưng tôi lại thích ra ngoài tiếp tiếp xúc nhiều với xã hội để hiểu rõ cuộc sống và suy nghĩ cho bản thân sau này hơn. Và những gì tôi gặp phải đó là " Những chàng trai ".
Có lẽ là ra ngoài xã hội nên dạng trai cũng đa dạng hơn những bạn trai trong trường cấp 3 nhưng vẫn có 1 điểm chung là " gái chỉ được cái siêng năng nhưng kém trí và luôn yếu đuối " và " mình là trai sẽ luôn hơn ".
Trong trường bọn con trai thường bàn tán với nhau rằng " con nào " đẹp con nào xấu = các biệt danh hay đặc điểm riêng. Tôi là 1 người tự tin vào bản thân, luôn hoàn thành tốt công việc và thích thử thách bởi vì nó sẽ làm mới chính mình. Với tính cách trên và những việc tôi làm cũng như những lời tôi nói mà bọn con trai đặt nickname là " Đồ Long công chúa" ko thì " Chu Chỉ Nhược " ko thì " Autumn Goddess ". Tình cảm tình yêu thì việc đó là khó tránh trong lứa tuổi teen nhưng đó là suy nghĩ thiển cận của 1 số bạn nữ mơ mộng quá đáng. Đối với tôi thì không cần phải chọn lựa hoàn mĩ nhưng cái gì cũng có nguyên tắc riêng của mình. Rất nhiều anh lớp trên rất thích tôi có lẽ vì cá tính hay vẻ đẹp đây ? Chính vì cái điều này đã dẫn đến nhiều sự việc trực tiếp lẫn gián tiếp khiến tôi bị ba mẹ hạn chế gần như cấm cung ở nhà.
Lúc này tôi bắt đầu chơi game online để giải trí và những trò có đồ họa đẹp như Lineage2 và Granado Espada. Không chơi những server của VN mà tôi chơi những server nước ngoài rate cao nhiều quốc gia khác nhau và cũng gặp không ít chàng trai mạnh mẽ :"> theo đủ kiểu cách.
Luôn luôn tỏ ra hiểu biết và chơi 1 cách hết sức để dẫn đầu đó là điều đầu tiên tôi thấy nhưng rốt cuộc hầu hết những gì tôi hỏi các anh ấy đều " BÍ " và bảo search đi.
Đến khi tôi pvp và giết liên tục thì bảo là em chơi mấy nhân vật skill imba trong khi đó tôi thấy anh ấy chơi còn imba hơn cả tôi ( Team tôi : Lorch - Soho - Calyce vs Team anh ấy : FT - Ele - Emilia với những người biết game GE ). Thua gần như tuyệt đối anh ấy viện hết lý do này và lý do khác tôi cũng mặc kệ anh ấy là ai nổi tiếng ở server GE VN như thế nào ko quan tâm và rồi anh ta quay ra chửi tôi thậm tệ. Quá khó chấp nhận sự thật gái thằng trai trong game online ?
Việc sau đây tôi nói ra không mang tính kỳ thị vùng miền nhưng rõ ràng là như thế theo những gì tôi gặp. Gia đình họ hàng tôi ở Hà Nội và ra khá thường xuyên dịp hè rồi đi chơi nhiều với các anh các chị.
Các chàng trai anh mặc như hoàng tử lời nói thật văn chương và nghe khá hợp lý ( copy từ phim Hàn Quốc hay phim nào không biết ). Các anh luôn nói rằng anh học ĐH Bách Khoa gì đấy luôn học bổng nhưng cho xin cái mã số sinh viên thôi cũng khó khăn quá. Các anh nói rằng anh đang làm việc trường phòng kế hoạch cho công ty tài chính nước ngoài vậy cho em hỏi thuế doanh nghiệp là bao nhiêu ( là 25% chứ không phải thuế GTGT 10% như anh ý trả lời ). Dù ngoài đời lẫn game ảo thì các chàng trai cũng ôm những quả bom ngàn tấn đem làm quà ra mắt phái nữ. So với trong TP HCM thì mức độ các chàng trai chỉ dừng lại ở việc nói quá, nhân viên bán hàng hay IT --> trưởng phòng IT hay kỹ thuật viên, .v.v... chức cao mà nhiều người biết ở ngành mình làm.
Mọi lúc mọi nơi các chàng trai cũng ôm những quả bom ngàn tấn làm quà ra mắt con gái dù biết rằng những cô gái tìm kiếm tình cảm thật sự ghét nhất là dối trá.


17 trẻ trâu, tí tuổi đã tí ta tí tởn, lao đầu lên đây lý do lý trấu. Có bất mãn gì thì cũng ráng mà sống đi, lo ăn lo học, còn mấy kì thi phía trước kìa. Ít nhất thì cũng đợi đến lúc tự kiếm được đồng xu mà mua khoai cho vào mồm thì hãy phán xét này nọ.
 
Đàn ông con trai chỉ có một trái bom với ngòi nổ siêu ngắn,còn đàn bà con gái lại mang 2 trái bom siêu khủng trên mình đấy thôi.

Chắc bạn chủ topic là môt bạn nữ thích chơi GE nghĩ gamevn là forum game nên vào chém gió tí về những trải nghiệm trong game GE ai ngờ post ko đúng chỗ,mà bạn trên mình ức chế gì mà hung hăng vậy,chửi bới đã lại rủ người ta qua forum vnsharing,vậy bạn đinh nghĩa cho mình forum đàng hoàng và không dơ dáy là như thế nào?mà theo mình còn dân tình trong vnsharing vớ vẩn hơn bất kỳ cái box gì trong gamevn này đấy.Hay lại được ''cao nhân'' nào bên ấy soi rõ con đường cách mạng rồi.
 
Topic này + topic tâm sự của San Hô = hấp diêm mắt ng đọc viết bởi 2 con não ngắn but tỏ vẻ nguy hiểm :D

Câu cú thì lủng củng, bên kia thì cũng thế + chữ to in đậm =))
 
Topic này + topic tâm sự của San Hô = hấp diêm mắt ng đọc viết bởi 2 con não ngắn but tỏ vẻ nguy hiểm :D

Câu cú thì lủng củng, bên kia thì cũng thế + chữ to in đậm =))
hehe, thấy vậy cũng vừa làm 1 cái gây chú ý nè, thời thế mà :))
 
Sao mình cứ cảm giác thấy có hồn vía blackaura vất vưởng đâu đây =)))))
 
Nhìn lệ thu cứ tưởng tịnh thu 8-}
 
Dạo này hè tới các em nghỉ nhiều hay sao mà lắm topic nhảm nhí thế nhờ :))

Phải kêu gọi bác Angel siết kỷ luật với bày ra event gì cho đỡ chán. Event baner mùa hè chẳng hạn

VD:

muahe3-1.jpg
 
Các bác ném bom em ý ghê quá
nhưng nói thật
quen đc vài đứa đàn ông ôm boom mà đã coi khinh như này
dám kêu tr'c mặt bạn trai là tôi khinh con trai các anh k :))
nói xong thì cũng đừng mong có chồng nhá
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top