Ừm ừm... hôm nay mải chơi game lên up muộn, anh em thông cảm
Chuyện này tớ có kể 2 lần trên game rồi, hình cho alf cho blocker và tên BigAss thì phải, mà đây là phiên bản có dấu, hay thì ủng hộ tớ viết tiếp, ko thì nói 1 câu nha, tớ đỡ phí công post nhảm

Hômm ấy, mình đi máy bay du lịch, lúc lên máy bay, mình ngồi cái ghế giữa, 1 hàng ghế có 3 chỗ mà, mình cũng ngồi giữa luôn.
Lúc máy bay chuẩn bị đi, 1 đại mĩ nhân đặt mông xuống ghế bên trái. Đang hí hửng thì có ông sư ngồi ngay cạnh ghế bên phải, thiên đàng địa ngục cách nhau đúng có 1 cái tay cầm. Càng nhìn càng thấy đại mĩ nhân xinh, ông sư thì cứ Amen bên cạnh, buẹc vãi đái
Đến gần trưa, 2 em tiếp viên đẩy xe cơm đi phát, đang nghĩ cách làm quen đại mĩ nhân. Con bé tiếp viên đẩy xe cơm đến. Hỏi đại mĩ nhân:
- Chị ăn cơm gà hay cơm thịt heo ạ ?
- Cho chị cơm gà
Quay sang hỏi sư cụ:
- Thầy ăn cơm gà hay cơm thịt heo ạ ?
- Có cơm chay ko con ?
- Dạ, ko có ạ
Ông sư mặt ngu hẳn đi, lấy mấy miếng hoa quả ngồi ăn. sau đó, con bé quay sang hỏi mềnh:
- Anh ăn cơm gà hay cơm thịt heo ạ ?
- Thế có cơm thịt lợn ko em ?
- Dạ, thịt lợn vs thịt heo là 1 anh ạ
- vậy cho anh cơm gà đi em......
Con bé tiếp viên lấy hộp cơm mà mặt ngu *** chịu được, còn đại mĩ nhân vs sư cụ thì khúc khích cười. Cauu chuyện chém gió vs mĩ nhân đơn giản hơn. mình chém àm cười rung cả cái máy bay, lúc xuống máy bay, quên mất ko xin số. Đen vkl
Hôm nay chém thế thôi ạ, đi ngủ sớm, pp guild