Đã kéo và đã chiến, hình ảnh khá đỉnh nhất là hiệu ứng nắng, nhưng mặt ng nhìn bựa bựa, phải chi dc 1 góc của ME hay M2 thì hay nhỉ. Các động tác chạy nhảy bắn khá mượt, khoái nhất áo tàng hình nên như crysis 2 vậy, bạn có 2 hướng chiến đấu là ẩn mình rồi luồng sau lưng thoáng cái là mọi chuyện đều diễn ra trong yên lặng, nhưng nếu muốn náo nhiệt thì cứ làm rambo xả súng loạn xạ vào bọn lính, nhưng báo trước là màn 2 mà chỉ cần nhả 1 viên ra là restar ngay nhé

Súng có thể upgrade........... theo ý thích và có 4 tab để tự chọn là control (độ chính xác), range (tầm bắn), power (sức mạnh) và maneuverability (tính cơ động) nên các bác cứ thoải mái nhưng mới vào thì chắc ko có sự chọn lựa nên có sao dùng vậy thôi, càng về sau càng nhiều phụ kiện lúc đó tha hồ mà chế. Mỗi màn dc đem theo 3 cây nhưng trong đó 2 cây chính phải chia ra là 1 cây dùng cho rambo và cây còn lại phải có nòng hãm thanh dể phòng trường hợp gặp màn theo lối đánh úp mà ko có súng hãm thanh thì chỉ có restar thôi. Tui hiện tới màn 3 rồi nhưng ko nói thme6 vì sợ gây mất hứng lại chửi tui, he