RTK mặc dù khiến không ít người chán nản bởi ý tưởng, đồ họa, âm thanh nghèo nào. Nhưng dù sao cũng đáng để ngẫm nghĩ chiến thuật đúng không nè. Hôm nay, tôi xin tường thuật lại trận đấu sống còn của liên minh Lưu Bị - Lử Bố vs Tôn Quyền - Tào Tháo
Vào tháng 3 năm 558, sau khi Lưu Bị đại phá tây xuyên, mở rộng lên phía bắc, đánh bại Tư Mã Ý - nắm trong tay hơn 100 vạn đại quân. Đến lúc này, Lưu Bị nắm giữ hơn nửa đất nước trung hoa. Kẻ thù lớn nhất của Lưu Bị lúc này là Tôn Quyền và Tào Tháo. Đứng trước mối nguy hại ấy, Tào Tháo và Tôn Quyền đã bắt tay nhau chống lại Lưu Bị. Vì vâỵ, trận chiến tại thành Lạc Dương sẽ là bước ngoặt để Lưu Bị tiến dần sang phía Đông (Giống Tào Tháo trước trận Xích Bích).
Nhận định:
_ Thành Lạc Dương vô cùng kiên cố: Bằng chứng là He Jin và cả Tào Tháo đã từng mang hơn 5 6 vạn quân vẫn không thể công được thành Lạc Dương.
_ Thủ thành trấn giữ là 3 đại tướng của Tôn Quyền: Lục Tốn, Chu Thái và Hoàng Cái. Đặc biệt Lục Tốn có skill Fire vô cùng lợi hại. Buff 1 cái 1 đạo quân mất từ 1k --> 3k người. Còn chưa nói bị choáng nữa.
_ Liên minh Tôn Tào có hơn 20 vạn quân.
Biện pháp cấp bách:
_ Liên minh ngay lập tức với Lử Bố ở phía Đông thành Lạc Dương.
Thống kê quân số:
Phe ta:
_ 4 tướng: Tư Mã Ý, Mã Siêu, Từ Thứ, Triệu Vân
_ 1 quân sư: Gia Cát Lượng
_ 1 chiến xa: Trương Dực
_ 4 tưởng trợ chiến: Lử Bố, Trương Lương, Cao Thuận, Ngụy Tục
--> Tổng số quân tham chiến: 12 vạn 8000 quân (Lưu Bị) + 7 vạn 500 quân (Lử Bố)
Phe thủ thành:
_ 6 tướng: Lục Tốn, Chu Thái, Hoàng Cái, Hoàng Phủ Tung, Trần Chân, Dương Hựu
_ 4 tướng trợ chiến: Tào Hồng, Nhạc Tiến, Ngưu Kim, Phan Chương
--> Tổng số quân tham chiến: 16 vạn 7624 (Tôn Quyền) + 5 vạn (Tào Tháo)
Trận chiến bắt đầu:
_ Khi bước vào trận, mình đoán, do quân của Tôn Quyền đông hơn, do đó khả năng toàn quân sẽ xuất thành để sáp lá cà với quân ta. Do đó tôi sẽ vạch ra hướng đi của quân Tôn Quyền
_ Tôi quyết định tiến quân qua bên phải, để quân của Lử Bố áp chiến với Tôn Quyền. Khi ấy ta sẽ vòng ra phía sau để tấn công, đồng thời phá thành, ngắt đường lui quân của Tôn Quyền.

_ Tuy nhiên, ngoài dự đoán của tôi, quân của Tôn Quyền núp luôn trong nhà. Do đó khả năng quân ta thiệt hại nặng nề nếu đồng loạt phá thành. Bởi 7/10 đạo quân của Tôn Tào là ARC (Đội cung tên). Do đó tôi tiến hành dùng bát quái trận trước cổng thành Tây Nam. Kế đến lấy chiến xa của Trương Dực tấn công thành. Mục đích là để cho quân của Tôn Quyền ngỡ rằng chỉ có Trương Dực công thành, sẽ đem quân ra đánh.

