(*≧▽≦) Ve ve hè về - Chat chit chụt chụt (^o^. )

Status
Không mở trả lời sau này.
đóng nhầm tài khoản khác rồi chứ gì ;))
 
ko , nó gửi pass cho anh rồi nhưng anh ko biết dùng ở chỗ nào , tiền trừ trực tiếp trong tài khoản của anh
Kanade%20018.jpg
 
nick 2008 thì bao h mới lên lão làng đây :6cool_surrender:
 
2 năm nữa, cứ thong thả mà lên 500 bài ;))
mà lên lão l` có cái vẹo gì mà lắm đứa cứ thích lên :@)
 
Trong 2 năm nếu nỗ lực chắc cũng được tầm 10k post rồi :)
 
cái living things nghe dở đừng hỏi.
lần đầu tiên ta xóa linkin park album ngay sau khi nghe xong.

thất vọng quá :(
 
Hoạt động 6 năm thì lên lão làng nhỉ :)) Có lẽ ở đây mỗi bà rè là ko thích lên thôi :))
Cơ mà mình cũng ko thích nếu có 8k hay 9k post, lúc đó thích cái rank hơn :">
 
cái living things nghe dở đừng hỏi.
lần đầu tiên ta xóa linkin park album ngay sau khi nghe xong.

thất vọng quá :(

LP giờ xuống rồi, mất chất lắm
mỗi bài lies greed misery thì nghe được, nhưng sau 3~4 ngày rồi cũng quên luôn =.=
 
vừa đi chuyển nhà cho 2 em về , mệt vãi chưởng , tóm tắt như sau :
2 h mình qua trời mưa toàn nước , gọi điện cho thằng đực rựa kia bảo nó dẫn tới nhà cần chuyển thì nó bảo mưa chờ tạnh , mà 3 h thằng chủ nhà nó đòi phòng rồi nên phải chuyển , gọi điện bảo thằng não phẳng kia lần 2 bảo nó chỉ đường đi , nó chỉ mà ngu vkl cơ , dm nhà nó đi từ 3h mà 5h30 đến nơi , đồ thì nặng , mà 2 con đó bé tí mà mạng nhiều đồ kinh , 3 cái va li to vật , tức thằng ngu đó mình mở 3g lên , thế là nhận tin nhắn trừ tiền trong tài khoản ngân hàng luôn 4000 yen , vãi chưởng , thôi , đã đưa chân thì phải chấp nhận , dến ga tàu , móa nhà nó thằng ngu đó bảo của số 2 trong khi có 2 cửa số 2 , mà cái ga osaka cũng bựa lắm , làm liều đi thử 1 cửa ---- > về vị trí cũ :| , móa , trên người kéo hơn 50 cân mà ta có 55 cân :|
đi lại tăng 2 , đến hỏi cái thằng bán vé , nó hướng dẫn mua vé 120 yen , đút vào dek đc :-w , ra hỏi nó thì nó nói cái mịe gì ấy lục toàn bộ từ vựng trong não ra ko biết ( về sau mới biết đó là hãng đường sắt ) chờ 1h đồng hồ cuối cùng cứu tinh cũng đến , tuy là gái nhưng ít ra ko khốn nạn như thằng kia , giúp mình vài cái bịch , mà lần đầu tiên mình thấy cái máy đút 2 vé tàu điện , và biết thêm ở nhật nhiều hãng tàu điện , mà thằng nv nó cũng chả ra làm sao , chỉ như cục hạch , cứ dửng dưng
kết luận hôm nay tức thằng não phẳng đó + thiệt hại khoảng 7000 yen :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top