À, tại chơi xong rùi cho nên hiếm khi vào lại.
Đánh giá thì cũng được, tuy nhiên có phần hơi nhàm chán vì mạch truyện cứ lặp đi lặp lại, ví dụ gặp con Boss nào cũng kiểu như lao vào tấn công không biết suy nghĩ, đánh thắng rồi chửi nó ngu, chết đáng đời. Đánh mấy con trùm phụ thì lúc nào cũng đại khái như "con trùm này cũng ghê thật đấy".
Nhân vật thiếu cá tính riêng, có cảm giác đứa nào cũng như đứa nào.
Một số chỗ đánh đố người chơi kiểu như không có hướng dẫn thì còn lâu mới hoàn thành được, ví dụ như đoạn nhấn công tắc ra 3 màu khác nhau, người chơi sẽ gặp khó khăn vì phải thử liên tục các trường hợp 3 màu trùng nhau, 3 màu khác nhau, rùi lỡ 2 màu giống 1 màu khác...hoặc như chỗ đánh Hades bật 4 màu khác nhau, người ta sẽ chẳng biết nên sắp xếp thế nào, ít ra phải có gợi ý nhỏ hay gì đó (hoặc có mà tui không để ý).
Phần nhạc Battle nhiều khi đánh lâu quá thị tắc tiếng luôn, ngoài ra khi đánh Boss đôi, mình giết 1 con thì bùm xẹt cái rùi cũng mất tiếng luôn.
Trang bị giáp trong Game có vẻ mờ nhạt, đeo hay không cũng không khác gì nhau mấy, toàn phụ thuộc Accessory. Shell, Protect hầu như chẳng thấy tác dụng, có cái Mighty thì còn xài được, nhân vật chênh lệch chừng 10 Level cũng không khác gì nhau mấy. Sức mạnh của quái vật thiếu cân bằng, vào 1 nơi có thể đồng thời gặp con cực trâu và con cực gà, mà tỉ lệ xuất hiện cũng ngang nhau. Phép của quái vật đánh 1 lần dính cả 4 mà toàn trên nửa bình (nếu không đeo nhẫn kháng thì có khi chết luôn), mà lại có thể xuất hiện 2-3 con trong 1 trận, phải nghĩ đến trường hợp người ta chết nhảm khi bị chọc từ sau lưng rồi 2 con quái nó cùng xài chiêu trong 1 lượt thì sao. Nói chung quái vật thường với Boss sức mạnh ngang nhau, chỉ khác là Boss nhiều máu hơn.
Phần Ending sến quá, định quay lại cảnh giết trùm và Ending làm kỷ niệm mà xem xong đổi ý luôn. Âm nhạc thì ổn.
Nhưng mà nói chung làm được đến mức này đã là rất tuyệt rồi.
By the way, nhờ cái đoạn cuối mà biết mặt lão Basaf.