_ Thế là 1 đạo quân đã tự ý xuất thành: đó là Chu Thái. Mục tiêu là bắt sống thằng này.

_ Tuy nhiên, Lục Tốn không phải tay vừa, anh ta cùng Trần Chân đã ra xuất quân tại cổng thành Đông Nam, nhằm đánh úp trại của ta. Rất may, Trương Lương và Phan Chương đã kịp thời chặn tại cổng.

_ Lúc này, 2 đạo quân đang dùng thuật ẩn thân của Gia Cát Lượng đồng loạt xuất quân. 1 đạo quân của Mã Siêu sang phía Đông hỗ trợ Trương Lương, 1 đạo quân của Tư Mã Ý sang phía Tây bắt sống Chu Thái.



_ Lúc này, cổng Đông Nam bị đánh vô cùng rát, do đó Mã Siêu đã nhanh chóng lui quân, hội ngộ với Tư Mã Ý, Từ Thứ, Triệu Vân, Gia Cát Lượng tại phía Tây.

_ Sau khi Trương Lương lui quân, Từ Thứ và Mã Siêu dàn trận ở phía Đông phòng hờ quân Tôn Quyền đuổi theo.

_ Tuy nhiên, quân của Tôn Quyền không đuổi theo, mà sang phía Đông để giải phóng cổng thành Tây Nam. Lử Bố bị bao vây, Trương Dực suýt chết trận.
_ Lúc này, tôi cho quân của Lưu Bị đồng loạt tấn công thành Đông Nam.

_ Tất nhiên, đạo quân chủ lực của Tôn Quyền chẳng để yên, liên sang phía Đông phòng thủ. Lúc này tôi cho đội quân của Lưu Bị dùng kế lui binh. Kế cũ nhưng lại dùng được. Ngưu Kim của Tào Tháo bỏ thành đuổi theo. Ngay lập tức, Gia Cát Lượng dùng Bát Trận Đồ nhằm bắt sống bé Ngưu Kim

_ Ngưu Kim bỏ chạy, Triệu Vân, Từ Thứ dùng kế phân tâm. Khiến đạo quân chủ lực dồn qua bên mặt trận phía Đông.


_ Lúc này, quân của Tôn Quyền rối tung rối mù lên với Liên Hoàn Kế của Gia Cát Lượng rồi.








Kết quả đã nói lên tất cả đây là trận chiến với nhiều kế sách đã được đưa ra. Mặc dù, lực lượng 2 bên không chênh lệch mấy, phe ta lại có nhiều đại tướng. Nhưng để chiến thắng mà hạn chế thương vong đến mức ít nhất có thể là điều cần phải theo đuổi và rèn luyện. Rất mong nhận được đóng góp của các bạn ^^.
---------- Post added at 22:15 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
Phút thứ 530 bị trùng. Xin mod bổ sung tấm hình trùng thứ 2 bằng tấm này. Để bài viết được hoàn chỉnh hơn. Xin cám ơn.

