[ComicVN] Tân bản Ôn Thuỵ An Quần hiệp truyện

Cover trên facebook tác giả:
465545_390876254295825_1580707340_o.jpg

Tình hình có vẻ là 5 anh trên sẽ là main phần 2 này, vậy thì lần này anh Chẩm sẽ tai qua nạn khỏi. Còn Tiểu Thạch nhìn mặt có vẻ không lương thiện như phần một, chẳng hiểu do tạo hình hay luyện võ công gì mà mắt đỏ ngầu.:|

Cái hình đó chắc edit lại từ phần 1 thôi , chả có gì chắc chắn cả , mắt VTT thì ngay phần 1 là đã là màu đỏ cam như trên , lúc luyện đc PTVHKK thì mới chuyển sang đỏ đậm ,nhưng đồng ý 1 phần là anh TMC khó mà chết đc . Trong bộ nào ảnh cũng sống dai lắm , ko những dai mà còn giàu nữa , trong TDDB thì đc 8/10 kho báu đường môn , trong QHT 1 thì là quần long chi thủ
 
Chỉnh sửa cuối:
Đưa từ trang 33 rồi chú ơi:1cool_byebye:
 
Ai lại chơi 1 cái link như thế, đọc lướt dễ bỏ lắm.

Làm nguyên cái hình tổ bố cho hoành.
 
anh Lôi Tổn cả 2 phần đều đc pr khá khắm nhưng lúc đánh nhau thì bèo vãi đạn, tiếc cho a Tổn chưa kịp cắn thuốc lắc.

có 2 char phản diện về trời rùi, lần sau chắc có 1 chính diện lên bảng, vote Thích Thiếu Thương 1 phiếu :D
 
Theo cái hình, nếu đúng là cho phần 2 thì anh Thạch có khi thành ma đầu phần này. Còn Truy Mệnh chắc thành buddy mới của anh Q7.
 
http://www.allycomics.com/cover/15614/
đã có chap mới, dự là anh Mệnh sẽ thay anh Thạch làm huynh đệ với a 7 vì mấy tình tiết của a Thạch ở phần 1 thì anh Mệnh đã nhảy vào ráo (gặp thằng Phi (nói chung cho cả thằng họ Tô và họ Bạch) ở quán rượu, gặp Ôn Nhu ở miếu, 8 với Nhu lúc anh 7 chơi trồng chuối), còn gì nữa thì chờ tiếp.

mà anh Chẫm phần này chắc imba lắm, thấy có bức tranh mà cái bóng của anh Chẫm đứng chắn trc đầu anh Châu khá bá đạo.
 
Chẫm ghê là đúng rồi, bản này hình như hắn có bị bệnh lao đâu
Thằng em ko chết--------------> ko có trận đánh chểt nhầm con người yêu----> phổi khỏe :D


P.s : vừa xem chap mới, vẫn ho thưa các bạn T______________________T
 
Chỉnh sửa cuối:
Ôn Nhu phần này có vẻ võ công lên ghê gớm đây :)) ... móa 2 em ngon thế mà lão gi em của gia cat không ăn lại còn giết tiếc quá :6cool_beat_brick: ... không biết an Tô đang tính bày kế gi đây .
 
Công lực của Quan Thất xuống quá. Hồi trước giết 2 thằng trong miếu mà tụi nó ko hay ko biết, giờ cũng dây dưa 1 lúc mới giết đc :(
 
^ cái đấy mấy chap trước đã nói rồi mà :2cool_go:
 
Thì biết là thế, nhưng mà vẫn thấy xuống xuống quá...

Mà em Ôn Nhu phần này có vẻ thông minh với võ công cao hơn con bé nửa nạc nửa mỡ trong phần cũ, nhỉ :-?
 
Chap 4 này có nói giao tình gì đấy giữa Châu và Chẫm. Hy vọng phần này Châu vẫn bá đạo như phần trước, đừng bị dìm quá đáng :-s
 
Phần trước anh Châu bị dìm hàng sao ;)), nguyên đám cha cướp biển mướn về còn bị ảnh làm thịt ráo trọi.
 
Vừa xem xong chap mới, có vẻ như anh Châu phần này cùi bắp hơn phần 1 vì cái cuốn bí kíp ảnh cầm hình như là Phiên Thiên Tam Thập Lục Lộ Kỳ bá đạo của ảnh mà bị mất 1 góc, chắc anh Châu chưa luyện được. Vậy ko biết phần này sẽ dùng võ công gì đây, ko lẽ là Thiên Địa Bá Quyền =))
 
Vừa xem xong chap mới, có vẻ như anh Châu phần này cùi bắp hơn phần 1 vì cái cuốn bí kíp ảnh cầm hình như là Phiên Thiên Tam Thập Lục Lộ Kỳ bá đạo của ảnh mà bị mất 1 góc, chắc anh Châu chưa luyện được. Vậy ko biết phần này sẽ dùng võ công gì đây, ko lẽ là Thiên Địa Bá Quyền =))

Dùng niềm tin=))
Nhất dĩ quán chi thần công =))
 
Phần trước anh Châu bị dìm hàng sao ;)), nguyên đám cha cướp biển mướn về còn bị ảnh làm thịt ráo trọi.

Thì có nói phần trước bị dìm đâu, phần trước ảnh bá đạo vậy. Ý mình là mong phần này ảnh vẫn thế chứ đừng có bị dìm hàng. Phần trước xem xong kết nhất anh này đấy :D
 
Hồ Hồ anh TMC ho lao vẫn ho lao , căn bệnh đi với tạo hình dù có nhảy qua thế giới nào cũng ko hết đc , anh châu thì để cuốn bí kip ở đâu mà chó ngoặm hết 1 khúc phí thế , ngày từ lúc đâu cho anh 7 gặp truy mệnh cái kiểu như phần 1 giống VTT là nghi nghi rồi , cũng ko sao i like it , hi vọng phần này truy mệnh cũng có thể trở thành huynh đệ với truy mệnh , còn bé Ôn Nhu phần này đc buff kha khá rồi cả võ lẫn đầu óc hi vọng phần này bớt khùng với lanh chanh
 
Chỉnh sửa cuối:
Ho lao thối phổi bệnh tật đầy mình của anh Chẩm là đi từ trong truyện ra rồi, khó bỏ được.

Mà hồi bữa quay lại đọc TDDB thấy quả tạo hình của anh Chẩm cứ như alien ấy >__<
 
Ho lao thối phổi bệnh tật đầy mình của anh Chẩm là đi từ trong truyện ra rồi, khó bỏ được.

Mà hồi bữa quay lại đọc TDDB thấy quả tạo hình của anh Chẩm cứ như alien ấy >__<

Lol tại cái tóc của ảnh kiểu như Vegeta super saiyan 3 vậy kó đở , may phần QHT này tác giả khuyến mãi cho cái nón nên nhìn bớt hói , cái chap này thì chỉ cầu ra tiếng việt lẹ nhiều tình tiết bí ẩn quá , LTC thì bị cha già mình và TMC làm đau đầu , TMC thì lại bị N13H làm cho tắm mồ hôi , anh 7 nghe đc tin gì đó mà lại nộ hỏa xung thiên
 
Back
Top