anh ghê đúng ko, anh cũng chẳng hiểu nữa, nói chung là dòm cái nickname của anh là dân tình phải thay đổi cảm xúc không ít cũng nhiều

ok ko nào ?
về việc xây dựng, ông nội nào học xong cũng muốn làm bố người ta, cũng muốn mang giày 1 triệu đồng, cũng muốn đi xe SH, mang chiếc cặp mỏng dính với vài tờ giấy để mà tới cơ quan bật máy lạnh thì thế đ' nào chả thất nghiệp ? , trong khi những ngành ba xoàng khác , sinh viên ĐẠI học người ta vừa tốt nghiệp vẫn phải đi làm thuê ào ào ra , thằng tốt nghiệp đại học DU LỊCH cũng phải bưng ghế rót nước v~ ra , thế thì xây dựng cũng vậy, trước tiên là làm thằng bảo vệ công trình, sau đó mò lên chức giám sát nhân công, giám sát vài năm sau cưới con vợ, bắt đầu nói giọng xẳng xẳng rồi thì chuyển sang chủ thầu công trình, và cứ thế mà moi móc tiền từ cái đống xây dựng thôi .
vậy đã đủ thuyết phục em chưa, anh không xl nhá, chỉ là phong thái anh nó vậy, chứ anh thân thiện zãi đ' ra ấy