---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
Tấm hình phút thứ 530 bị trùng. Xin mod xóa tầm hình bị trùng thứ 2, thay bằng tấm hình này để bài viết được hoàn chỉnh.
[url]http://nn0.upanh.com/b4.s27.d1/2dcffba6205e6235f2f3a0cad708e3be_46416960.16.jpg
Ngoài ra, ở đoạn
Tấm hình phía dưới link lúc hư lúc xem được. Nếu hư, xin mod thay bằng link này luôn:
http://nn3.upanh.com/b1.s29.d4/7405fa0010611680d18b0e961d1ea944_46417573.map.jpg
Xin cám ơn
---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 22:28 ----------
Giữa phút thứ 647 ~ 559 có 1 tấm bị hư. Xin mod up lại dùm. Hix, trang upanh.com muốn điên với nó.
http://nn3.upanh.com/b2.s28.d1/6ab40e3e4220b840799de0a9ca1e8ff6_46418423.13.jpg
Vào tháng 3 năm 558, sau khi Lưu Bị đại phá tây xuyên, mở rộng lên phía bắc, đánh bại Tư Mã Ý - nắm trong tay hơn 100 vạn đại quân. Đến lúc này, Lưu Bị nắm giữ hơn nửa đất nước trung hoa. Kẻ thù lớn nhất của Lưu Bị lúc này là Tôn Quyền và Tào Tháo. Đứng trước mối nguy hại ấy, Tào Tháo và Tôn Quyền đã bắt tay nhau chống lại Lưu Bị. Vì vâỵ, trận chiến tại thành Lạc Dương sẽ là bước ngoặt để Lưu Bị tiến dần sang phía Đông (Giống Tào Tháo trước trận Xích Bích).
Nhận định:
_ Thành Lạc Dương vô cùng kiên cố: Bằng chứng là He Jin và cả Tào Tháo đã từng mang hơn 5 6 vạn quân vẫn không thể công được thành Lạc Dương.
_ Thủ thành trấn giữ là 3 đại tướng của Tôn Quyền: Lục Tốn, Chu Thái và Hoàng Cái. Đặc biệt Lục Tốn có skill Fire vô cùng lợi hại. Buff 1 cái 1 đạo quân mất từ 1k --> 3k người. Còn chưa nói bị choáng nữa.
_ Liên minh Tôn Tào có hơn 20 vạn quân.
Biện pháp cấp bách:
_ Liên minh ngay lập tức với Lử Bố ở phía Đông thành Lạc Dương.
Thống kê quân số:
Phe ta:
_ 4 tướng: Tư Mã Ý, Mã Siêu, Từ Thứ, Triệu Vân
_ 1 quân sư: Gia Cát Lượng
_ 1 chiến xa: Trương Dực
_ 4 tưởng trợ chiến: Lử Bố, Trương Lương, Cao Thuận, Ngụy Tục
--> Tổng số quân tham chiến: 12 vạn 8000 quân (Lưu Bị) + 7 vạn 500 quân (Lử Bố)
Phe thủ thành:
_ 6 tướng: Lục Tốn, Chu Thái, Hoàng Cái, Hoàng Phủ Tung, Trần Chân, Dương Hựu
_ 4 tướng trợ chiến: Tào Hồng, Nhạc Tiến, Ngưu Kim, Phan Chương
--> Tổng số quân tham chiến: 16 vạn 7624 (Tôn Quyền) + 5 vạn (Tào Tháo)
Trận chiến bắt đầu:
_ Khi bước vào trận, mình đoán, do quân của Tôn Quyền đông hơn, do đó khả năng toàn quân sẽ xuất thành để sáp lá cà với quân ta. Do đó tôi sẽ vạch ra hướng đi của quân Tôn Quyền
_ Tôi quyết định tiến quân qua bên phải, để quân của Lử Bố áp chiến với Tôn Quyền. Khi ấy ta sẽ vòng ra phía sau để tấn công, đồng thời phá thành, ngắt đường lui quân của Tôn Quyền.

_ Tuy nhiên, ngoài dự đoán của tôi, quân của Tôn Quyền núp luôn trong nhà. Do đó khả năng quân ta thiệt hại nặng nề nếu đồng loạt phá thành. Bởi 7/10 đạo quân của Tôn Tào là ARC (Đội cung tên). Do đó tôi tiến hành dùng bát quái trận trước cổng thành Tây Nam. Kế đến lấy chiến xa của Trương Dực tấn công thành. Mục đích là để cho quân của Tôn Quyền ngỡ rằng chỉ có Trương Dực công thành, sẽ đem quân ra đánh.

_ Thế là 1 đạo quân đã tự ý xuất thành: đó là Chu Thái. Mục tiêu là bắt sống thằng này.

