Chả là tối qua em ra quán net chơi game mấy thím ạ. Có hẹn với mấy thằng bên Tàng Thư Viện để chiến LM trong cái game Chiến Ca của bọn VDC ấy.
Ra tới ấy thì full hết máy rồi nên em đánh ngồi chờ. Nhưng tới lúc 8h phải vào rồi mà chẳng thằng nào chịu đứng dậy cả nên em đành giở trò du côn 1 tí.
Em nhìn sang bên phải thì thấy 1 thằng nhóc tầm 13 14 trong góc đang chơi CF. Em lại gần rồi nói rất nhỏ nhẹ là : " Em ơi nhường máy cho anh một tí nhé ".
Nó quay lại nhìn em 1 cái rồi lại nhìn về phía màn hình mà không nói 1 câu nào
Thấy thế em nói to là:" Nhường máy cho anh tí em ơi". Thằng ôn con lắc đầu 1 cái rồi lại quay vào chơi tiếp.
Bực quá thế là em với tay ấn nút ngay vào nút reset máy của nó
Thằng ôn con ngơ ngơ quay lại nhìn em thì nhận được 1 ánh mắt tóe ra lửa
Thế là nó lật đật ra thanh toán còn em ngồi vào máy ấy và bắt đầu chiến đấu . Đang ngồi được 20 phút thì tự nhiên có đứa đập vào vai em, quay ra thì thấy có 3 thằng trẻ trâu cộng thêm thằng ôn kia. Nó hỏi em là tại sao lại bắt nạt em nó.
Em thấy tình thế nguy quá nên bảo là :" Máy nó tự reset chứ mình đâu có làm gì đâu ". Sau đấy lựa lúc chúng nó ko để ý em liền đạp 1 phát vào bụng thằng gần nhất rồi chạy 1 mạch về nhà.
Tưởng chỉ có thế thôi nhưng không ngờ đám trẻ trâu theo em về nhà, tối qua nó đứng trước cổng bảo là sẽ đánh cho em 1 trận nên giờ đang xoắn quá các thím ạ.
Bây giờ làm thế nào để chúng nó bỏ qua mà mình không phải xin lỗi không hả các thím. Em không muốn ăn đánh nhưng mà phải xin lỗi chúng nó thì em thấy hèn hèn thế nào ấy.