[PC] The Walking Dead Ep 2 : Starved for Help

  • Thread starter Thread starter Kong
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bởi mình mới nói game này nó vẫn chưa thực sự chưa đến tầm phi tuyến tính bằng Heavy Rain. Có chọn đi hay không thì vẫn phải đi, có lựa bắn hay k0 thì người kia vẫn chết, đại khái vậy... từ ep1 đến h vẫn vậy :| Đc cái duy nhất là cứu Doug hay Carley thì sang ep2 vai trò của bọn nó cũng như nhau.
 
Game hay vãi lềnh...
Mà mình chơi ngoài net...Mỗi lần muốn chơi tiếp chỉ cần copy nguyên cái folder Telltale game r` quăng vô lại thôi đúng hk ?
Mà sao máu của bọn Zom màu tím nhỉ...Có chuyển đc sang đỏ hk :|
 
Game hay vãi lềnh...
Mà mình chơi ngoài net...Mỗi lần muốn chơi tiếp chỉ cần copy nguyên cái folder Telltale game r` quăng vô lại thôi đúng hk ?
Mà sao máu của bọn Zom màu tím nhỉ...Có chuyển đc sang đỏ hk :|

Máu của xác chết mà đồng chí muốn màu đỏ tươi sao =]]
 
^ Bạn cứu ai thì người đó sẽ xuất hiện ở Ep2 vì nó nối tiếp nhau mà !

ah ra vậy,nhưng nếu chơi ep2 mà ko có save cũ,thì sẽ là anh mập chứ ko phải như carley phải ko?
 
Chỉnh sửa cuối:
^ không có save game cũ thì game nó tự động tạo ra cốt truyện cho bạn ~> doug hay carley là hên xui thôi
 
Sao tự nhiên tải về...Cài game...Copy đè lên mà sao tự nhiên nó lại bắt phải vào steam là sao :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Vẫn biết đây là game thuộc thể loại kinh dị nhưng cái khúc phát hiện ra sự thật Dairy thấy gớm quá, mình có vẻ không thích lắm như thế. Sự thật còn buồn nôn hơn cả trong Film.
 
^
Chuẩn rồi , giờ ngồi nghĩ lại khúc thằng Mark lết xuống cầu thang vẫn thấy kinh X_X
 
^
Chuẩn rồi , giờ ngồi nghĩ lại khúc thằng Mark lết xuống cầu thang vẫn thấy kinh X_X
Cũng may là game có đồ hoạ kiểu comic cel-shading nên mới đỡ sợ , chứ game mà làm đồ hoạ kiểu tả thực thì chắc ko dám chơi lun
 
^
Chuẩn rồi , giờ ngồi nghĩ lại khúc thằng Mark lết xuống cầu thang vẫn thấy kinh X_X

mất 2 cái chân mà vẫn lết được chứng tỏ thằng Mark cũng trâu bò vãi :|
 
Cũng may là game có đồ hoạ kiểu comic cel-shading nên mới đỡ sợ , chứ game mà làm đồ hoạ kiểu tả thực thì chắc ko dám chơi lun

^
Chuẩn rồi , giờ ngồi nghĩ lại khúc thằng Mark lết xuống cầu thang vẫn thấy kinh X_X

thêm 2 đồng chí yếu bóng vía mà cứ thích chơi game kinh dị =)) Cũng còn khoảng 1 tháng nữa trước khi ep 03 ra hy vọng lần này ra quyết định táo bạo hơn ep 01 và 02 :">
 
thêm 2 đồng chí yếu bóng vía mà cứ thích chơi game kinh dị =)) Cũng còn khoảng 1 tháng nữa trước khi ep 03 ra hy vọng lần này ra quyết định táo bạo hơn ep 01 và 02 :">

Yếu bóng gì cậu , chỉ là khúc nhìn thằng Mark nó lết lết mà thấy sock thôi ;)) Chứ game kinh dị mình vẫn phang ầm ầm đấy chứ :-j
 
Chỉnh sửa cuối:
Game z. mới hay chứ....:|
Mà lỡ như khúc trong rừng mình k kill con mụ điên đó thì thế nào nhỉ :|
 
Game z. mới hay chứ....:|
Mà lỡ như khúc trong rừng mình k kill con mụ điên đó thì thế nào nhỉ :|

nếu không bắn bả thì Andy cũng bắn thôi
 
mất 2 cái chân mà vẫn lết được chứng tỏ thằng Mark cũng trâu bò vãi :|

Cậu để ý lúc lên cầu thang, Lee mở cái Closet ra trong đó có 1 đống Morphine rồi thuốc giảm đau, thuốc khử trùng tùm lum ấy, chắc cho thằng Mark uống để không bị đau và bị chết rồi mới ..............

Yếu bóng gì cậu , chỉ là khúc nhìn thằng Mark nó lết lết mà thấy sock thôi ;)) Chứ game kinh dị mình vẫn phang ầm ầm đấy chứ :-j

Mình cũng thế, mấy game kinh dị thật sự không sợ nhưng cái khúc thấy Mark trong nhà tắm với biết được cái mọi người đang ăn tự nhiên thấy buồn nôn ghê.
 
mình chơi đến đoạn mẹ của 2 thằng điên ấy dí súng vào đầu katija, toàn bị mụ ấy bắn chết mà chưa biết qua kiểu gì, ai giúp với
 
Ủa chỗ đó đâu có mẹo gì đâu bạn, cứ đi tới vừa đi vừa nói linh tinh lang tang dụ bà đó đi ngược lên cầu thang là có Mark đợi sẵn trên ấy rồi.
 
mình chơi đến đoạn mẹ của 2 thằng điên ấy dí súng vào đầu katija, toàn bị mụ ấy bắn chết mà chưa biết qua kiểu gì, ai giúp với

lúc bả nói thì đứng lại. Còn nếu đứng lại vẫn bị bắn thì thay vì nhấn W để đi tới thì nhấn D
 
vừa xem các chap của Episode 3: Long Road Ahead..
Ngay Chapter 1 - Goodbye, She Quietly Says -->có khả năng là em Lilly thân yêu sẽ good bye chúng ta ngay chapter đầu tiên của EP 3 rồi...@@..Còn vừa đọc tập 100 của The walkingdead comic thì nhận được tin buồn là anh bạn Glenn đã bị giết.@@..bị thằng lead của tụi savior là Negan đập 1 gậy đánh bóng chày đạp vỡ đầu :((..Cả seri comic thích nhất chú Glenn thế mà nó lại chết T__T.
 
Back
Top