Hỏi câu thế thì nghe chả buồn cười chứ gì? Tao bảo buồn cười chứ tao có ghi là "Mình cười vào mặt bạn đấy?" k nào? Hay có tật nên giật mình.
Tao đã k thèm để ý rồi. Sao cứ nhảy vào cắn hử
Hỏi mày chứ, có thằng nhào ra bảo "Ơ trò này platinum có khó k ạ?" Mày nghĩ thế nào. Guide trên mạng đầy đủ. Mà giả dụ nó có k biết guide chăng nữa thì cứ chơi đi rồi khác biết, chưa chơi sao hỏi khó hay k? Trophy game dễ kiếm thì nó éo bày ra cái trò trophy này kia làm gì đâu

Và đơn cử là cái Platinum thì đờ éo có trò nào dễ cả ôn con ạ, dễ thì bronze hay silver mới gọi là dễ.
Và mày cũng éo có cái pla nào, mày mua máy trước tao cũng lâu rồi cơ. Tao mua chưa tới 15 ngày thằng ôn ạ.
Câm mõm và biến đi. Đừng có cắn càn. Thời gian để làm việc khác đi, đừng có rình ng ta nói gì rồi nhảy vào kiếm đặc sản mà ăn. Tao chưa đi ị, nhớ chưa? Bao giờ tao buồn ị tao gọi mày lại.
Thế này, bao giờ muốn cắn thì kiếm lí do gì nó hợp lý xíu nhé. Tao thấy hễ mày bị ai chọi gạch chọi đá cái gì thì canh ng ta nói câu nào ra là cắn câu ấy, chả cần suy nghĩ câu đó đúng hay sai.
Nên nhớ là muốn cắn thì cũng phải tìm chỗ sai mà cắn con ạ, đừng có bấn quá làm liều, tao biết răng nanh mày dài và mày thiếu xương để gặm. Nhưng đừng làm quá.