LuckyQuen
Donkey Kong
- 14/5/09
- 349
- 31
Tình hình là GF mình đang buồn và đã về quê , thằng em của e ý vs em ý nói là về lấy chồng . càng rắc rối thêm là thằng e của BG nói mình muốn nói gì thì nói mau lên kẻo không có cơ hội .
trong thâm tâm của mình , mình đã hiểu câu nói đó nhưng lại chần chừ vì 2 lý do khách quan , mình là thằng cũng chẳng ra gì tương lai mịt mù nếu giữ chân em ý lại thì có thể sẽ làm cuộc đời của em thêm đau khổ . Tình cảm của mình đang bị sự chi phối giữa 2 suy nghĩ
1 . sống trong im lặng và để cho em lấy chồng và mong e sẽ tìm dc người mình yêu thương
2 . muốn e ở bên cạnh mình suốt cuộc đời còn lại nhưng đây lại là sự ích kỷ của mình
-- quen với em cũng đã 1 thời gian nhưng mình lại không bày tỏ tình cảm với lý do là e cư xử với mình giống như bạn bè nên mình giữ khoảng cách . có thể vì điều này mà làm em ý có ý định đó
- xin mọi người giúp đỡ và cho em ý kiến .(Nếu khuyên mình giữ em ý thì phải bày tỏ tình cảm như thế nào cho thỏa đáng)
--- em ý ở Đồng Nai , còn mình sống ở SG . Nhà dì của em ấy thì gần nhà mình .
trong thâm tâm của mình , mình đã hiểu câu nói đó nhưng lại chần chừ vì 2 lý do khách quan , mình là thằng cũng chẳng ra gì tương lai mịt mù nếu giữ chân em ý lại thì có thể sẽ làm cuộc đời của em thêm đau khổ . Tình cảm của mình đang bị sự chi phối giữa 2 suy nghĩ
1 . sống trong im lặng và để cho em lấy chồng và mong e sẽ tìm dc người mình yêu thương
2 . muốn e ở bên cạnh mình suốt cuộc đời còn lại nhưng đây lại là sự ích kỷ của mình
-- quen với em cũng đã 1 thời gian nhưng mình lại không bày tỏ tình cảm với lý do là e cư xử với mình giống như bạn bè nên mình giữ khoảng cách . có thể vì điều này mà làm em ý có ý định đó
- xin mọi người giúp đỡ và cho em ý kiến .(Nếu khuyên mình giữ em ý thì phải bày tỏ tình cảm như thế nào cho thỏa đáng)
--- em ý ở Đồng Nai , còn mình sống ở SG . Nhà dì của em ấy thì gần nhà mình .
Chỉnh sửa cuối:




