- 2/8/08
- 7,960
- 34,955
Cứ nghĩ thế này nhá, có 1 thằng nào đó bước vào một nơi vắng người rồi bước ra thì có vụ nổ thế mà nó chẳng may mảy nghi ngờ way đầu lại xem có chuyện gì trong khi mọi người ùng ùng đi xem, còn cái kia thì trên đời làm gì có ai thấy người chết mà dửng dưng bước ra ko thèm ngó ngàng gì đến "bạn" của mình cop ko nghi ngờ. Thử hỏi trên đời có ai thấy nổ hay xác chết mà ko bu lại coi bao giờ rồi còn bước đi thản nhiên, hợp lí là thế hả![]()
Uầy, góc nhìn của cậu là góc nhìn của 1 đứa đang ngồi xem video, ngoài đời thực thì có thể xem băng ghi hình lại!
Phán đoán thế là hợp lý! Ok!
Còn đằng này là lúc sự việc đang xảy ra, con người chứ ko phải cái máy lúc nào cũng bình tĩnh suy xét, nổ 1 cái rầm thì thần hồn át thần tính rồi, ba chân bốn cẳng chạy tới vụ nổ xem chiện gì (cũng có thể chạy ra xa kẻo bị dính nổ)! Chả ai lúc đó còn tình tĩnh mà dò xét kẻ khả nghi cả!

Cái suy xét ấy là dành cho công đoạn "hậu trường" điều tra sau này!


.
, lúc phát hiện đối tượng chết thì 47 bỏ đi kịp thời rồi.
, ko có gps, ko có instict, AI khôn gấp đôi, tự chính mình lo thôi 
, mình thấy hơi điêu