_ Tuy nhiên, Lục Tốn không phải tay vừa, anh ta cùng Trần Chân đã ra xuất quân tại cổng thành Đông Nam, nhằm đánh úp trại của ta. Rất may, Trương Lương và Phan Chương đã kịp thời chặn tại cổng.

_ Lúc này, 2 đạo quân đang dùng thuật ẩn thân của Gia Cát Lượng đồng loạt xuất quân. 1 đạo quân của Mã Siêu sang phía Đông hỗ trợ Trương Lương, 1 đạo quân của Tư Mã Ý sang phía Tây bắt sống Chu Thái.



_ Lúc này, cổng Đông Nam bị đánh vô cùng rát, do đó Mã Siêu đã nhanh chóng lui quân, hội ngộ với Tư Mã Ý, Từ Thứ, Triệu Vân, Gia Cát Lượng tại phía Tây.

_ Sau khi Trương Lương lui quân, Từ Thứ và Mã Siêu dàn trận ở phía Đông phòng hờ quân Tôn Quyền đuổi theo.

_ Tuy nhiên, quân của Tôn Quyền không đuổi theo, mà sang phía Đông để giải phóng cổng thành Tây Nam. Lử Bố bị bao vây, Trương Dực suýt chết trận.
_ Lúc này, tôi cho quân của Lưu Bị đồng loạt tấn công thành Đông Nam.

_ Tất nhiên, đạo quân chủ lực của Tôn Quyền chẳng để yên, liên sang phía Đông phòng thủ. Lúc này tôi cho đội quân của Lưu Bị dùng kế lui binh. Kế cũ nhưng lại dùng được. Ngưu Kim của Tào Tháo bỏ thành đuổi theo. Ngay lập tức, Gia Cát Lượng dùng Bát Trận Đồ nhằm bắt sống bé Ngưu Kim

_ Ngưu Kim bỏ chạy, Triệu Vân, Từ Thứ dùng kế phân tâm. Khiến đạo quân chủ lực dồn qua bên mặt trận phía Đông.


_ Lúc này, quân của Tôn Quyền rối tung rối mù lên với Liên Hoàn Kế của Gia Cát Lượng rồi.








Kết quả đã nói lên tất cả đây là trận chiến với nhiều kế sách đã được đưa ra. Mặc dù, lực lượng 2 bên không chênh lệch mấy, phe ta lại có nhiều đại tướng. Nhưng để chiến thắng mà hạn chế thương vong đến mức ít nhất có thể là điều cần phải theo đuổi và rèn luyện. Rất mong nhận được đóng góp của các bạn ^^.
---------- Post added at 22:15 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
Phút thứ 530 bị trùng. Xin mod bổ sung tấm hình trùng thứ 2 bằng tấm này. Để bài viết được hoàn chỉnh hơn. Xin cám ơn.

---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
Tấm hình phút thứ 530 bị trùng. Xin mod xóa tầm hình bị trùng thứ 2, thay bằng tấm hình này để bài viết được hoàn chỉnh.
[url]http://nn0.upanh.com/b4.s27.d1/2dcffba6205e6235f2f3a0cad708e3be_46416960.16.jpg
Ngoài ra, ở đoạn
Trận chiến bắt đầu:
_ Khi bước vào trận, mình đoán, do quân của Tôn Quyền đông hơn, do đó khả năng toàn quân sẽ xuất thành để sáp lá cà với quân ta. Do đó tôi sẽ vạch ra hướng đi của quân Tôn Quyền
Tấm hình phía dưới link lúc hư lúc xem được. Nếu hư, xin mod thay bằng link này luôn:
http://nn3.upanh.com/b1.s29.d4/7405fa0010611680d18b0e961d1ea944_46417573.map.jpg
Xin cám ơn
---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 22:28 ----------
Giữa phút thứ 647 ~ 559 có 1 tấm bị hư. Xin mod up lại dùm. Hix, trang upanh.com muốn điên với nó.
http://nn3.upanh.com/b2.s28.d1/6ab40e3e4220b840799de0a9ca1e8ff6_46418423.13.jpg




.
