Noctis.Caelum
Mr & Ms Pac-Man
- 13/7/09
- 252
- 13
Chuyện là thế này,
Mình thì ngoại hình bình thường, gia đình khá giả tí chứ cũng chả phải giàu, ăn nói, tài vặt cũng bình thường nốt, nói chung là 1 người hết sức bình thường như bao người khác.
Vậy mà chả hiểu sao có tới 4 đứa con gái lại đi thích mình và chủ động tấn công mình trước >.<
3 lần đầu thì là 1 đứa bạn cấp 2, 1 đứa bạn ở ILA và 1 đứa bạn lớp 12. Cả 3 người đó cũng chỉ là bạn bình thường, ko thân, gặp trong lớp tới hết năm rồi thôi cũng chả gặp lại nữa nên mình ignore.
Nhưng tới lần này ở đại học thì mình ko ignore đc. Con bé T này tương đối thân với mình, cả 2 đi chơi với nhau cũng nhiều (đi nguyên đám bạn chứ ko phải đi riêng), mình cũng quý T, nhưng chỉ theo kiểu best friend thôi chứ ko phải yêu.
T là con gái nhà lành, nên ko dám chủ động nhiều, cách thể hiện của T cũng nhẹ nhàng bóng gió. Nhưng chính vì T cứ "bóng gió" như thế nên mình cứ làm ngơ như ko biết suốt 3 tháng nay để hi vọng T sẽ quên mình đi.
Mọi chuện mình tường vậy là xong mà ai ngờ hôm vừa rồi cả đám cùng đi chơi T làm bạo quá. Mình và 1 người bạn đang lái xe ngồi phía trước, T và 2 đứa con gái nữa ngồi sau, trong xe thì tối chả thấy gì. Mình gác 1 tay ra sau ghế thì bất ngờ T nắm lấy tay mình, cũng đâu khoảng hơn 1 phút mới bỏ ra. Lúc đó mình cũng chết cứng, chả nhẽ lại giật tay ra thì cũng kì. Mình biết T làm như vậy là để thể hiện công khai với mình cho mình ko "chạy" đc nữa.
Theo các bác thì bây giờ mình nên nói thẳng hay là tiếp tục im lặng. Nói thật là mình cũng cảm thấy áy náy vì T khá thân với mình, lại sẽ còn gặp nhau nhiều.... T cũng thuộc loại con gái đàng hoàng, có phần nhạy cảm nên mình ko muốn làm T tổn thương.
Có muốn nói ra cũng ko biết bắt đầu từ đâu, chỉ sợ lại làm nó giận mà mất đi 1 người bạn....
Các bác cho mình xin ý kiến. Nghiêm túc nha các bác. Thanks all.
Mình thì ngoại hình bình thường, gia đình khá giả tí chứ cũng chả phải giàu, ăn nói, tài vặt cũng bình thường nốt, nói chung là 1 người hết sức bình thường như bao người khác.
Vậy mà chả hiểu sao có tới 4 đứa con gái lại đi thích mình và chủ động tấn công mình trước >.<
3 lần đầu thì là 1 đứa bạn cấp 2, 1 đứa bạn ở ILA và 1 đứa bạn lớp 12. Cả 3 người đó cũng chỉ là bạn bình thường, ko thân, gặp trong lớp tới hết năm rồi thôi cũng chả gặp lại nữa nên mình ignore.
Nhưng tới lần này ở đại học thì mình ko ignore đc. Con bé T này tương đối thân với mình, cả 2 đi chơi với nhau cũng nhiều (đi nguyên đám bạn chứ ko phải đi riêng), mình cũng quý T, nhưng chỉ theo kiểu best friend thôi chứ ko phải yêu.
T là con gái nhà lành, nên ko dám chủ động nhiều, cách thể hiện của T cũng nhẹ nhàng bóng gió. Nhưng chính vì T cứ "bóng gió" như thế nên mình cứ làm ngơ như ko biết suốt 3 tháng nay để hi vọng T sẽ quên mình đi.
Mọi chuện mình tường vậy là xong mà ai ngờ hôm vừa rồi cả đám cùng đi chơi T làm bạo quá. Mình và 1 người bạn đang lái xe ngồi phía trước, T và 2 đứa con gái nữa ngồi sau, trong xe thì tối chả thấy gì. Mình gác 1 tay ra sau ghế thì bất ngờ T nắm lấy tay mình, cũng đâu khoảng hơn 1 phút mới bỏ ra. Lúc đó mình cũng chết cứng, chả nhẽ lại giật tay ra thì cũng kì. Mình biết T làm như vậy là để thể hiện công khai với mình cho mình ko "chạy" đc nữa.
Theo các bác thì bây giờ mình nên nói thẳng hay là tiếp tục im lặng. Nói thật là mình cũng cảm thấy áy náy vì T khá thân với mình, lại sẽ còn gặp nhau nhiều.... T cũng thuộc loại con gái đàng hoàng, có phần nhạy cảm nên mình ko muốn làm T tổn thương.
Có muốn nói ra cũng ko biết bắt đầu từ đâu, chỉ sợ lại làm nó giận mà mất đi 1 người bạn....
Các bác cho mình xin ý kiến. Nghiêm túc nha các bác. Thanks all.
kiêu thế bạn ơi, hiền lành gia giáo thế chắc ko xinh nên ko xúc phỏng, hay bạn gay cmnr 



cặp kè thì mau chán chứ làm gì,suốt ngày chỉ lo công việc thì cũng mau nản thôi!
