BHD vác về phát hành. Phim đã qua kiểm duyệt nên bị cắt ko thương tiếc. Các cảnh em xinh xinh với thằng đen trong bồn tắm thì bốc hơi một cách bí ẩn
Ko ai hiểu vì sao mà nó chết. Ngoài ra có vài cảnh bắn giết máu me cũng bị cắt. Kịch bản và mạch phim đơn giản dễ đoán trước. Ngồi coi cứ bảo: "có con nhỏ ngồi sau xe" y như rằng nó ngồi sau thật, "Nó thả tay ra tự sát" vài giây sau nó trăn trối rồi tự chết ... và còn nhiều tình huống nữa. Phim cứ như theo 1 cái khuôn có sẵn từ xưa của loạt phim xã hội đen Hồng Kông.
Về độ Sexy không có những cảnh phê lòi đít như Nake Weapon ngày xưa. Cái không khí lạnh lùng của sát thủ không hề có mà cho mình cảm giác mấy con sát thủ này rất là lởm. Toàn đánh phát chết ngay ( bị đánh ấy

)
Quá trình đào tạo sát thủ cũng ko cho thấy được cái tính chất sống còn như cái tên Việt của bộ Cũ. Giang hồ đánh nhau rất quân tử, có súng nhưng ...... dùng dao và lần lượt đánh nhân vật chính.... lần lượt từng thằng đàn em giỏi võ cho đến anh trùm giỏi võ hơn .... tất cả đều lần lượt lần lượt chọi với 1 ông già và 1 con nhóc học sinh cấp 3 @.@. Đánh ko cảm thấy có lực thậm chí là rất buồn cười. Lâu lâu lại lồng ghép vài cái Slow Motion trong những lúc nước sôi lửa bỏng, không phải để khán giả thưởng thức pha đánh đẹp mà chỉ để 2 anh chị biểu lộ tiếng sét ái tình (giữa lúc đang bị bắn tới đít ) , thậm chí là nhận tình cha con, ôm, nói chuyện, tỉ tê cả hơn 1 phút mà đíu cần biết ở ngoài kia giang hồ đang thanh toán nhau thế nào.
Về trang phục thì được gameonline hóa nên nhìn hình có thể thấy rất ngầu và Hàn Quốc, trông các sát thủ như những ngôi sao Hàn Quốc. Kim loại đính lấp lánh khắp người, đầu tóc dựng lên, xanh đỏ như báo cho mọi người biết ta đây giang hồ @.@ . Mọi người xem hình nhìn mấy thằng Ninja là thấy. Mà mình cũng chả hiểu cái bọn này nó ở đâu chui ra

, cứ như đang chơi game, đến cảnh nào sẽ có 1 đám enemy tương ứng (trong cùng 1 tòa nhà nhé

)
Tóm lại, Phim like a shit

, chờ HD thì kéo xem mấy cảnh nóng thôi. Đại loại giống như Lệnh xóa sổ vậy
