Tui đang chơi monk, lv 60, nhưng mãi không qua được act 2 inferno. =.=! Nản nhất là gặp mấy thằng elites lùn cầm chùy, đốt lửa, waller, đang chạy kéo lại gần đập, lại còn cái chiêu có cái hình đầu sọ ở góc phải màn hình mới sợ (tui có lúc oánh còn con cuối, nó còn có 1 tí tí máu, chơi chiêu đó 1 cái máu tui rút từ đầu tới cuối. 49k hp, 60 resist, 10k armor, 13k dps). Còn mấy con xịt xịt như muỗi ở đầu act 2. Một đàn mà khoảng 5 con xịt 5 cục/con là rồi về nhà nhìn bà Leah liên tục. Oánh cái gì mà đau không chịu được.
Thú thật là bây giờ sợ elites inferno còn hơn gì, nhất là mấy ông nội chơi đốt lửa. Co-op thì toàn wizard, DH. Rầu gì đâu.
Chiêu crippling wave thì mạnh nhưng lấy spirit lâu quá chừng, binding flash thì 30s cooldown (nội ngồi mà đợi cooldown thì mấy thằng elites đã tiễn về trời). Tui thì nói thật, không phải chê chiếc hay móc ngoéo gì đâu. Có phương pháp gì đánh elites không?